Thor: Tận thế Ragnarok – Skurge, Kẻ Hành Quyết và tình yêu bất diệt với hai khẩu M16

Zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/11/2017 01:29 PM

Nếu đã xem qua bộ phim Thor: Tận thế Ragnarok mới ra rạp, chắc hẳn bạn sẽ không thể nín cười khi chứng kiến “tình yêu bất diệt” của Skurge, Kẻ Hành Quyết với hai khẩu M16.

Bộ phim Thor: Tận thế Ragnarok mới ra rạp không lâu, nhưng đã nhanh chóng tạo ra được sức hút đáng kể đối với các fan hâm mộ của Marvel trên khắp thế giới. Có thể nói bộ phim đã thành công ngoài sức mong đợi của nhà sản xuất.

Đóng góp vào thành công chung ấy, bên cạnh những mẫu nhân vật đã quá quen mặt với khán giả như Thor hay Hulk, vẫn cón đó lớp nhân vật phụ, những người tuy không có nhiều đất diễn, nhưng lại khắc sâu vào trong tâm trí khán giả một hình ảnh rất sâu đậm, và nổi bật trong đó chính là vai diễn Skurge do tài tử người New Zealand, Karl Urban thủ vai.

Skurge trong nguyên tác truyện tranh

Ra mắt bộ truyện tranh comic của Marvel vào năm 1964, Skurge, Kẻ Hành Quyết được mô tả như một kẻ máu lạnh, ưa bạo lực và đặc biệt thích đắm chìm trong những trận chiến đẫm máu. Hắn từng được biết đến với danh hiệu một trong những chiến binh vĩ đại nhất của Asgard. Vũ khí chính của hắn chính là chiếc rìu lưỡi đôi ma thuật khổng lồ, The Bloodaxe.

Là đứa con lai giữa một người dân thường tại Asgard và một người khổng lồ thuộc tộc Storm Giant, không ngạc nhiên khi Skurge sở hữu thân hình to lớn và sức khỏe siêu nhiên. Nếu một người dân Asgard bình thường có thể nâng được khối lượng 35 tấn thì Skurge có thể dễ dàng “xử lý” 65 tấn mà không cần đổ một giọt mồ hôi.

Trong suốt nhiều năm liền, hắn luôn đóng vai trò một trong những kẻ thù mạnh mẽ nhất mà Thor phải đối mặt. Thậm chí sau đó, hắn còn trở thành mối đe dọa lớn hơn, khi bị mê hoặc và quyến rũ bởi ác nữ Enchantress, tạo nên một cặp bài trùng đáng sợ. Dần dần, Skurge trở thành cái gai trong mắt Avengers, Hulk và thậm chí là cả Doctor Strange. Không những là kẻ thù của cả Asgard, Skurge còn được biết đến với vô số tội ác gây ra trên Trái Đất, Midgard.

Còn Skurge trong phim Thor: Tận thế Ragnarok

Mang tiếng là Kẻ Hành Quyết, thế nhưng trong phim, Skurge lại giữ vai trò người gác cửa của Asgrad, thay thế cho Heimdall. Ấn tượng đầu tiên và xuyên suốt cả bộ phim của người xem với “tên đao phủ” này chính là hình ảnh của 2 khẩu súng M16: Des – Troy. Từ sự hào hứng khoe súng của Skurge với 2 cô nàng Asgard kiều diễm đầu phim cho tới hình ảnh hào hùng 2 tay 2 súng hy sinh thân mình để tả xung hữu đột ngăn cản đám Zombie truy đuổi người dân Asgard chạy trốn.

Khác với nguyên tác là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, Skurge trong Thor: Tận thế Ragnarok vẫn còn chút nhân tính. Điều đó có thể nhận ra qua những phân đoạn như sự do dự khi hành quyết nữ dân thường bị Hela lựa chọn tử hình làm gương cho người dân Asgard trong lúc truy tìm nơi trốn bí mật của Heimdall. Hay trong phân cảnh cuối phim, cho dù đã buông rìu, đội khăn trốn lên tàu, sẵn sàng rời khỏi Asgard. Nhưng khi thấy lũ Zombie Undead sắp sửa trèo lên tàu, đe dọa tính mạng đồng bào của mình, Skurge đã quyết định hy sinh thân mình để người dân có thể trốn thoát.

Sự dũng cảm của Skurge tuy không gây ra nhiều khó khăn đối với Hela nhưng đã lấy đi sự chú ý của nữ thần chết chóc trong phút chốc. Tạo điều kiện thuận lợi để Thor hạ gục “người chị” của mình. Tuy nhiên, đến cuối phim, người xem vẫn thắc mắc, không hiểu Skurge đã mang 2 khẩu súng “quý hơn quý người yêu” Des và Troy lên tàu từ lúc nào và tại sao Kẻ Hành Quyết của chúng ta lại có niềm đam mê đặc biệt với M16, loại súng đến từ hành tinh khác (Texas, Trái Đất)

Nếu tìm hiểu kỹ, bạn sẽ thấy hình ảnh Skurge cầm hai khẩu M16 dựa trên sự kiện Last Stand at Gjallerbu. Khi mà Kẻ Hành Quyết của chúng ta quyết định ở lại hy sinh để Thor có cơ hội thoát thân khỏi vòng vây của đoàn quân tử thần. Tuy theo nguyên tác, Thor mới là người tình nguyện ở lại câu giờ nhưng đã bị Skurge đánh lén bất tỉnh từ phía sau và một mình Kẻ Hành Quyết của chúng ta đã đứng canh giữ cây cầu Gjallerbu để đồng đội chạy thoát.