Thêm mối hiểm nguy của lũ khủng long khát máu được tiết lộ ở "Jurassic World: Fallen Kingdom"

Kandy K  - Theo Helino | 05/02/2018 03:41 PM

"Jurassic World: Fallen Kingdom" tiếp tục nhá hàng với trailer đáng sợ.

Hàng năm, vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng Hai, toàn bộ người dân Mỹ lại hồi hộp ngóng chờ ngày hội thể thao lớn nhất nước Mỹ Super Bowl (Siêu Cúp Bóng bầu dục Mỹ). Thế nhưng không chỉ là một trận đấu thông thường, Super Bowl còn mang lại giá trị thương mại khổng lồ với những nhân vật nổi tiếng, những quảng cáo thương mại và các game show đồng hành.

Vì vậy, khi trailer mới của bom tấn Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ (Tựa gốc: Jurassic World: Fallen Kingdom ) xuất hiện tại sự kiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới, đặc biệt là những fans "chân chính" của Đế chế khủng long vang danh một thời.

Câu chuyện trong diễn ra vài năm sau các sự kiện trong (2015). Công viên khủng long nằm trên hòn đảo Isla Nublar giờ đây trở thành chốn hoang phế, còn các sinh vật này chạy lung tung trên đảo. Người quản lý cũ của công viên - Claire Dearing ( Bryce Dallas Howard ) - thành lập một tổ chức bảo vệ loài khủng long. Cô cùng nhà huấn luyện khủng long Owen Grady ( Chris Pratt ) và một đội chuyên nghiệp trở lại đảo để ngăn sự tuyệt chủng của loài này khi núi lửa phun trào. Tuy nhiên, một số kẻ đã lợi dụng tình hình để vận chuyển trái phép khủng long, dẫn đến những hậu quả ngoài tầm kiểm soát.

Trong trailer với thời lượng 90 giây, người xem có thể tận mắt chứng kiến những thước phim hành động gay cấn đến nghẹt thở của các nhân vật trong phim, đặc biệt là nhân vật chính Owen Grady.

Hàng loạt những vụ tấn công bất ngờ xảy đến cùng những vụ nổ lên hoàn đem đến cho người xem sự kịch tính. Nếu như trong trailer trước, khi khủng long bạo chúa T-Rex đã bất ngờ xông ra cứu Owen và Claire thoát chết trong gang tấc thì ở phần này, một biến cố xảy ra khi Owen không những không thuyết phục được cô khủng long Blue mà anh từng nuôi nấng trong phần phim đầu tiên mà còn bị chính nó tấn công.

Liệu rằng Blue không nhận ra "người cha" Owen Grady hay có một động cơ nào đó đằng sau thôi thúc Blue hành động như vậy? Và sự việc gì xảy đến khiến Eli phải thốt lên tuyệt vọng: "Tất cả mọi thứ đã là quá khứ"?

Ra mắt lần đầu vào năm 1993, bộ phim Jurassic Park của đạo diễn kỳ tài Steven Spielberg đã trở thành một trong những bom tấn kinh điển, thổi bay mọi phòng vé thời bấy giờ khi thu về hơn 1 tỷ đô, kéo theo sự ra đời của The Lost World: Jurassic Park (1997) và Jurassic Park III (2001).

Tuy nhiên, kế hoạch phát triển phần tiếp theo lại liên tục bị đình trệ, mãi đến 14 năm sau, đạo diễn Colin Trevorrow và Steven Spielberg mới quyết định hồi sinh những chú khủng long một lần nữa trong Jurassic World (2015). Bộ phim mang về thành công vang dội với doanh thu 1,671 tỷ đô trên toàn cầu. Trong lần trở lại này, hãng Universal bỏ ra số tiền khổng lồ vượt qua kinh phí của phần phim trước để đầu tư vào những mô hình chú khủng long to lớn nhằm đem lại cho người xem những hình ảnh chân thực nhất trong từng thước phim.

Dàn diễn viên của Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ gồm có: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones và Rafe Spall. Bên cạnh đó, BD Wong trở lại trong vai Doctor Henry Wu và tài tử gạo cội Jeff Goldblum một lần nữa hóa thân thành Giáo sư Ian Malcolm kể từ tác phẩm The Lost World: Jurassic Park.

Ngoài ê-kíp sản xuất vẫn tiếp tục là hầu hết gương mặt quen thuộc, Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổđánh dấu sự thay chuyển đổi trên băng ghế đạo diễn. Colin Trevorrow sẽ đổi vị trí làm biên kịch và nhường vị trí đạo diễn quan trọng cho đạo diễn trẻ người Tây Ban Nha J. A. Bayona. Với bàn tay quán xuyến tài hoa của Bayona, đang được trông chờ sẽ mang đậm tính nhân văn chứ không đơn thuần là một phim giải trí hấp dẫn, nghẹt thở.