Thuyết âm mưu: Tiểu Long Nữ thực sự đã chết trước khi gặp lại Dương Quá?

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/09/2016 05:30 PM

Cửu Dương Thần Công
02/03/2015 NCB: Trung Quốc NPH:

Chỉ qua vài tình tiết nghi vấn được phân tích lại từ bộ truyện Thần Điêu Đại Hiệp kinh điển, các fan kiếm hiệp Kim Dung đang rất sửng sốt trước thuyết âm mưu cho thấy nhân vật Tiểu Long Nữ thực sự đã chết trước khi gặp lại Dương Quá.

Nói đến những chuyện tình xuất hiện trong bối cảnh truyện kiếm hiệp Kim Dung, chúng ta không thể không nhắc đến mối tình của hai nhân vật Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong bộ Thần Điêu Đại Hiệp. Chính nhà văn Kim Dung cũng từ khẳng định rằng, đây là cặp đôi có chuyện tình gian truân trắc trở, nhưng lại được hưởng cái kết hoàn hảo nhất so với tất cả những nhân vật khác cùng bối cảnh truyện kiếm hiệp ông sáng tác.

Nhưng mới đây, chỉ qua vài tình tiết nghi vấn được phân tích lại từ bộ truyện Thần Điêu Đại Hiệp, các fan kiếm hiệp Kim Dung đã rất sửng sốt trước thuyết âm mưu cho thấy: nhân vật Tiểu Long Nữ có thể đã chết trước khi gặp lại Dương Quá. Và cô gái đi cùng Dương Quá những năm tháng sau này, phải chăng chính là con gái của Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình?

Vì sao Tiểu Long Nữ một mực muốn bỏ Dương Quá để kết hôn với Công Tôn Chỉ?

Sau khi trải qua chuyện với Doãn Chí Bình, Tiểu Long Nữ vì nghi lầm cho Dương Quá nên đã quay lưng bỏ đi, hơn 4 tháng sau, Dương Quá mới tìm được Cô cô của mình tại Tuyệt Tình Cốc, đáng tiếc ý của Tiểu Long Nữ lúc này một mặt cự tuyệt không nhận Dương Quá, một mặt quyết tâm muốn thành hôn với Công Tôn cốc chủ.

Dựa theo phán đoán từ nhiều fan kiếm hiệp, ở giai đoạn này Tiểu Long Nữ chắc chắn đã mang trong mình giọt máu của Doãn Chí Bình, tuy nhiên do có tình cảm sâu sắc với Dương Quá nên không muốn trái tim hắn tổn thương mà tìm cách lấy một người khác để nhằm "đổ vỏ". Trong nguyên tác truyện Thần Điêu Đại Hiệp có đề cập đến những phản ứng thất thường của Tiểu Long Nữ sau khi về Tuyệt Tình Cốc, rõ ràng nhất là tình tiết nàng bụm miệng nôn mửa khi nhìn thấy Dương Quá bị Công Tôn cốc chủ đả thương đến mức thổ huyết. Tuy nhiên, đây có lẽ là biểu hiện của phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai thì đúng hơn.

Một giả thiết khác cho rằng, để cho không bị phát hiện vì bụng càng ngày thì càng lớn dần, không còn cách nào khác vậy nên Tiểu Long Nữ mới đành nhảy xuống dưới đáy vực nhằm tự vẫn. May mắn thay nàng lại không chết mà sinh hạ được 1 nữ tử dung mạo xinh đẹp giống mình, nàng quyết định kể cho đứa bé nghe về toàn bộ câu chuyện của mình trong suốt thời gian ở đây đồng thời truyền toàn bộ võ công của mình cho đứa bé. Tiểu Long Nữ vẫn không quên dặn dò đứa con hãy tiếp tục yêu thương Dương Quá - chàng là 1 chàng trai tốt, rồi qua đời. Có một vài tình tiết khác trong truyện mà các bạn đọc nên lưu ý, đó chính là chi tiết hàn đầm, cá trong ao chỉ giá trị dinh dưỡng, duy trì sự sống cho Tiểu Long Nữ chứ không thể giải được hoàn toàn độc Tình, còn mật ong do Tiểu Long Nữ liệu chế có thể dùng áp chế độc Tình trong khoảng thời gian từ 5-10 năm.

Thế nên mười sáu năm sau, khi Dương Quá xuống đáy vực và tìm thấy một cô gái, đó đích thực là con của Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình, vốn dĩ có khuôn mặt giống mẹ như 2 giọt nước nên Dương Quá cũng không bận tâm mấy chỉ thốt lên một câu: "Long Nhi, nàng còn trẻ như vậy mà ta thì đã già!". Để làm rõ hơn tính thuyết phục của giả thiết này, chúng ta hãy làm phép phân tích sự chênh lệnh độ tuổi của hai nhân vật Dương Quá - Tiểu Long Nữ dựa trên các dữ kiện sau trong cốt truyện Thần Điêu Đại Hiệp:

- Khi Dương Quá đến Cổ Mộ học đạo lúc ấy Dương Quá 13 tuổi còn Tiểu Long Nữ thì 17 tuổi.

- Dưới núi Chung Nam Dương Quá 18 tuổi còn Tiểu Long Nữ 22 tuổi, sau đó cả 2 chia lìa nhau 16 năm trời.

- Đến lúc gặp lại Tiểu Long Nữ vẫn trẻ như tuổi 16 - 18 còn Dương Quá thì nhan sắc tàn phai theo năm tháng ước tính gần 40 tuổi.

Tiểu Long Nữ 16 năm vẫn vẹn nguyên mối tình, chờ đợi Dương Quá trở về.


Tiểu Long Nữ trong Cửu Dương Thần Công luôn mang vẻ đượm buồn, lặng lẽ ngóng chờ ngày tái ngộ Dương Quá.

Tiểu Long Nữ trong Cửu Dương Thần Công luôn mang vẻ đượm buồn, lặng lẽ ngóng chờ ngày tái ngộ Dương Quá.

Đối với các fan kiếm hiệp Kim Dung, có lẽ hồi ức về những trận đánh nảy lửa nơi thành Tương Dương, giây phút chia ly nơi Tuyệt Tình Cốc và những tuyệt kỹ như Ngọc Nữ Tâm Kinh, Song Kiếm Hợp Bích, Ngũ Độc Thần Chưởng… của cặp đôi Dương Quá - Tiểu Long Nữ vẫn còn đó và luôn sống mãi trong hồi ức của mỗi người. Chắc chắn ai cũng đã từng mong ước được một lần bước vào bối cảnh kiếm hiệp đặc sắc ấy, để được chính tay mình giúp con đường tình duyên của cặp đôi này bớt đi những nghiệt ngã, trắc trở không đáng có.


Thành Tương Dương loạn chiến, Tiểu Long Nữ có đoàn tụ được với Dương Quá hay không, phụ thuộc vào chính bạn.

Thành Tương Dương loạn chiến, Tiểu Long Nữ có đoàn tụ được với Dương Quá hay không, phụ thuộc vào chính bạn.

Hiểu được mong mỏi này từ các fan kiếm hiệp, vừa qua tựa game Cửu Dương Thần Công đã chính thức đưa vào bối cảnh giang hồ của trò chơi nhân vật Tiểu Long Nữ với vai trò bạn đồng hành đắc lực cho những đại hiệp có duyên kỳ ngộ.

Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội được tìm hiểu được rõ hơn về mối tình đẹp đẽ giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá thông qua các nhiệm vụ phụ diễn ra trong trò chơi. Ngay từ lúc này, bạn có thể tham gia cùng cộng đồng Cửu Dương Thần Công TẠI ĐÂY để cùng hợp lực, giúp chuyện tình đầy ắp sóng gió này sớm ngày đoàn tụ cùng nhau!