Trận chiến ngớ ngẩn nhất lịch sử: Quân ta đánh quân mình khiến 10.000 binh lính thiệt mạng

SONG HY  Theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2018 05:13 PM

Không có kẻ thắng, cũng chẳng có người thua nhưng cuộc chiến 1788 lại khiến 10.000 binh lính thiệt mạng.

Trận chiến ngớ ngẩn nhất lịch sử: Quân ta đánh quân mình khiến 10.000 binh lính thiệt mạng - Ảnh 1.

Câu chuyện xảy ra vào ngày 21/9/1788. Quân Áo lúc đó đang ở trong cuộc chiến với đế quốc Ottoman (Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, là một quốc hiệu Thổ Nhĩ Kỳ đã tồn tại từ năm 1299 đến 1923) diễn ra từ năm 1787-1791.

"Cuộc tấn công" bắt đầu vào đêm 21/9 khi người Áo dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Roman Joseph II nghỉ chân ở gần Karánsebes sau chuyến hành quân đêm.

Quân lính lập trại trước dòng sông Timis để nghỉ ngơi, trong khi một toán lính tiên phong gồm các kỵ binh băng qua sông để thám thính tình hình. Không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của quân Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm lính này tìm đến chỗ người Digan gần đó để mua rượu rồi ngồi uống cùng nhau.

Không thấy lính tuần tra trở về, một nhóm lính bộ binh vượt sông để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thì phát hiện đồng đội mình đang no say.Nhóm lính bộ binh ngay khi phát hiện đã tỏ ra hết sức bất bình.

Tranh cãi nổ ra giữa 2 bên đến mức một bên đã nổ súng thị uy. Một binh lính say rượu khi đó nói đùa rằng quân Thổ đang đến khiến câu chuyện biến tướng theo một hướng khó ngờ

Những tốp lính gần đó biết rõ viên binh sỹ đang đùa, nhưng những người lính phía sau không nắm rõ câu chuyện nghe thấy tiếng súng bắn và la hét trong bóng tối lại cho rằng quân Thổ đang đến thật.

Cuộc đụng đổ nổ ra giữa hàng nghìn binh lính đang trong tình trạng hoảng loạn với suy nghĩ bị đánh úp. Họ đâm chém, nã súng loạn xạ mà không biết đối phương là đồng đội của mình.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ vào sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng. Tất cả như chết đứng khi chứng kiến khung cảnh đẫm máu, khoảng 10.000 binh sỹ Áo thiệt mạng hoặc bị thương trong khi chẳng có bóng dáng của bất cứ tên lính Thổ nào.

Đáng nói hơn là sau đó 2 ngày, quân đội Thổ chính thức xuất hiện, dễ dàng đập tan đám tàn quân Áo và chiếm giữ vùng Karánsebe. 5 ngày sau, khi viết về sự kiện đáng quên này, Joseph II trong bức thư gửi anh trai vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra.

"Các khẩu pháo, xe ngựa, lều bạt bị lật tung, thật kinh khủng. Lính của ta bắn nhau dữ dội", Hoàng đế Joseph II viết.

Vài ngày sau, Joseph II tiếp tục trình một bản công văn lên Thủ tướng Áo khi đó là Wenzel Anton von Kaunitz nói vể thất bại thảm hại của đạo quân.

"Thảm họa mà đội quân của chúng tôi phải hứng chịu xuất phát từ sự hèn nhát của một số đơn vị là không thể tính toán được cho tới thời điểm này. Hoảng loạn ở khắp mọi nơi, giữa quân đội, giữa những người ở Karansebes khi đó", ông viết.

theo VTC