Thua MaRin, tân binh SKT T1 cảm thây sự tự tin của mình xuất hiện 1 vết sẹo lớn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/02/2017 02:47 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tân binh của SKT T1 nói gì sau chiến thắng 2 - 0 BBQ Olivers vào cuối tuần qua.

LCK Mùa Xuân 2017 đã có biến hóa lớn sau cú ngã ngựa đầy bất ngờ của SKT T1 trước Afreeca Freecs. Thất bại này khiến thế song mã giữa SKT T1 và KT Rolster bị phá vỡ. Nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại đã bị tụt lại phía sau.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trận thua đầu tiên của SKT T1 trong mùa giải này chính là việc jungle của họ - Peanut đã có màn trình diễn dưới sức rất nhiều. Chỉ một trận thua, thế nhưng Peanut nói rằng niềm tự tin của anh đã có một vết sẹo lớn. Dưới đây là bài phỏng vấn Peanut sau chiến thắng của SKT T1 trước BBQ Olivers.

"Tôi tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng trước tất cả các vị tướng đi rừng khác như Lee Sin". Peanut nói tiếp: "Graves là vị tướng không có CC, vì thế thật khó gank với anh ta. Mặc dù tôi nghĩ rằng Graves không phải lựa chọn tốt nhưng cuối cùng chúng tôi đã thua. Vì thế, nó để lại một vết sẹo trong sự tự tin của tôi".


Afreeca của MaRin đã khiến sự tự tin của Peanut có một vết sẹo lớn

Afreeca của MaRin đã khiến sự tự tin của Peanut có một vết sẹo lớn

Sau trận thua, Peanut đã xem lại trận đấu giữa mình và Afreeca Freecs.

- Cùng với team, chúng tôi đã nghiên cứu của mình để giảm bớt những sai sót sau này, trận đấu ngày hôm nay là một trong những trận đấu chúng tôi phải giành chiến thắng, bù đắp lại kết quả đáng thất vọng trước Afreeca. Tôi nghĩ rằng tôi đã có màn thể hiện khá tốt ngày hôm nay, đặc biệt trong công việc chăm sóc cho đường dưới".

Kết thúc buổi nói chuyện, Peanut vẫn gửi lời xin lỗi đến những fan hâm mộ của mình.

- Tôi xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tuyệt vời nhất sau khi chuyển đến SKT T1, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cải thiện trong những trận đấu tiếp theo".