Thua đau đớn quá, hỗ trợ huyền thoại của Samsung White không dám kỳ vọng gì ở CKTG mùa 6

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/09/2016 05:56 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Quả thật, trận thua đau trước EDG đã khiến những cái đầu của RNG "lạnh" hơn rất nhiều. Phát ngôn có phần dè dặt của Mata để thể hiện rõ điều đó.

Như các bạn đã biết, các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trên khắp thế giới đã chính thức kết thúc. Và tại Trung Quốc, chủ nhân của chức vô địch LPL cũng đã chính thức xuất hiện. Đó chính là Edward Gaming, với sức mạnh hủy diệt, Clearlove và những người đồng đội của mình thậm chí còn chưa thua một trận đấu nào từ đầu mùa hè đến giờ.

Nạn nhân mới đây nhất của họ không ai khác chính là Royal Never Give Up. Hùng mạnh là vậy, thế nhưng RNG thất bại hoàn toàn trước EDG, như "người lớn" đánh với "trẻ con" vậy. Và đây là bài phỏng vấn mới nhất của Mata, ngôi sao lớn nhất của RNG thời điểm hiện tại.

Bạn cho rằng đâu là những vấn đề của RNG?

Vấn đề nằm ở kĩ năng cơ bản, và khả năng giao tranh của chúng tôi thì cũng không bằng với EDG. Nếu một đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp gặp những vấn đề về kĩ năng cơ bản, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ vượt qua những khó khăn đó và cải thiện trong tương lai.

Bạn nghĩ thế nào về việc bị đánh bại 0 – 3?

Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại 0 – 3. Tuy nhiên, thắng thua là chuyện thường tình.

Bạn có bị ảnh hưởng tâm lý bởi trận thua này?

Chúng tôi cũng đã trấn tĩnh lại tinh thần. Và bầu không khí của cả đội đang khá là thư giãn. Thật tiếc khi để mất chức vô địch, nhưng chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ trận đấu này và sẽ cải thiện dần. Cả đội sẽ thể hiện tốt hơn lần tới.

Bạn nghĩ thế nào về Uzi?

Tôi nghĩ Uzi là một Xạ Thủ giỏi, nhưng anh ấy có thể chơi khá hơn. Lượng tướng thuận tay của anh ấy rất rộng và tôi tin tưởng Uzi.

Các bạn sẽ chuẩn bị cho CKTG 2016 như thế nào?

Tôi hy vọng rằng đồng đội của mình sẽ thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích kĩ càng sau trận đấu này. Còn 30 ngày nữa, chúng tôi sẽ tập luyện cực kỳ chăm chỉ.

Kế hoạch luyện tập của các bạn là gì?

Chúng tôi sẽ tăng cường cường độ luyện tập, và sẽ chăm chỉ hơn. Cả đội sẽ đấu tập với những đội tuyển tại LCK và LPL nhiều hết mức có thể.

Kỳ vọng của bạn tại Chung Kết Thế Giới lần này là gì?

Thật khó để nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể thôi.

Còn điều gì bạn muốn chia sẻ với người hâm mộ nữa không?

Tôi xin lỗi vì cả đội đã thể hiện không tốt ở trận chung kết. Nhưng các bạn đừng lo, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại và cố gắng hết sức để có một màn thể hiện tốt hơn tại CKTG. Chúng tôi coi trận chung kết mùa hè này là một bài học để cải thiện và phát triển hơn.

Quả thật, trận thua đau trước EDG đã khiến những cái đầu của RNG "lạnh" hơn rất nhiều. Phát ngôn có phần dè dặt của Mata để thể hiện rõ điều đó. Nó khác biệt hoàn toàn với lời khẳng định Clearlove: "Chúng tôi muốn giành chức vô địch, và mục tiêu của tôi là phải phá vỡ lời nguyền tại vòng tứ kết".

Nhìn vào MSI vừa qua, có thể nói Hàn Quốc vẫn là khu vực mạnh nhất thế giới. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, họ hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi Trung Quốc, Đài Loan hay thậm chí là Bắc Mĩ. Chuỗi 4 thất bại liên tiếp của SKT T1 đã thể hiện rõ điều này. Giải đấu Mùa Hè đánh dấu sức mạnh hủy diệt của những EDG, Flash Wolves và TSM ở giải đấu quốc nội. Và CKTG mùa 6, hứa hẹn sẽ là mùa CKTG cân bằng, kịch tính nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại từ trước đến nay.