Toàn tập lịch sử Game of Thrones: Các Đại Gia Tộc (P2)

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2016 0:00 AM

Tiếp nối kỳ trước, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những Đại Gia Tộc còn lại trong lịch sử thế giới phim truyền hình Game of Thrones, lần này là các Đại Gia Tộc đang bị lưu đầy và đã diệt vong.

Great Houses (Đại Gia tộc) là những gia tộc quyền quý hùng mạnh nhất Seven Kingdoms (Bảy Vương Quốc). Họ nắm giữ quyền lực và đất đai vô cùng rộng lớn, chỉ nghe theo mệnh lệnh tối thượng từ Lord of the Seven Kingdoms (Chúa tể Bảy Vương Quốc), King of the Andals and the First Men (Vua của Người Andals và First Men).

Mỗi Great House đều có rất nhiều gia tộc chư hầu khác dưới trướng, bên dưới những gia tộc đó còn có những chư hầu nhỏ hơn nữa, kéo dài mãi cho tới tầng lớp nông dân và hiệp sĩ được phân đất đai. Các Great House trị vì vùng lãnh thổ của mình và chịu trách nhiệm thu thuế của người dân tại nơi đó, trong chiến tranh phải tập hợp quân đội chiến đấu cho nhà vua. Ngoài ra thì họ được quyền tự trị hầu hết tất cả mọi thứ để đơn giản hóa và giảm gánh nặng cho bộ máy chính quyền của vương quốc.

Tiếp nối kỳ trước, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những Đại Gia Tộc còn lại trong lịch sử thế giới phim truyền hình Game of Thrones, khám phá khẩu hiệu, gia huy hay những cá nhân nổi bật nhất của từng dòng dõi:

Những Great House bị lưu đày

Nhà Stark

Người sáng lập: Bran the Builder

Khẩu hiệu: “Mùa đông đang tới”

Gia huy: Một con sói xám lớn trên nền trắng

Thời gian tồn tại: Hơn 8000 năm

Nhà Stark ở Winterfell đã từng là một trong những Great House hùng mạnh nhất của lục địa Westeros, nắm quyền cai quản toàn bộ phương Bắc rộng lớn. Cho tới nay đây là dòng dõi quý tộc Westeros lâu đời nhất, có từ 8000 năm trước, đứng đầu gia tộc là Lãnh Chúa của Winterfell. Trước Cuộc Chinh phục của Targaryen, những người đứng đầu nhà Stark trị vì vùng đất này được gọi là Vua của phương Bắc, cho tới Cuộc chiến Ngũ Vương, Robb Stark tiếp tục xưng lại danh hiệu này.

Sự trị vì của họ ở phương Bắc tưởng chừng như đã chấm dứt sau sự kiện Red Wedding (Đám cưới Đỏ) khi bị phản bội bởi Nhà Frey và Nhà Bolton, mà chính tay Roose Bolton đã giết chết Vua Robb Stark. Kể từ đó, cả Winterfell và phương Bắc nằm trong tay Nhà Bolton. Nhưng giờ đây, những kẻ phản bội sẽ phải dè chừng vì Sansa Stark đã thoát khỏi chúng sau khi biết được rằng hai người em trai của cô – Bran và Rickon Stark vẫn còn sống.

Nhà Targaryen

Người sáng lập: Không rõ (Người đứng đầu lâu đời nhất được biết đến là Aegon Targaryen)

Khẩu hiệu: “Lửa và Máu”

Gia huy: Con rồng ba đầu màu đỏ trên nền cờ đen

Thời gian tồn tại: Tại Dragonstone – 500 năm, Tại Valyrian Freehold – Hàng nghìn năm

Nhà Targaryen là một gia tộc quyền quý của vùng Valyrian rộng lớn, một đế chế trải dài khắp miền đông lục địa, họ nắm giữ quyền cai trị hòn đảo Dragonstone ở Biển Hẹp vài thế kỷ trước. Sau khi vùng Valyrian bị xóa sổ, dòng dõi Targaryen đã thực hiện một cuộc đại chiến xâm lược Westeros. Với ba con rồng hùng mạnh của mình, Aegon đã nhanh chóng đánh bại 6/7 vương quốc độc lập thời đó và trở thành Vua của Bảy Vương Quốc. Sau ba thế kỷ cai trị, Nhà Targayen đã bị tiêu diệt trong cuộc nổi dậy của Robert, chỉ còn một vài thành viên sống xót bị lưu đày ở phía bên kia của Biển Hẹp.

Suốt hàng thế hệ gia tộc này đã cho phép hôn nhân cận huyết để duy trì dòng máu Targaryen thuần chủng, với những đặc trưng như màu tóc trắng bạc, da tái nhợt nhạt và tương truyền là cả khả năng thuần hóa loài rồng. Một năng lực đặc biệt khác là họ chịu được nhiệt độ vô cùng lớn, chứ không hẳn là “miễn nhiễm với lửa” như đồn đại, nhưng khả năng này chỉ có ở một vài nhân vật đặc biệt như “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen chẳng hạn. Với sự xuất hiện trở lại của ba con rồng, rất có thể Westeros sẽ lại được thống nhất dưới tay Nhà Targaryen một lần nữa.

Nhà Tully

Khẩu hiệu: “Gia đình, Bổn phận, Danh dự”

Gia huy: Một con cá hồi bạc nhảy trên hai gợn nước trắng, đằng sau là nền cờ đỏ - xanh

Thời gian tồn tại: không rõ

Nhà Tully của vùng Riverrun vốn là một Great House của Westeros, những thành viên lớn tuổi nhất của gia tộc đã từng mang tước hiệu Lord of the Riverrun và Lord Paramount of the Trident. Hiện nay, người đứng đầu Nhà Tully là Lãnh chúa Edmure Tully, con trai của Hoster Tully quá cố.

Trong Cuộc chiến Ngũ Vương, Nhà Tully bị tấn công bởi Nhà Lannister và gia nhập quân đoàn của Nhà Stark khi được họ hỗ trợ giải phóng vùng Riverlands. Kể từ đó, Nhà Tully chính thức bị tước bỏ mọi danh hiệu và đất đai vì nổi loạn chống lại Ngai Sắt. Tới sự kiện Red Wedding, Lãnh chúa Edmure cũng đã bị bắt giữ bởi những kẻ phản bội đến từ Nhà Frey.

Những Great House đã tuyệt chủng

Chỉ có ba Đại Gia Tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả đều xuất phát từ việc thất bại trước Cuộc chiến Chinh phục của Nhà Targaryen, 300 năm trước khi xảy ra Cuộc chiến Ngũ Vương. Ba gia tộc này là:

Nhà Durrandon

Người sáng lập: Durran Godsgrief

Khẩu hiệu: "Chúng ta là Cuồng nộ"

Gia huy: Con hươu đực đen chồm dậy cùng chiếc vương miệng trên nền cờ vàng

Thời gian tồn tại: không rõ

Nhà Durrandon từng là một Great House của Westeros, cai trị vùng Stormlands cho tới Cuộc chiến Chinh phục. Họ cũng nắm giữ phần lớn vùng Riverlands cho tới khi để mất chúng vào tay Nhà Hoare. Người đứng đầu Nhà Durrandon nắm giữ tước hiệu Storm King.

Nhà Durrandon được sáng lập bởi Durran Godsgrief, một chiến binh huyền thoại trong Kỷ Nguyên Anh Hùng. Vị vua cuối cùng của triều đại Durrandon, Argilac the Arrogant bị giết bởi Orys Baratheon trong trận chiến The Last Storm (Cơn bão Cuối cùng). Orys lấy con gái của Argilac làm vợ và sáng lập ra nhà Baratheon, lấy luôn khẩu hiệu và gia huy của gia tộc này, tiếp quản vùng Stormlands dưới quyền người anh em cùng cha khác mẹ Aegon the Conqueror.

Nhà Gardener

Người sáng lập: Garth Greenhand

Gia huy: Bàn tay màu xanh trên nền cờ trắng

Thời gian tồn tại: không rõ

Nhà Gardener từng là một Great House của Westeros vào thời mà First Men thống trị cả lục địa. Họ trị vì xứ Reach với tước hiệu King of the Reach. Người sáng lập ra nhà Gardener - Garth Greenhand tương truyền có đeo một chiếc vương miện kết bằng cây cỏ, hoa lá và có khả năng làm cho thiên nhiên ở vùng đất này phát triển nở rộ. Các gia tộc hậu duệ của Nhà Gardener bao gồm Nhà Tyrell (theo dòng mẫu hệ), Nhà Florent (gia tộc nhánh thứ cấp), và một số gia tộc khác ở xứ Reach.

Nhà Gardener tuyệt chủng sau khi Aegon the Conqueror xâm chiếm Westeros. Khi ấy, King of the Reach - Mern IX (Mern Gardener) đã phải liên minh với King of the Rock - Loren I (Loren Lannister), song họ vẫn thất bại trước nhà Targaryen trong sự kiện Chiến trường Lửa và bị thiêu sống bởi ba con rồng của Aegon – Vhagar, Meraxes và Balerion the Black Dread. Sau đó, Harlen Tyrell đã đầu hàng và giao nộp lâu đài cho Aegon để rồi được phong làm Lord Paramount of the Reach và Warden of the South.

Nhà Hoare

Gia huy: Một chiếc huy hiệu được chia làm 4 phần bởi 2 chiếc xích, biểu tượng trên từng phần (theo chiều kim đồng hồ) là một chiếc thuyền vàng nền đen, một cây thông xanh nền trắng, một chùm nho đỏ nền vàng và một con quạ đen nền xanh

Thời gian tồn tại: không rõ

Nhà Hoare là gia tộc cai trị Iron Islands (Đảo Sắt) và vùng Riverlands (qua chinh phục). Gia huy phức tạp của họ tượng trưng cho những vùng đất rộng lớn mà gia tộc này thống trị: chiếc thuyền là biểu tượng của Iron Islands, cây thông là Bear Island (biên giới phía bắc lãnh thổ), chum nho đại diện cho vùng Arbor (cực nam) và con quạ đen là Raventree Hall ở Riverlands, chiếc xích sắt nối tất cả chúng lại với nhau là biểu tượng của người nhà Hoare, những kẻ tự xưng ironborn (sinh ra từ sắt).

Dưới triều đại của mình, Vua Harren Hoare đã xây dựng nên Harrenhal ở bờ phía bắc của hồ Gods Eye vùng Riverlands. Nó được hoàn thành vào đúng ngày Aegon Targaryen đặt chân tới Westeros. Tuy nhiên Harren Hoare – một kẻ tàn ác và kiêu ngạo, đã cho rằng Harrenhal của hắn là pháo đài vĩ đại nhất cả lục địa, có thể đẩy lùi bất cứ cuộc tấn công nào từ mặt đất. Song những con rồng của Aegon đã bay vượt qua cả những bức tường cao nhất của Harrenhal và thiêu sống Vua Harren cùng với tất cả con trai của hắn, khiến Nhà Hoare bị tuyệt tự từ đây.

Sau khi bị đánh bại bởi Aegon Targaryen “Kẻ Chinh Phục”, Nhà Vua mới đã ra lệnh cho thần dân ironborn chọn ra một gia tộc mới để cai quản vùng đất này, và họ đã chọn Nhà Greyjoy.