Trận đấu đã chứng minh không phải Blank, "Sói" Wolf mới là truyền nhân thực sự của Bengi ở SKT T1

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 17/01/2018 11:28 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Wolf đã tỏa sáng rực rỡ trong vài trò mới - đi rừng.

Ngày hôm nay, đội tuyển LMHT được yêu thích nhất thế giới - SKT T1 chính thức ra quân tại LCK Mùa Xuân 2018. Đối thủ của Faker và những người đồng đội ngày hôm nay là ROX Tigers, một đội tuyển được đánh giá là "khá mềm". Quả thật, SKT T1 đã không khiến những fan hâm mộ của mình phải thất vọng.

Ván 1

Trong ván đấu mở màn của mùa giải năm 2018, SKT chọn một đội hình gồm toàn các con bài tủ của các thành viên như Ezreal, Tahm Kench, JarvanIV. Do ROX chọn một đội hình giao tranh mạnh với nhiều hiệu ứng khống chế từ Zac, Orn hay Thresh nên SKT đã chọn một đội hình cơ động hơn nhằm khắc chế họ. Tiêu biểu là ba con bài Ezreal, Tahm Kench và Malzahar.

Giai đoạn đầu trận diễn ra khá êm ả, Blank và Faker đã thể hiện một chút không ăn ý khi bắt Kuzan ở đường giữa. May thay do combo chuẩn xác, Faker vẫn có được chiến công đầu. ROX đã nhanh chóng cân bằng lại mọi thứ bằng cách hạ gục Untara sau hai lầm cắm trại ở đường trên. Ở đường dưới thì do tính chất của kèo đấu nên Bang và Effort đành chịu lép vế trước bộ đôi phía ROX Tigers, thậm chí Effort còn phải chịu lên bảng hai lần do sơ sẩy. Kết quả là ROX dẫn trước do di chuyển đội hình hợp lý hơn, vừa phá được trụ đầu và vừa bắt được người.

Ở phút thứ 27, SKT đã có một giao tranh tuyệt vời nhờ công của Bang. Anh chàng này dường như đã trở lại với phong độ năm 2015 khi liên tục cấu rỉa vô cùng chuẩn xác. Do đó SKT đã bắt được rừng lẫn hỗ trợ của đối phương. Cứ như vậy, Baron cùng hai trụ phía ngoài của đường giữa đã về tay SKT. ROX không chịu thua, họ chống trả quyết liệt và tạm ngăn được bước chân của những nhà vô địch sau khi sắp xếp một giao tranh ở đường giữa và bắt được Effort. Tuy nhiên họ chỉ ngăn chặn được tạm thời, thế trận vẫn nằm trong tay các tuyển thủ SKT.

Cứ như vậy, SKT siết dần vòng vây, chia ra phá trụ, đẩy đường khắp bản đồ trong khi các tuyển thủ của ROXchỉ có thể bị động phản ứng. Và kết quả không ngoài dự đoán, ROX đã đánh cược, họ ra ăn rồng ngàn tuổi nhờ vào con bài Kalistar cùng Zac. Thế nhưng họ đã không đủ quyết đoán khi thấy SKT xuất hiện. Kết quả là một giao tranh quét sạch hoàn toàn dành cho SKT. Nhưng đây chưa phải là cú chốt hạ cuối cùng. Ở phút thứ 43, chúng ta được chứng kiến một pha xử lý kinh điển của những nhà vô địch. Chỉ từ một pha bắt lẻ Kuzan của Bang và Wolf, kéo theo một chuỗi “hiệu ứng domino” và SKT đã kết thúc trận đấu.

Ván 2

Sang tới ván thứ hai chúng ta vẫn thấy hai con bài quen thuộc từ phía SKT là Zac và Ryze. Đường trên thì là Gankplank, một vị tướng đường trên đang rất mạnh mẽ với hệ thống ngọc mới. Ngoài ra, ROX cũng đã thay tuyển thủ đường giữa từ Kuzan sang Lava nhưng tướng đường giữa vẫn là Azir. Lần này thì ROX đã thực hiện chiến thuật cắm trại ở đường trên và họ đã thành công. Với Camille và Kha’Zik cùng Shen thì Gankplank chỉ có thể ngậm ngùi lên bảng. Đó là chưa kể tới việc Blank cứu viện quá muộn. Kết quả là Untara phải lên bảng 5 lần khi chưa tới phút thứ 20. Faker cố gỡ gạc bằng cách dùng chiêu cuối bắt xạ thủ của đối phương nhưng kết quả là kéo theo cả Bang lên bảng, mất luôn lợi thế ở đường dưới.

Sau khi dẫn trước quá nhiều, ROX dần siết chặt thòng lọng. Họ liên tục chia ra đẩy lẻ và có các pha băng trụ. SKT thì tiếp tục bị bắt lẻ. Phút thứ 26, chúng ta được chứng kiến một pha highlight mãn nhãn từ Faker với con bài Ryze. Lúc này hi vọng lật kèo của SKT đã có, thậm chí vài phút sau họ còn thắng giao tranh ở đường trên. Nhưng cái giá phải trả là ba trụ nhà lính. Với lợi thế về người, SKT quyết định ăn Baron, nhưng ai ngờ nổi, đây lại là cú giáng quyết định đối với họ. ROX cướp được Baron do lợi thế về cấp độ của họ đồng thời tiễn luôn bốn thành viên của SKT lên bảng, kết thúc trận đấu sau hơn 31 phút.

Ván 3

Quên cấm chọn đi, chúng ta đã có pha đổi vị trí thứ hai của LCK trong mấy năm gần đây với Wolf thay Blankvào vị trí đi rừng cùng con bài Senjuani. ROX vẫn tập trung vào đường trên với con bài Jayce để khắc chế Gnar của Untara. Wolf đã thể hiện bản năng đi rừng của mình khi di chuyển khá tốt nhưng quá hăng máu dẫn tới việc bị lên bảng để cho ROX có chiến công đầu. Tuy nhiên sau đó SKT đã gỡ gạc lại với hai điểm hạ gục do một pha băng trụ lỗi của ROX. Kết quả là Lindarang cùng Seonghwan đã phải lên bảng.

Nếu như trong ván thứ hai, Untara liên tục bị hỏi thăm thì đến ván thứ ba SKT đã trả cả gốc lẫn lãi. Jayce đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn với các pha hỏi thăm liên tục từ cả Faker lẫn Wolf. Chưa kể tới việc SKT hoàn toàn out-macro lẫn may mắn hơn ROX. Giao tranh bao giờ SKT cũng đến sớm hơn, mở giao tranh thuận lợi hơn. Đến cả con rồng Bang cùng dùng boomerang của Sivir cướp được. Wolf càng ngày càng thể hiện bản năng đi rừng của mình khi đến nơi rất đúng lúc. Và SKT lại hoạt động trơn tru như trong ván đầu tiên.

Tình huống lại lặp lại như ván đầu tiên, ROX bắt đầu mở giao tranh đánh cược tất cả. Cả bốn lần họ bắt đầu giao tranh thì đều thất bại cả bốn. Kết quả tốt nhất là bắt được một thành viên nhưng các thành viên còn lại của SKT cũng đến kịp thời và dọn dẹp tất cả. ROX bắt đầu mất Baron, nhà lính và lợi thế trên bản đồ. Kể cả khi họ bắt được nguồn sát thương chính là Bang, Faker vẫn xuất hiện, cân cả bản đồ. Lần cuối ROX mở giao tranh vào phút thứ 32 cũng là lúc trận đấu kết thúc. Wolf đã có một trận đấu ra mắt với vị trí đi rừng cực kỳ thành công. Người hâm mộ SKT đã có thể nhẹ nhõm thở phào, đội tuyển của họ đã quay trở lại rồi.