Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn

Mirikatoji  - Theo Helino | 08/09/2018 05:28 PM

Thế giới Manga Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với những thể loại hành động, lãng mạn, hài hước… mà còn gây ấn tượng với nhiều bộ truyện kinh dị nổi tiếng.

Dòng Manga kinh dị Nhật Bản rất đa dạng và mỗi dạng lại có những nét đặc sắc riêng. Điểm chung của dòng truyện tranh này là đều sử dụng những chất liệu rất quen thuộc, gần gũi với đời thường khiến người đọc cảm càng cảm thấy ám ảnh và khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.

Vào những ngày cuối cùng của tháng cô hồn này các fan Nhật Bản đã bình chọn ra 10 bộ Manga kinh dị nhất mà những fan "cứng" nên xem. Các bạn đã xem được bao nhiêu bộ rồi? Có bộ nào khiến bạn "ấn tượng" nhất không?

10. Jigoku Sensei Nube

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 1.

Jigoku Sensei Nube, hay còn gọi là Hell Teacher Nube là bộ manga kinh dị hài hước được xuất bản ở thập niên 90 cuối thế kỷ trước. Truyện được sáng tác bởi Sho Makura và minh họa bởi họa sĩ Takeshi Okano.

Nội dung bộ truyện xoay quanh Nueno Mesuke, một thầy giáo vui tính sở hữu cho mình năng lực đặc biệt, có khả năng xua đuổi ác linh quấy phá con người.

Ngay từ chap đầu, bạn sẽ được đến với câu chuyện của 1 chú bé mới nhập học tại ngôi trướng mà Nueno làm giáo viên. Đây là 1 cậu bé vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng lại bị con quỷ (sâu 99 chân) nhập vào người gây kích động và mất kiểm soát khi tức giận, điều này đã làm cậu trở nên hung dữ và bị mọi người xa lánh.

Biết được điều đó, Nueno Mesuke đã sử dụng năng lực để giúp cậu. Và sau đó có rất nhiều chuyện nữa cũng xảy ra với học sinh của anh, buộc anh phải ra tay bảo vệ học sinh mình.

9. Karada Sagashi

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 2.

Karada Sagashi được sáng tác bởi tác giả Welzard và họa sĩ Murase. Nội dung của truyện được lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết dành cho đi động cùng tên của tác giả Welzard, được phát hành trên trang Keitai Shōsetsu Noichigo vào năm 2013.

Truyện kể về một lời đồn đại trong trường học về một nhân vật bí ẩn có tên là "người đỏ". Nếu gặp "người đỏ" vào nửa đêm bạn sẽ bị giết và cơ thể bạn sẽ bị chia làm 8 mảnh, bị giấu ở khắp nơi trong trường học. Người bị hại sẽ phải báo tin cho những người bạn học để họ đi tìm lại các mảnh cơ thể này.

Những người "được" nhờ tìm kiếm sẽ phải đến trường vào nửa đêm. Tất nhiên đây không phải một việc dễ dàng khi trường có hàng trăm phòng học và bạn còn phải chơi trò "đuổi bắt" với "người đỏ".

8. Kyōfu Shinbun

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 3.

Kyōfu Shinbun được sáng tác và minh họa bởi tác giả Shinji Saijou và Tsunoda Jirou được phát hành vào năm 2010.

Nội dung kể về có một tờ báo khủng khiếp được gọi là tờ báo Fear báo trước sự bất hạnh của người dân. Kagata Mei một nam sinh trung học, đã bị nguyền rủa với tinh thần tà ác này và phải chiến đấu chống lại nó hàng ngày.

Anh bị ép buộc bởi tờ báo Fear để ngăn chặn các sự kiện trên giấy xảy ra hoặc đối mặt với những hậu quả của cuộc sống của mình được rút ngắn 100 ngày cho mỗi bài báo ông không thể ngăn chặn. Điều làm cho tình huống khủng khiếp này tệ hơn nữa là không ai khác ngoài Mei có thể nhìn thấy tờ báo bị nguyền rủa và vì vậy anh ta chỉ còn lại để thực hiện nhiệm vụ này .

7. Magical Girl Apocalypse

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 4.

Magical Girl Apocalypse do tác giả Sato Kentarou sáng tác và được xuất bản năm 2012.

Cốt truyện bắt đầu với Kogami Kii, học sinh trung học năm đầu với cuộc sống bình thường của mình, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Một ngày kia, cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, và nhìn thấy một cô bé kỳ lạ chạm vào giáo viên của cậu khiến đầu ông ta nổ tung.

Quá sợ hãi, cậu chạy vào phòng vệ sinh trốn để cố bình tĩnh lại, nhưng khi cậu ta quay lại cậu phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: sinh vật kia đang tàn sát toàn bộ bạn cùng lớp của cậu, những người sau đó tự tái sinh và trở thành xác sống.

Kii và người bạn thời thơ ấu Tsukune phải tìm hiểu xem sinh vật bí ấn kia là gì và chuyện gì đang xảy ra với thế giới.

6. Tomie

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 5.

Tomie là một Series truyện tranh kinh dị của Nhật Bản được viết bởi tác giả Ito Junji, phát hành năm 1999.

Bộ Manga kể về Tomie là một nữ sinh trung học cực kỳ xinh đẹp, đột ngột mất tích sau khi tan trường. Và vài ngày sau, người ta tìm thấy cơ thể của Tomie chỉ còn là những mảnh vụn, vung vãi ở khắp nơi.

Kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt, gia đình và bạn bè của Tomie vẫn chưa hết kinh hoàng về cái chết của cô. Nhưng sau lễ tang, họ lại phải đứng tim một lần nữa vì Tomie bỗng dưng lại xuất hiện trong lớp học, như chưa hề có vụ án thương tâm đó xảy ra. Gương mặt thiên thần, mỗi lần xuất hiện là một thân thế khác nhau. Tomie đến rồi đi bằng cách không ai có thể lường trước.

5. Ghost Hunt

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 6.

Ghost Hunt được sáng tác và minh họa bởi tác giả Shiho Inada và Fuyumi Ono được phát hành vào năm 2010.

Nội dung bộ truyện kể về việc Mai Taniyama và bạn cùng lớp của cô đã nghe những tin đồn rằng trường trung học của cô có thể bị ma ám từ Thế chiến thứ hai. Vì vậy, một ngày mưa họ tập trung tại trường cũ để kể chuyện ma, hy vọng sẽ thu hút một trong những linh hồn ở đây.

Không có hồn ma nào xuất hiện nhưng Mai và bạn bè của cô gặp Kazuya Shibuya một anh chàng trẻ đẹp trai của Shibuya Psychic Research- người được thuê để điều tra những hiện tượng huyền bí tại trường. Cũng tại đó có một pháp sư, một nhà sư Phật giáo, một người phụ nữ có thể nói chuyện với người chết, và một nữ tu sĩ Shinto thẳng thắn. Họ cùng nhau bắt tay tìm hiểu về những bí mật tại ngôi trường này.

4. Cossette no Shouzou

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 7.

Manga Cossette no Shouzou được sáng tác bởi tác giả Asuka Katsura phát hành năm 2004.

Nội dung kể về Eiri Kurahashi là học sinh của một trường nghệ thuật, cậu làm thêm tại một cửa hàng đồ cổ địa phương. Ở đây cậu đã phát hiện ra một nỗi ám ảnh hết sức đáng sợ, cậu bị thu hút bởi bức chân dung của một cô gái thời Victoria tên là Cossette. Đó là một bức tượng với những câu chuyện xung quanh nó thật kì bí và rùng rợn, bất kì ai từng sở hữu nó đều bị giết chết một cách lạ thường.

Câu chuyện ẩn đằng sau cô gái có tên Cossette rất bi thương, cô đã bị chính người yêu của mình giết chết, anh ta cũng là một họa sĩ vẽ chân dung. Khi người chủ sở hữu mới của bức chân dung mấp mé giữa ranh giới của cái chết cũng là lúc Eiri bị cuốn vào câu chuyện…

3. Domu: A Child’s Dream

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 8.

Bộ maga Domu: A Child’s Dream được sáng tác bởi tác giả Katsuhiro Otomo vào năm 1981.

Domu: A Child’s Dream phản ánh về những người có khả năng tâm linh lạ thường. Khung cảnh bộ truyện nằm trong khu nhà ở khổng lồ, nơi diễn ra những vụ tự sát bất thường khiến cư dân xung quanh đó sống trong hoảng sợ. Bộ manga mang tới cho độc giả trải nghiệm kinh dị hoàn toàn mới: Khám phá sự căng thẳng tột độ khi mắc kẹt giữa những hoàn cảnh rùng rợn không thể giải thích.

2. Goth

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 9.

Goth là bộ manga được tác giả Ooiwa Kenji thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Otsuichi - một tác giả truyện kinh dị khá nổi tiếng ở Nhật. Goth kể về hai nhân vật Kamiyama Itsuki và Morino Yoru, chẳng phải là người yêu của nhau nhưng cũng không hẳn là bạn bè. Ở họ có một niềm đam mê chung đó là cùng khám phá những vụ án giết người.

Chính nhờ đam mê dị thường ấy mà cả hai đã vén màn chân tướng biết bao vụ án giết người hiểm hóc mà ngay cả các thanh tra trong nghề cũng cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, mối quan tâm duy nhất của Kamiyama sau khi quá khứ của Morino được lật giở đó là làm thế nào để giết được Morino…

1. Zashiki Onna

Top 10 bộ Manga kinh dị nhất dành cho ngày cuối cùng của tháng cô hồn - Ảnh 10.

Zashiki Onna được sáng tác bởi Mochizuki Minetaro phát hành năm 1993.

Bộ truyện kể về Hiroshi Mori - sinh viên một trường cao đẳng, một đêm nọ cậu bắt gặp một người phụ nữ lạ mà trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy đến thăm hàng xóm cạnh nhà cậu. Người phụ nữ đó có vẻ ngoài rất đáng sợ với bộ tóc dài, vóc dáng to lớn, khoác một chiếc áo khoác và xách một đống túi mua sắm bằng hai tay. Sau cái ngày định mệnh đó, người phụ nữ kì lạ kia chuyển sự chú đến Hiroshi và bắt đầu theo dõi, rình rập cậu. Từ đó biết bao sự việc rùng rợn xảy đến với Hiroshi.

Theo: myanimelist