Tổ chức Esports trị giá 100 triệu USD chính thức giải thể đội tuyển DOTA 2

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2016 01:58 PM

Sau một mùa giải thất bại thảm hại (mà đỉnh điểm là tại vòng loại TI6), đội hình hiện tại của Virtus Pro đã chính thức nói lời chia tay với cộng đồng DOTA 2 thế giới.

Đêm qua theo giờ Việt Nam, tổ chức thể thao điện tử hàng đầu thế giới Virtus Pro đã chính thức tuyên bố giải thể đội tuyển DOTA 2. Theo đó, bắt đầu từ tháng 7/2016, “những chú gấu Nga” sẽ tạm thời rút lui khỏi đấu trường DOTA 2 chuyên nghiệp.

Được biết, đội DOTA 2 của Virtus Pro là một trong những gương mặt lâu đời và có bề giày thành tích nhất của làng DOTA 2 thế giới. Đội được thành lập từ năm 2012 và đã tham gia vào 3/6 kỳ The International (tính cả TI6). Xét riêng tại khu vực CIS (Đông Âu), Virtus Pro là đội giàu thành tích thứ hai (chỉ đứng sau Natus Vincere).

Vào tháng 10/2015, Virtus Pro đã trở thành tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới khi nhận được khoản đầu tư khổng lồ lên đến 100 triệu USD (~ 2200 tỷ) từ nhà tài phiệt Alisher Usmanov, tỷ giàu thứ 3 tại Nga và cùng là cổ đông lớn thứ 2 của câu lạc bộ bóng đá Arsenal.

Trên trang chủ của Virtus Pro, người phát ngôn của đội cho biết: “Sau thành công của mùa giải năm ngoái, đặc biệt là tại The International 2015, Virtus Pro đã nhận được rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, thành tích của đội trong thời gian gần đây đang gây ra rất nhiều thất vọng.

Nếu bạn nhìn vào thành tích của đội, có thể dễ dàng nhận ra sự xuống dốc không phanh. Bất chấp nhiều giải pháp thay đổi nhân sự được đưa ra, thành tích này vẫn không được cải thiện. Nếu như tại Frankfurt Major, chúng tôi xếp hạng 7/8 thì tại Shanghai Major, kết quả đã tồi tệ hơn rất nhiều. Sự việc càng trở nên mất kiểm soát khi Virtus Pro không có suất tham gia Manila Major và mới đây nhất là The International 2016.

Đây là một quyết định hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi buộc lòng phải thực hiện nó. Cấu trúc của đội đã bị giải thể và các game thủ sẽ được tự do ra đi để lựa chọn bến đỗ mới. Trong thời gian tới đây, tổ chức sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu đường lối phát triển và tái thiết lại một đội hình hùng mạnh hơn (không ngoại trừ bao gồm một số cựu game thủ hiện tại)...”

Như vậy, sau một mùa giải thất bại thảm hại (mà đỉnh điểm là tại vòng loại TI6), đội hình hiện tại của Virtus Pro đã chính thức nói lời chia tay với cộng đồng DOTA 2 thế giới. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho những người hâm mộ những chú gấu Nga. Như bài phát biểu được đăng tải trên trang chủ của đội, Virtus Pro sẽ không dừng lại tại đây. Họ đang lên một kế hoạch lớn để trở lại vào mùa giải năm sau.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng hai viên ngọc quý nhất của Virtus Pro là đội trưởng Artem “fng” Barshak và Sergey “G” Bragin sẽ được giữ lại. 3 vị trí khác là Ilya “Alohadance” Korobkin, Maxim “yoky” Kim và Alexander “Nofear” Churochkin sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho những gương mặt mới. Với một kế hoạch dài hơi tập trung xoay quanh God – một trong những midlaner xuất sắc và ổn định bậc nhất làng DOTA 2 thế giới trong 3 năm qua, Virtus Pro đang cho thấy khát khao trở lại vô cùng mạnh mẽ.

Sở hữu truyền thống vững chắc, cơ sở vật chất hiện đại và đặc biệt là túi tiền không đáy của giới thượng tầng, Virtus Pro sẽ chắc chắn sẽ trở lại với sức mạnh đáng sợ hơn trong tương lại.