Trước trận chung kết LCK kinh điển, Smeb tuyên bố anh ghét nhất SKT T1

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/04/2016 02:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu bạn hỏi bất kỳ ai rằng, người đi đường trên tốt nhất của LCK hiện nay, chắc chăn 100% rằng “Smeb” chính là câu trả lời mà bạn sẽ nhận được.

Nền thể thao điện tử Hàn Quốc, đặc biệt là đối với game Liên Minh Huyền Thoại đang bước trên con đường thống trị thế giới, số lượng người hâm một ngày càng tăng. Nếu bạn hỏi bất kỳ ai rằng, người đi đường trên tốt nhất của LCK hiện nay, chắc chăn 100% rằng “Smeb” chính là câu trả lời mà bạn sẽ nhận được. Mùa giải LCK xuân 2016, Smeb thống trị khu vực đường trên, và ai, ai sẽ ngăn cản bước chân của anh chàng “độc cô cầu bại này”.

Khi gia nhập ROX, đặc biệt là sau khi bước vào mùa giải 2016, Smeb được cho rằng có những kỹ năng cần thiết của một người đi đường trên tài năng, bao gồm số lượng tướng chơi thành thạo, kỹ năng, phối hợp với đồng đội và khả năng outplay. Số lượng tướng được anh ấy mang lên đường trên trong các trận thi đấu chuyên nghiệp lên tới con số 11, một điều mà không phải game thủ chuyên nghiệp nào cũng đủ tự tin để thực hiện.

Khi được phóng viên hỏi về cảm nghĩ được người hâm mộ đánh giá là người đi đường trên tốt nhất LCK, Smeb bình thản trả lời: “Đương nhiên là rất tốt rồi, điều này giúp tôi có được tự tin, Thế nhưng tôi thấy rằng vẫn cần đợi tôi chiến thắng tại những trận đấu quan trọng thì hãy gọi tôi như thế. Nếu tôi có thể thắng tại chung kết thế giới hay MSI, nói không chừng anh còn gọi tôi là người đi trường trên hay nhất thế giới ấy chứ".

Thế nhưng con đường của Smeb không phải luôn luôn thuận lợi. Smeb đã có 2 năm thi đấu có IM, năm đầu tiên Smeb đã rất vui mừng khi trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến năm thế hai, thành tích không tốt, Smeb tự thấy rằng phong độ của mình thực sự rất kém cỏi. Anh cho biết đó là thời gian khó khăn nhất trong quãng đời game thủ của mình cho đến hiện tại. Anh luôn hoài nghi về năng lực của bản thân, thất vọng bởi sau bao nhiêu nỗ lực bỏ ra mà không thu được thành quả nào.

Song Smeb không từ bỏ con đường chuyên nghiệp của mình. Anh nói rằng mình chưa từng có ý định từ bỏ. Cha mẹ anh luôn luôn ủng hộ con trai mình, bạn bè luôn đặt niềm tin nơi anh. Anh lấy lại được sự tự tin, luôn luôn nỗ lực luyện tập, và hợp đồng với ROX chính là thành quả xứng đáng.

Khi được hỏi về đối thủ mà Smeb cho rằng khó chịu nhất, anh suy nghĩ một lúc và trả lời rằng: “Mỗi lần tôi trả lời phỏng vấn tôi đều nói rằng không ngại bất kể đối thủ nào, thế nhưng thực sự tôi ghét nhất là SKT. Tôi vẫn nhớ rõ từng trận thua của chúng tôi trước SKT. SKT luôn là một đối thủ lớn của chúng tôi. Thực lòng mà nói, mỗi người chúng tôi khi đối mặt với SKT đều gặp phải vô số áp lực. Thế nhưng bất kể là như thế nào, tôi hy vọng sẽ có những màn trình diễn tốt trong trận chung kết này. Năm ngoái, SKT đã thắng liên tiếp các giải LCK Mùa Xuân, Mùa Hè, 3 giải lớn cấp thế giới, đó là năm của SKT. Tôi hy vọng năm 2016 sẽ là năm của Tigers. Tôi hy vọng sẽ được cầm trên tay chiếc cúp vô địch của mùa giải năm nay”.