Thủ khoa đại học Kinh Tế Quốc Dân là một game thủ chính hiệu

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/09/2016 01:45 PM

Khi nhìn vào hình ảnh của cậu tân thủ khoa đầu vào K58 trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, tôi cũng phải gật đầu mà thừa nhận, “con nhà người ta hay được nhắc đến trong truyền thuyết” là có thật!

Trong ký ức tuổi thơ của mỗi người trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã có đôi lần nghe bố mẹ kể truyện về “con nhà người ta”. “Con nhà người ta vừa học giỏi, vừa chăm chỉ”, “Con nhà người ta tuy điều kiện khó khăn nhưng học giỏi nhất trường”, “Con nhà người ta học giỏi, thể thao giỏi, chơi giỏi, nói chung là cái gì cũng giỏi”.... “Còn mày….!!!!”. Nghe rất quen phải không?

Tôi cũng đã từng nghe rất nhiều những câu truyện như thế, Thậm chí có đôi lúc cũng cảm hoài nghi về khái niệm “con nhà người ta”. Tuy nhiên khi nhìn vào hình ảnh của cậu tân thủ khoa đầu vào K58 trường đại học Kinh tế quốc dân, tôi cũng phải gật đầu mà thừa nhận, “con nhà người ta hay được nhắc đến trong truyền thuyết” là có thật!

Theo những thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, cậu tân sinh viên của đại học Kinh tế quốc dân này là một trong hai thủ khoa đầu vào của khóa 58 (2016). Không những học giỏi, chàng thủ khoa này còn là một game thủ đích thực. Trong thời gian rảnh rỗi, tân thủ khoa K58 của trường Kinh tế quốc dân rất hay tham gia với đám bạn để chơi game ngoài hàng net. Như các bạn đã thấy trên hình, ngay sau khi dự lễ khen thưởng tại trường, chàng game thủ đặc biệt của chúng ta đã bê nguyên cả tấm bằng khen ra ngoài quán net.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình về chàng thủ khoa của NEU đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng, nhất là cộng đồng game. Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của chàng thủ khoa này.

Một game thủ hài hước chia sẻ: "Bố mẹ luôn bào mày nhìn mấy đưa thủ khoa kia kìa, có máy tình điện thoại gì đâu nên nó mới học giỏi thế. Giờ cho phụ huynh xem cái ảnh này thì kiểu gì cũng lại bảo: nó học giỏi rồi nên nó được chơi game thoải mái!..."

Vừa học giỏi, vừa chơi giỏi. Vậy đó, giờ đây các bạn đã tin vào khái niệm "con nhà người ta" chưa?