Thực hư tin đồn về nhật thực toàn phần ngày 21/8 sẽ khiến Trái Đất diệt vong vào cuối tháng Chín

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/08/2017 01:20 PM

Đã có rất nhiều lời đồn đoán về ngày tận thế trong quá khứ. Cho đến nay, chúng ta đã khá may mắn khi chưa từng có “tiên đoán” nào thành hiện thực. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ có thể chắc chắn về điều gì có thể xảy ra và những đồn đoán gần đây đang làm người ta lo sợ hơn bao giờ hết.

Hãy ngừng tất cả những kế hoạch của bạn trong năm nay, năm sau hay thậm chí là suốt quãng đời còn lại. Thực tế, hãy dừng đọc cả bài viết này. Bạn sẽ không thể nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ vì dường như tận thế đang đến nhanh hơn chúng ta mong đợi.

Ngày 21/8 tới đây, ở Mỹ sẽ xảy ra nhật thực toàn phần, hiện tượng này đã không xảy ra ở Mỹ kể từ năm 1918. Hiện tượng này sẽ làm giảm nhiệt độ Trái Đất một cách đột ngột và đưa hành tinh của chúng ta vào bóng tối. Và những gì có thể xảy ra sau đó, hoàn toàn không phải là điều chúng ta mong đợi.

Theo đó, những người tin vào giả thuyết Nibiru cho rằng nhật thực toàn phần sẽ kích hoạt một hành tinh X va chạm với Trái Đất, phá hủy mọi sự sống trên đó.

Đã có rất nhiều lời đồn đoán về ngày tận thế trong quá khứ. Cho đến nay, chúng ta đã khá may mắn khi chưa từng có “tiên đoán” nào thành hiện thực. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ có thể chắc chắn về điều gì có thể xảy ra và những đồn đoán gần đây đang làm người ta lo sợ hơn bao giờ hết.

Theo David Meade, tác giả cuốn “Planet X – The 2017 Arrival”, tin rằng có một hành tinh X sẽ va chạm với Trái Đất của chúng ta vào ngày 23/9 năm 2017. Meade tuyên bố rằng trong Kinh thánh có những thông tin về sự kiện khủng khiếp này. Cụ thể hơn, trong Kinh Cựu Ước có đoạn:

Hãy xem, ngày của Chúa đang đến - một ngày tàn nhẫn, với sự phá hủy và giận dữ - để làm cho đất liền trở nên hoang vu và tiêu diệt những kẻ có tội ở trong đó.

Các ngôi sao của Thiên Đàng và tinh vân của chúng sẽ không còn tỏa sáng. Mặt trời sẽ bị phủ bóng đen và Mặt trăng sẽ không chiếu sáng.

Những điều này nghe có vẻ đáng sợ mặc dù nó không cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về Ngày của Chúa. Để giải thích thêm, David Meade đã nói rằng: “Khi nhật thực diễn ra vào ngày 21/8, Mặt trời sẽ bị phủ bóng đen giống như tiên đoán của Isaiah.

Mặt trăng lúc này được gọi là Mặt trăng đen. Hiện tượng này xảy ra đều đặn mỗi 33 tháng. Trong Kinh thánh, tên của Chúa xuất hiện 33 lần ở Sáng Thế ký.

Nhật thực sẽ bắt đầu ở Lincoln Beach, Oregon - bang thứ 33 của nước Mỹ - và kết thúc ở 33 độ của Charleston, South Carolina.”

Hiện tượng nhật thực đã không xảy ra từ năm 1918, tức là 99 năm trước - hay là 3 lần 33.

Không ai có thể phủ nhận thực tế là Meade đã thực hiện một số nghiên cứu nghiêm túc xung quanh chủ đề này. Chúng ta không thể chắc chắn rằng liệu ngày 23/9 sẽ là ngày cuối cùng của Trái Đất hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, tốt nhất là cứ thưởng thức nốt mùa hè và cầu mong điều tốt nhất sẽ xảy ra.

Tham khảo Fraghero