Trong khi SKT T1 và Samsung đang tung hoành ở CKTG, HLV KT Rolster bất ngờ từ chức

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/10/2017 01:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

KT Rolster đã phải nhận một mùa giải tràn trề thất bại khi chẳng được danh hiệu gì và ngồi nhà xem CKTG.

Như bạn đọc đã biết, trước khi CKTG diễn ra, siêu đội tuyển của Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ lật đổ SKT T1 - KT Rolster đã để thua trước Samsung Galaxy với tỷ số 3-0 trong trận đấu giành suất hạt giống số 3. Mặc dù sở hữu dàn sao với Smeb, Score, Pawn, Deft, Mata thế nhưng hy vọng bao nhiêu, người hâm mộ của KT Rolster càng thất vọng bấy nhiều khi trong mùa giải này, siêu đội tuyển lập ra để 'hạ bệ' SKT T1 lại chưa thắng "Faker và đồng bọn" một lần nào. Đã thế, niềm hy vọng duy nhất là đánh bại Samsung Galaxy để có mặt trong CKTG 2017 cũng vụt tan khi để thua với tỷ số không thể tin nổi đối với một siêu đội tuyển.

Cuối cùng, Smeb cùng đồng đội đã phải nhận một mùa giải tràn trề thất bại khi chẳng được danh hiệu gì và ngồi nhà xem CKTG.

Quay ngược trở về khoảng thời gian tháng 9, sau những màn thể hiện không tốt của đội nhà, HLV Lee Ji-hoon đã bày tỏ nguyện vọng muốn rời ghế huấn luyện. Sau một quá trình xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, đến nay ban giám đốc của đội tuyển KT Rolster đã tôn trọng quyết định này và để anh ra đi khi hợp đồng hiện tại cũng đã hết hạn. HLV Lee chia sẻ: "Thật sự rất buồn khi phải chia tay đội tuyển tôi đã gắn bó nhiều năm đến vậy, nhưng những trách nhiệm về kết quả tồi tệ của đội nhà là quá nặng nề để tôi có thể tiếp tục."

Lee Ji-hoon bắt đầu sự nghiệp trở thành huấn luyện viên Liên Minh Huyền Thoại của mình tại chính tại KT Rolster vào năm 2013. Có thể nói, 17 năm sự nghiệp cả tuyển thủ và HLV của Lee Ji Hoon cũng chỉ gắn với cái tên KT Rolster. Với tất cả sự tri ân của mình, KT Rolster đã tổ chức một buổi kỉ niệm, trao tặng chứng nhận nhằm thể hiện sự trân trọng vì những cống hiến của anh và phần thưởng là danh hiệu "Lucky Golden Key".