Thu nhập triệu đô mỗi năm nhưng Faker lại không có đủ tiền đi xe bus

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/06/2021 08:17 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thói quen sống tiết kiệm của Faker đôi khi khiến anh chàng rơi vào những tình cảnh khá là hài hước.

Mới đây, T1 đã tung ra một đoạn vlog với nội dung khá vui nhộn, ghi lại buổi picnic của các tuyển thủ - Một hoạt động giải trí, thư giãn của cả đội trước thềm LCK Mùa Hè 2021. Trong buổi picnic, các thành viên T1 đã có dịp tham gia các hoạt động vui chơi, dã ngoại nhằm thư giãn tinh thần trước khi bước vào một mùa giải căng thẳng.

🌏굴러서 세계 한바퀴🌏 페이커의 비시즌 여행기 | T1 워크숍

Trong buổi dã ngoại này, Faker đã kể với Teddy một câu chuyện vui khi hai người đang bàn về kỹ năng lái xe của xạ thủ T1. Trước đó, Faker một mực khăng khăng rằng anh không có gan ngồi trong chiếc xe mà Teddy cầm lái. Quỷ Vương cũng chia sẻ rằng mặc dù đã có xe riêng nhưng anh vẫn có thói quen đi xe bus vì sự tiện lợi của nó. Nhưng trong một lần đi xe bus, Faker đã gặp tình huống trớ trêu khi... quên mang tiền.

"Vừa mới hôm trước, anh đi xe bus mà quên mang tiền, trong túi còn đúng 50 won. Anh đành nói với bác tài là: 'Cháu chỉ còn từng này thôi'. Thế mà bác ấy vẫn bảo là cứ lên xe đi."

Thu nhập triệu đô mỗi năm nhưng Faker lại không có đủ tiền đi xe bus - Ảnh 2.

Anh chàng thậm chí còn tỏ ra khá hào hứng với việc mình được ưu ái "đi xe bus miễn phí", khiến nhiều fan dở khóc dở cười. Lối sống tiết kiệm của Faker thì ai cũng biết, nhưng đến nỗi không có đủ tiền mặt trong người để đi xe bus thì có lẽ là do anh chàng đãng trí, vì vốn không có thói quen cầm quá nhiều tiền.

Dù đã có xe riêng (từng được BMW tặng thêm một chiếc trị giá gần 2 tỷ trong dịp sinh nhật), nhưng nhiều fan Hàn Quốc cũng cho biết họ vẫn hay bắt gặp Faker đón xe bus để về nhà. Anh chàng thậm chí còn chia sẻ rằng mình không thích việc có ô tô riêng khi ở nội đô Seoul.

Thu nhập triệu đô mỗi năm nhưng Faker lại không có đủ tiền đi xe bus - Ảnh 3.

Thu nhập ước tính của Faker được cho là rơi vào khoảng 3 - 5 triệu USD mỗi năm, bao gồm lương thưởng và quảng cáo. Tuy nhiên anh vẫn giữ thói quen tiêu xài tiết kiệm từ khi còn bé. Dẫu vậy, điều đáng trân quý nhất của Faker đó là anh chỉ tiết kiệm với chính bản thân mình, nhưng lại rất hào phóng trong việc chăm sóc gia đình và làm từ thiện. Phần lớn số tiền kiếm được trong những năm đầu thi đấu chuyên nghiệp, Faker dùng để mua chung cư mới cho gia đình 4 người của mình, với mục đích để bà nội, bố và em trai được tận hưởng cuộc sống sung túc. Anh cũng thường dành ra vài trăm triệu won mỗi năm cho công tác từ thiện, và mới đây là để ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, nhiều fan cũng bàn tán về sự tốt bụng của bác tài xế xe bus. Việc cho một người nào đó đi xe bus miễn phí về cơ bản vừa sai nguyên tắc lại vừa thiệt thòi cho bác tài, nhưng có lẽ vì sự lễ phép của Faker nên bác tài kia cũng sẵn sàng bày tỏ thiện ý.

Một số fan khác thì kết luận một cách rất "lý trí" rằng đó là do bác tài nhận ra Faker. Ngay cả khi bác không biết gì về LMHT thì poster mang gương mặt của Faker cũng xuất hiện đầy rẫy ở... bến đỗ xe bus cơ mà.

Thu nhập triệu đô mỗi năm nhưng Faker lại không có đủ tiền đi xe bus - Ảnh 4.