Thực tế cho thấy: Jungle Việt Nam chỉ đánh giỏi tướng đi rừng ăn thịt, bắt họ đánh Master Yi là... tội ác

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 16/06/2018 07:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đừng bao giờ bắt Levi đánh Master Yi nữa.

Như các bạn đã biết, sau khi rời khỏi Việt Nam để đến với môi trường mới tại Bắc Mỹ. Ngôi sao Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - Levi vẫn chưa gây được ấn tượng gì nhiều ở nơi "đất khách, quê người". Cách đây không lâu, đội tuyển của anh chàng này cũng chính thức trở lại Academy League Mùa Hè 2018. Thế nhưng cũng khá giống với SKT T1, Levi và những người đồng đội của mình đã có một khởi đầu thực sự không vui vẻ gì.

Meta hỗn loạn hiện tại khiến cho xạ thủ không còn đất diễn. Và dĩ nhiên 100 TA của Levi không dại gì lựa chọn xạ thủ đi đường dưới. Màn cấm chọn khá tốt giúp họ có được bộ đôi được coi là khủng khiếp nhất Liên Minh Huyền Thoại thời điểm hiện tại là Master Yi và Taric. Nhưng thực tế chứng minh, ngôi sao jungle Việt Nam sinh ra để đánh những vị tướng đi rừng ăn thịt như Lee Sin, Kha'Zix. Còn Master Yi thì không phải sở trường của Levi.

Theo đó, mặc dù được giao trọng trách gánh cả team, thế nhưng Levi với Master Yi lại có lượng sát thương ít đến thảm thương. Chỉ nhiều hơn vị trí hỗ trợ Nautilus với 5700 so với 5600. Đây là hệ quả của việc Levi thường xuyên bị mất điểm hạ gục từ sớm, trước những pha giao tranh. Chung cuộc, 100 Thieves Academy để thua đối thủ của mình trong trận mở màn với cách biệt lên đến 10 nghìn vàng. Đáng buồn hơn, đối thủ mà họ thua lại là cái tên đứng xếp hạng 9/10 trên BXH của Academy League Mùa Xuân. Có thể thấy rõ, một mùa giải chẳng dễ dàng gì đang chờ đợi Levi và những người đồng đội của mình.

Với việc LMHT nước nhà càng ngày càng phát triển, chúng ta bắt đầu quen thuộc hơn với những trường hợp ngôi sao Việt xuất ngoại thi đấu. Nhưng cho đến lúc này, những SofM hay Levi vẫn chưa có được thành công thực sự ở các đội tuyển mà họ thi đấu. Cái họ cần có lẽ không chỉ là thời gian, các chàng trai Việt Nam còn cần một chút may mắn nữa chăng?