Tướng mới Liên Minh Huyền Thoại - Vua Vô Danh: Vì người mình yêu mà diệt cả TG, là chủ nhân của Kalista

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/09/2016 12:45 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau những chia sẻ của Meddler, fan hâm mộ mới bắt đầu đi tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhân vật đầy bí ẩn này. Và người ta nhận ra rằng, câu chuyện về hắn quá hoàn hảo để tạo nên một vị tướng mới. Cuộc đời thảm thương của Vua Vô Danh có thể là ý tưởng tuyệt vời để các kỹ sư của Riot tạo hình cho nhân vật của mình.

Fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại chắc hẳn không còn xa lạ gì với Gươm Của Vua Vô Danh. Trang bị trấn phái của những xạ thủ thiên về tốc độ đánh như Vayne hay Kog’Maw. Nhưng chơi thì cứ chơi thôi, ít ai quan tâm Vua Vô Danh là ai. Nhân vật bí ẩn này chỉ được người ta để ý đến khi cách đây không lâu.

Kỹ sư trưởng của Riot Games - Meddler có tiết lộ “động trời”:

“Trước đây chúng tôi đã thảo luận về việc có nên tạo vị tướng Vua Vô Danh. Nhưng chúng tôi đang nghĩ đến việc có nên cho Yorick cải trang thành Vua Vô Danh hay không, tuy nhiên sau này mọi người đều nghĩ rằng điều này đều không có lợi cho ý tưởng của Vua Vô Danh và kể cả Yorick. Nói ngắn gọn lại, việc đưa Vua Vô Danh vào trong trò chơi sẽ có trong tương lai”.

Sau những chia sẻ của Meddler, fan hâm mộ mới bắt đầu đi tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhân vật đầy bí ẩn này. Và người ta nhận ra rằng, câu chuyện về hắn quá hoàn hảo để tạo nên một vị tướng mới. Cuộc đời thảm thương của Vua Vô Danh có thể là ý tưởng tuyệt vời để các kỹ sư của Riot tạo hình cho nhân vật của mình.

Đến từ đâu

Có một địa danh quỷ dị bậc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại - Quần Đảo Bóng Đêm. Nơi đó là một vùng tử địa, nơi cư ngụ của vô vàn những sinh vật bóng tối, những kẻ mãi mãi không thể bước vào vòng luân hồi. Và sự thật đằng sau những câu chuyện xuất phát từ nơi đó, đến tận bây giờ, vẫn khiến cho con người ta cảm thấy mờ mịt.

Từ rất xa xưa, Quần Đảo Bóng Đêm là một nơi vô cùng xinh đẹp, sinh vật trù phú. Con người và muôn thú sống vui vẻ cùng với nhau. Có thể nói, nó như một thiên đường và được gọi với cái tên: Quần Đảo Thần Thánh. Nơi này được bảo vệ bởi những phép thuật và kết giới đầy quyền năng mà chỉ vài người biết cách đi qua.

Cách rất xa Quần Đảo Thần Thánh, có một vương quốc, mà cho đến nay chẳng ai có thể nhớ nổi tên của nó. Nơi đây là nhà của một vị tướng rất nổi danh, Kalista. Suốt cuộc đời, cô sống, chiến đấu bằng tất cả danh dự và rất trung thành với nhà vua của mình.

Vị Vua đó chính là… Vua Vô Danh. Ông là một người hùng mạnh và có rất nhiều kẻ thù. Và đương nhiên, rất nhiều kẻ muốn Vua Vô Danh phải chết. Trong một cuộc tấn công của sát thủ, dưới sự hộ giá đắc lực của Kalista, nhà vua được bảo vệ an toàn, nhưng hoàng hậu thì không may mắn như thế.

Vì người mình yêu mà diệt cả thế giới

Lưỡi gươm kịch độc của tên sát thủ đã đâm trúng cánh tay của hoàng hậu. Những giáo sĩ, những y sĩ và những thuật sĩ giỏi nhất đều được triệu tới, nhưng chẳng có lời nói nào cất lên, chỉ là sự im lặng và những cái lắc đầu. Kể cả phép thuật tối thượng của nhà vua cũng chỉ có thể khiến cho quá trình xâm hại của độc bị chậm đi một chút mà thôi. Cõi lòng tan nát và đau đớn, nhà vua ra lệnh cho Kalista phải đi tìm thuốc giải độc.

Trước khi rời đi, Kalista đã giao nhiệm vụ cho Hecarim, chỉ huy đội kị binh của Iron Order, phải luôn bảo vệ bệ hạ thay cho cô. Và cô không biết rằng, mặc dù miễn cưỡng tuân lệnh, nhưng với bản tính khát máu thích giết chóc của Hecarim, hắn cảm thấy không ít khó chịu với Kalista, điều đó đã tạo ra một trong những kẻ bội phản nổi tiếng khắp thế gian sau này…

Sau khi Kalista lĩnh mệnh ra đi, Vua Vô Danh tự giam mình trong căn phòng cùng với hoàng hậu của mình. Tuyệt vọng đỉnh điểm lên cao khi ông phát điên, ôm xác chết thối rữa của nữ hoàng. Vua Vô Danh trừng trị tất cả kẻ nào dám ngăn trở ông làm việc này. Và đương nhiên, kẻ vui nhất hiện tại chính là Hecarim - tên chỉ huy khát máu.

Những ngôi làng bị đốt cháy, những người dân than khóc trong đau thương và tang tóc. Những người mạnh mẽ dám đứng lên chống lại đều bị giày xéo dưới vó ngựa hung ác của Hecarim và những kị sĩ của hắn. Hắn báo cáo những điều dối trá để tiếp tục được phép dấy quân và giết chóc. Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện được âm mưu của mình, Kalista đã trở về.

Qua một hành trình dài và nhiều gian nguy, Kalista cuối cùng tìm ra được phương thuốc giải độc, nhưng tất cả đã quá muộn. Cô bị gán cho tội danh phản bội và bị tống vào nhà ngục tăm tối nhất...

Biến Quần Đảo Thần Thánh thành... Quần Đảo Bóng Đêm

Lấy lí do để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn của đức vua, Hecarim đã dẫn dụ Kalista đưa nhà vua cùng hắn đến đảo Quần Đảo Thần Thánh và chôn cất nữ hoàng nơi đó. Mặc dù có chút ngập ngừng do nhận thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng vì nhà vua, Kalista vẫn đồng ý. Và thỏa thuận đó đã trở thành một khởi đầu cho bi kịch làm rung động toàn cõi Runeterra.

Mở ra kết giới, Kalista đưa Vua Vô Danh cùng tùy tùng và thi thể nữ hoàng vào Quần Đảo Thần Thánh. Diện kiến được người đứng đầu của hòn đảo, nhà vua yêu cầu họ hãy giúp ngài hồi sinh cho hoàng hậu. Dù cảm thông sâu sắc trước sự mất mát của nhà vua, nhưng những người hộ vệ của Thánh đảo vẫn phải khước từ yêu cầu này của người. Bởi lẽ điều đó là đi ngược lại quy luật tự nhiên của vũ trụ.

Trong cơn giận dữ và điên cuồng, nhà vua ra lệnh cho Kalista phải giết chết tất cả những người hộ vệ đảo. Kalista không thể nào chấp nhận một mệnh lệnh như thế. Đứng chắn giữa người đàn ông mà cô từng hết mực kính phục và những cư dân đảo, bằng tất cả những danh dự, cô chống lại nhà vua và kêu gọi Hecarim hãy đứng về phía mình.

Vờ như ủng hộ Kalista thế nhưng Hecarim có hành động bất ngờ khiến không ai có thể tin được. Trong lúc Kalista không chú ý, Hecarim đã xuyên ngọn giáo của mình vào lưng cô. Tiếp bước theo hành động phản bội đáng ghê tởm đó là những tên lính trong hội Iron Order, không ngần ngại đâm những mũi thương sắc nhọn vào người vị tướng kiêu hùng này. Và cứ mỗi một ngọn giáo, là sự hận thù trong linh hồn cô lại lớn thêm một phần.

Sau khi hạ gục Kalista, Hecarim đã chuẩn bị cho một cuộc thảm sát những cư dân Quần Đảo Thần Thánh, thì một gã quái dị cầm lồng đèn xuất hiện, hắn tên là Thresh. Thresh có một gương mặt hốc hác và kì dị với làn da trắng bệt khiến cho người ta có thể lầm tưởng hắn là một bộ xương được bọc sau lớp quần áo. Với một nụ cười mang chút giễu cợt và đôi mắt ánh lên sự quỷ quyệt, Thresh dẫn nhà vua đến với điều mà ông vẫn luôn tìm kiếm – Bí mật của sự hồi sinh.

Bên trong căn hầm tăm tối của Thresh, hắn và các pháp sư vẽ lên nền đất một đồ hình kì dị. Những biểu tượng cổ ngữ, những hoa văn phép thuật ẩn hiện một sức mạnh khiến cho người ta phải cảm thấy rùng mình.

Bằng phương pháp mà Thresh đã chỉ dẫn, những pháp sư của nhà vua lợi dụng sức mạnh của những cánh rừng thiêng, phá vỡ rào cản ngăn cách giữa sự sống và cái chết, đem hoàng hậu mà nhà vua hằng yêu quý trở về. Nhưng trớ trêu thay, người trở về trong hình dáng của một vật thể kinh tởm được tạo nên bởi sự mục rữa và hư thối. Trong đôi mắt nàng là sự thống khổ, và tiếng nói của nàng thì đau đớn khi van xin được chết một lần nữa.

Hối hận trước những gì đã gây nên cho người vợ mình yêu thương, nhà vua đã vận dụng một phép thuật gắn kết hai người mãi mãi trong cái chết. Phép thuật của người đã thành công, nhưng năng lượng của hòn đảo đã vượt quá khỏi sự kiểm soát. Sức mạnh của những kết giới và phép thuật bảo vệ hòn đảo bỗng cộng hưởng vào những bùa chú tà dị trước đó, nhân sức mạnh của chúng lên hàng trăm lần và đem năng lượng của hai cõi kịch liệt trộn lẫn vào nhau.

Một cơn lốc màu đen khổng lồ hình thành, và ngày càng lớn hơn, lan rộng dần trên khắp cả quần đảo. Nơi đâu cơn lốc này đi qua, những sinh vật đều bị tước hết sự sống. Cây cối xanh tươi bỗng khô héo chỉ còn lại lớp vỏ khô sần sùi. Muôn thú và con người thì bị tan xương nát thịt, chỉ còn lại mỗi hồn ma vất vưởng không thể siêu sinh.

Hecarim không thể chạy thoát khỏi cơn lốc đó, hắn và con ngựa của hắn bị phép thuật hắc ám đem hòa làm một và biến đổi hắn thành thứ quái vật đúng với bản chất: Tàn Bạo, Hung Ác và Dũng Mãnh. Bóng Ma Chiến Tranh đã ra đời.

Kalista cũng không thoát khỏi cảnh kẹt giữa luân hồi như những kẻ khác. Mở mắt ra, cô kinh ngạc trước những gì đã xảy ra bởi lẽ kí ức cuối cùng còn lại trong Kalista là hình ảnh mình bị phản bội. Bước đi với lòng căm thù lấp đầy tâm trí, Kalista quyết định sẽ trả lại tất cả những gì kẻ khác đã làm với cô. Từ đó, bắt đầu câu chuyện của Mũi Giáo Phục Hận.

Có thể nói, Vua Vô Danh sở hữu cho mình cốt truyện và truyền thuyết có chiều sâu không kém gì Aizr với đế chế Shurima. Vì tình yêu, ông đã làm tất cả những gì có thể. Vứt bỏ đất nước, quỳ gối van xin những vị thần và trả giá cả tính mạng. Đây thực sự là tư liệu vô cùng đang giá cho Riot Games. Hi vọng rằng, Vua Vô Danh sẽ sớm xuất hiện trên Đấu Trường Công Lý, trong cuối năm nay hoặc sang năm 2017.