Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để "hút máu" chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả!

Nipp  - Theo Helino | 21/10/2018 06:00 PM

Tiêu Dao Giang Hồ
24/10/2018 NCB: Trung Quốc NPH:

Liệu các MMORPG kiếm hiệp bây giờ có nên bỏ luôn trang bị Hoàng Kim và chỉ tập trung vào võ học hay không?

Một trong những chi tiết ngược đời nhất của phần lớn game nhập vai "kiếm hiệp" hiện nay là trang bị lại ảnh hưởng rất lớn tới lực chiến. Cứ ông nào mà quần, áo, vòng, găng tay, giày cường hóa cao, nhiều đá khảm và tinh luyện tốt còn khỏe hơn cả mấy ông chăm chỉ luyện võ công. Fan kiếm hiệp Kim Dung, Cổ Long, Ôn Thụy An và rất nhiều ông nữa… không thích điều này!

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 1.

Cứ nghĩ mà xem, mấy anh như Dương Quá, Lệnh Hồ Xung, Tiêu Phong… có cần mặc chiến giáp để đánh bại hàng trăm cường địch đâu. Thậm chí có những anh còn mặc độc một bộ quần áo từ đầu tới cuối truyện (lý do đơn giản là vì nghèo) mà vẫn siêu "bá đạo", chẳng ai dám đụng vào. Bất quá thì có anh Thần Điêu Đại Hiệp may mắn vớ được quả Huyền Thiết Kiếm của Độc Cô Cầu Bại, nhưng mà nó cũng chỉ là thanh kiếm vừa cùn, vừa nặng mà thôi. Mang ra đánh nhau chỉ thấy thiệt hơn chứ chẳng tăng được tí sức mạnh nào.

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 2.

Ấy thế mà game online bây giờ lại cứ phải dồn hết vào trang bị Hoàng Kim mới mạnh được cơ. Đủ các thể loại nâng cấp, rõ tốn tiền mà lại còn phi lý. Có mấy ông game thủ "già" cay cú lắm, chơi vì thích kiếm hiệp, thích võ lâm, nhưng mà nếu không nạp mà chỉ đi tăng bí kíp võ học thì còn lâu mới đánh lại được bọn "trẻ nghé". Đã thế, muốn luyện thần công cũng khó, nhiều MMORPG kiếm hiệp bây giờ cứ bị biến chất, võ thì chả thấy đâu toàn thấy tiên hiệp với đủ loại "hầm bà lằng" gì chứ.

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 3.

Anh T.Đ.Q - một gamer kỳ cựu của VLTK và MU ngày trước nhận xét: "Biết là các NPT xây dựng thêm hệ thống trang bị để đúng chất của dòng game nhập vai NHƯNG mà càng ngày, nó càng quá đà. Quá nhiều thứ để nâng trang bị, cường hóa thì phải mua đá, tinh luyện có khi phải bỏ tiền, đập đá thì đi săn Boss, mà đâu có dễ đâu… Thế bây giờ, chơi game kiếm hiệp, chẳng cần có tí võ vẽ gì, cứ đập đồ khỏe là ăn được hết mấy thằng cao thủ võ lâm luôn hả? Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi không thích mấy vụ trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả!".

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 4.

Đồng tình với anh T.Đ.Q, một người chơi khác, bạn Đ.T.H cũng chia sẻ: "Mình cảm thấy nên bỏ luôn hệ thống trang bị Hoàng Kim mà tập trung vào võ học thì đúng hơn. Người ta tìm đến game kiếm hiệp là để được hóa thân thành mấy anh hiệp khách trong tiểu thuyết ngày xưa, ngao du giang hồ, học được bộ này bộ kia rồi mạnh lên, xưng bá… chứ đâu phải tìm kiếm bảo vật đâu. Game hay thì người chơi sẽ tự khắc nạp để gắn bó, chứ cứ gò bó họ vào một khuôn mẫu từ đầu chí cuối thì mấy hồi mà bỏ game hết".

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 5.

Tất nhiên, không phải các NPT không nhận thấy được mong muốn của người chơi, chỉ có điều những sự thay đổi của họ đưa đến thường khá chậm. Điển hình như trường hợp của Tiêu Dao Giang Hồ, phải 13 năm rồi chúng ta mới được thấy một tựa game gọi là kiếm hiệp đúng nghĩa.

Cụ thể, thay vì quan trọng hóa mấy yếu tố nhỏ nhặt như trang bị, môn phái gì đó thì ở đây, thứ mà bạn nên chăm chút nhất chính là võ công. Người chơi sẽ được chu du trong một thế giới mà võ công làm chủ, ai mạnh hơn người đó thắng. Vô số các bí kíp loạn đảo giang hồ như Độc Cô Cửu Kiếm, Kim Chung Tráo, Dịch Cân Kinh… được tái hiện và hay ho hơn cả là bạn được phép "mix" chúng lại với nhau để tạo ra combo skill ưng ý nhất.

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 6.

Quá trình trưởng thành của nhân vật nằm ở việc mà người chơi thu thập được bao nhiêu bộ tâm pháp, bí kíp võ học. Đó có thể là một gã môn nhân phái Võ Đang nhưng sử ra võ học thất truyền của Thiếu Lâm, lúc khác lại thi triển độc công Đường Môn hoặc thi thoảng, chế phục địch nhân bằng những đường kiếm biến hóa khôn lường của Độc Cô Cửu Kiếm kết hợp cùng kiếm pháp bản môn. Chính sự tự do, không gò bó vào khuôn mẫu của việc được tu luyện võ công này, Tiêu Dao Giang Hồ đã thu hút tới hàng nghìn game thủ 8x, 9x đời đầu tìm đến và chờ đợi để được sống lại những ký ức về võ lâm, giang hồ đích thực.

Tôi thích kiếm hiệp nhưng tôi ghét trang bị Hoàng Kim, sinh ra để hút máu chứ chả thấy có tí kiếm hiệp, võ lâm gì trong đấy cả! - Ảnh 7.

Câu hỏi đặt ra là, 13 năm chúng ta mới có được một tựa game "chuẩn chỉ" như thế này thì bao nhiêu lâu nữa, cộng đồng người chơi nước nhà mới được thoát khỏi lối mòn của các tựa game nhập vai vốn đã nhàm chán hiện nay?

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Tiêu Dao Giang Hồ tại:

Tải game sớm cho hệ điều hành iOS tại ĐÂY

Hướng dẫn cài game cho phiên bản iOS tại ĐÂY.

Fanpage: https://www.facebook.com/tieudaogiangho.vn/