Trong tình thế bị thua 2 ván, cả đội SKT T1 vẫn nói vói nhau những câu này và đã lội ngược dòng thành công

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/08/2017 11:41 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bang - xạ thủ của SKT T1 sau khi lội ngược dòng thành công trước KT Rolster để có mặt tại chung kết LCK mùa Hè 2017.

Mặc dù SKT T1 đã bị KT Rolster dẫn trước tới 2-0 trong trận bán kết LCK mùa Hè 2017, nhưng Bae “Bang” Jun-sik cho biết rằng tinh thần của toàn đội SKT T1 khi đó vẫn rất cao.

Trở lại tuần trước, khi SKT T1 đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại KT Rolster với tỷ số chung cuộc 3-2 trong trận bán kết, qua đó họ tiến được tới trận chung kết và đạt đủ điều kiện để tham dự CKTG 2017.

“Faker, Wolf, và tôi đã mắc nhiều sai lầm trong ván 2, nhưng chúng tôi vẫn nói rằng chúng tôi nghĩ rằng có thể giành được chiến thắng. Chúng tôi đã nói đùa với nhau rằng: "Ô, chúng ta đã giành chiến thắng. Chúng ta nên tập trung vì chúng ta vẫn có thể đến được trận chung kết nếu như giành được 1 ván thắng". Mọi người đều có cùng một suy nghĩ và chúng tôi đã bảo nhau rằng nếu như chúng tôi có thể thắng 1 ván đấu, chúng tôi sẽ có một cuộc lội ngược dòng. Tất cả chúng tôi đã mọt cảm giác rất tốt về trận đấu này.”

Bang cũng nói rằng anh cảm thấy trận bán kết vừa qua khá là thú vị. Trước đó, toàn đội SKT T1 đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này, nhưng Bang cho biết áp lực đã được gỡ bỏ và anh ấy có thể tìm được niềm vui khi thi đấu chuyên nghiệp trong mùa giải này. Năm ngoái anh đã nói rằng anh cảm thấy phát ngán với LMHT, nhưng điều đó giờ đây đã không còn là vấn đề nữa.

Tôi nghĩ trận đấu vừa qua là rất vui. Thi đấu với những sự lựa chọn và những lượt cấm đã được chuẩn bị từ trước là một cảm giác vui đến kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này và sẽ không có gì để tiếc nuối nếu như nhận thất bại, điều đó đã giúp chúng tôi giải tỏa được rất nhiều áp lực. Sau CKTG 2016, tôi đã được hỏi rằng liệu mình có nuối tiếc khi trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp hay không . Vào thời điểm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và tôi cảm thấy rằng mình đã phát ngán với những vòng lặp như hiện tại. Tôi thực sự thích thể thao điện tử, và tôi bắt đầu nghĩ rằng các ngành nghề khác sẽ gặp khó khăn đến như thế nào, khi mà tôi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn trong lĩnh vực phù hợp với mình. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rằng điều đó lại trở thành một điều tích cực đối với tôi.

Việc thi đấu chuyên nghiệp đối với tôi chỉ là một công việc ngày này qua ngày khác, nhưng cách suy nghĩ của tôi thì vẫn như trước đây, tôi cần phải làm được những gì mà mình đã đề ra trước đó. Chuẩn bị cho các trận đấu và thực sự thi đấu nghiêm túc có thể là một điều khó khăn và rất căng thẳng, nhưng chiến thắng một trận đấu – đặc biệt là như trận đấu vừa qua – và những cuộc phỏng vấn sau trận đấu như thế này vẫn đem lại cho tôi một cảm giác rất thú vị.”

Để đến được với vòng playoffs, quãng đường mà SKT T1 phải trải qua đã trải đầy chông gai. Nhà vô địch thế giới đã phải vượt qua 3 trận đấu trước khi tiến được đến trận chung kết, bởi vì họ đã xếp thứ 4 sau khi vòng bảng khép lại. Bang cho biết toàn đội đã phải luyện tập một cách hết sức nghiêm ngặt.

Gần đây tôi sống giống như một con zombie vậy, chỉ tập trung vào luyện tập mà thôi. Tôi không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc luyện tập, nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại làm cho tôi giải tỏa được áp lực. Chỉ mỗi việc luyện tập và suy nghĩ về trò chơi đã khiến cho tôi không còn thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Với tất cả các trận đấu trong vòng 2 tháng tới, tôi muốn cho người hâm mộ thấy một màn trình diễn tốt cho tới những trận đấu cuối cùng, và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy vui khi xem chúng tôi thi đấu.