Thua 4 trận Chung kết liên tiếp, đây xứng đáng là tuyển thủ "số nhọ" bậc nhất mọi thời đại của LMHT

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/08/2021 06:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thua trận Chung kết vốn đã là trải nghiệm không mấy dễ chịu, đằng này Santorin còn lặp lại điều đó 4 lần trong 2 năm.

Người hâm mộ LMHT chắc không còn lạ gì những trường hợp "thánh nhọ" trong làng tuyển thủ chuyên nghiệp, như "ông vua về nhì" Uzi hay "thần trừng phạt" Score. Nhưng vấn đề là dù đen đủi thật đấy, nhưng ít ra thì Uzi hay Score vẫn còn chưa khó đỡ bằng trường hợp của anh chàng Santorin - Tuyển thủ hiện đang khoác áo Team Liquid tại giải đấu LMHT Bắc Mỹ.

Vào rạng sáng nay, Team Liquid đã bất ngờ để 100 Thieves hủy diệt với tỷ số 0-3 trong trận Chung kết LCS Mùa Hè 2021, và đành ngậm ngùi chứng kiến đối thủ đăng quang chức vô địch. Đối với Santorin, đây đã là trận Chung kết thứ 4 liên tiếp, anh chàng phải nhận thất bại.

TL vs 100 Highlights ALL GAMES Finals LCS Summer Playoffs 2021 Team Liquid vs 100 Thieves by Onivia

Trước đó, tuyển thủ đi rừng sinh năm 1997 từng 2 lần về nhì ở mùa giải 2020 trong màu áo FlyQuest, khi lần lượt thất bại trước Cloud9 và Team SoloMid ở các trận Chung kết Mùa Xuân và Mùa Hè.

Sang đến năm 2021, anh chuyển qua khoác áo Team Liquid - Một ông lớn thực sự tại Bắc Mỹ, chứ không phải chỉ là thế lực mới nổi như FlyQuest, nhưng cái số về nhì thì hình như đã ngấm luôn vào máu anh chàng này. Ở giai đoạn mùa xuân, Santorin bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và chỉ được đăng ký dự bị trong trận Chung kết, để rồi ngậm ngùi chứng kiến TL để thua C9.

Đến mùa hè, ngay cả khi là đội được đánh giá cao hơn, TL của Santorin vẫn thể hiện một màn trình diễn bạc nhược đến khó tin, và để 100 Thieves - Một đối thủ không thuộc "Tứ đại gia" (TSM, CLG, C9, TL) đánh bại.

Thua 4 trận Chung kết liên tiếp, đây xứng đáng là tuyển thủ số nhọ bậc nhất mọi thời đại của LMHT - Ảnh 2.

Có thể những thất bại của Uzi hay Score mang nhiều ý nghĩa hơn, nhưng rõ ràng việc phải nếm trải mùi thất bại ở trận Chung kết tới 4 lần trong vỏn vẹn 2 năm, nỗi buồn này chưa nguôi thì niềm đau khác đã lại ấp tới, khiến Santorin xứng đáng đứng chung hàng ngũ với 2 huyền thoại kể trên về mức độ "nhọ nồi".