Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần, tôi phải làm sao?

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 17/07/2018 02:26 PM

Em nói không đòi hỏi gì ở tôi, chỉ là thông báo để tôi được biết.

(Bài viết do độc giả gửi về, BTV chỉ đặt tittle dựa theo nội dung bạn đọc)

Tôi 25 tuổi, đã ra trường và đi làm, ngoại hình dễ nhìn. Tôi đã có bạn gái được 2 năm, chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, tình yêu trong sáng chỉ dừng lại ở nắm tay và ôm hôn. Cả gia đình tôi và bạn gái đều khá nghiêm khắc, khó chấp nhận chuyện "ăn cơm trước kẻng". Tuy nhiên gần đây tôi bị vướng vào một chuyện khó xử mà chưa biết phải giải quyết thế nào.

Cách đây mấy tháng, trong đợt nghỉ lễ về quê, tôi và bọn bạn cũ có rủ nhau ra net chơi game. Hôm đó tôi ngồi cạnh 1 cô gái tóc dài thướt tha, mặt trái xoan với đôi mắt đượm buồn. Tôi để ý thì em chỉ nghe nhạc Audition và ngồi chat, thi thoảng bật khóc. Nhìn facebook em, tôi tò mò kết bạn và khá bất ngờ khi cô ấy đồng ý.

Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần, tôi phải làm sao? - Ảnh 1.

Tôi ngồi cạnh 1 cô gái tóc dài thướt tha, mặt trái xoan với đôi mắt đượm buồn (ảnh minh họa).

Qua hỏi han tôi được biết người yêu em đi du học và nhất mực đòi chia tay, vì đã có tình cảm với một cô bạn cùng lớp bên đó. Tôi hiểu cảm giác xa cách người yêu nên có động viên vài câu. Dù chỉ mới quen nhưng tôi có cảm giác em rất nhẹ nhàng, chịu đựng, tôi đề nghị mời em đi ăn đêm để nói chuyện cho khuây khỏa. Có lẽ vì buồn nên em uống khá nhiều, sau một lúc đã say đến mức tôi lay không được. Không biết làm thế nào, tôi đành đưa cô ấy vào nhà nghỉ gần đó.

Tuy nhiên sai lầm ở chỗ, sẵn hơi men lại chỉ có 2 người một nam một nữ tôi đã không làm chủ được bản thân. Chuyện gì đến cũng đã đến, sáng hôm sau biết chuyện cô ấy cũng không trách cứ gì, chỉ lấy đồ và rời đi.

Tình một đêm khi đi chơi net, giờ cô ấy nói đã có thai 12 tuần, tôi phải làm sao? - Ảnh 2.

Tôi chưa biết phải đối diện với bạn gái và gia đình thế nào (ảnh minh họa).

Cuộc tình chóng vánh, chúng tôi sau đó chỉ trao đổi nhắn tin hỏi thăm nhau như những người bạn, bạn gái tôi cũng không hề biết chuyện này (tôi có xóa các tin nhắn). Song cách đây vài hôm, em bỗng nhắn tin đã có thai, bác sỹ ước chừng 12 tuần, cũng là lúc chúng tôi gặp nhau. Em nói không đòi hỏi gì ở tôi, chỉ là thông báo để tôi được biết. Tôi linh cảm với tính cách của em, em nói thật. Song tôi thực sự đau đầu, tôi chưa sẵn sàng làm bố, và cũng còn rất yêu bạn gái tôi. Tôi cũng không biết phải đối diện với gia đình mình và bạn gái thế nào nếu họ biết chuyện.

Tôi phải làm gì đây? 

P/S: Mọi người có  thể comment ý kiến TẠI ĐÂY. Các bài viết anh em có thể gửi về theo địa chỉ mail info@gamek.vn.