The Walking Dead S9 tập 8: Không còn khù khờ và ngu ngốc, xác sống giờ đã tiến hóa và biết... nói chuyện

Tiến Zeus  - Theo Helino | 28/11/2018 10:00 AM

AMC vừa cho ra lò tập 8 của The Walking Dead Season 9 với tiêu đề: Evolution (Sự tiến hóa). Đây là tập phim kết thúc nửa mùa dầu tiên của phần 9. Và không ngoài mong đợi, tập phim này cực kỳ hồi hộp, gây cấn và đáng sợ.

Trong The Walking Dead Season 9 tập 8, chúng ta sẽ cùng được theo dõi màn giải cứu Eugene của Daryl, Jesus và Aaron. Mọi chuyện bắt đầu khi họ phát hiện một đàn xác sống có dấu hiệu cực kỳ lạ. Chúng không đi lang thang mà chỉ tụ tập thành bầy và quanh quẩn một điểm nhất định. Điều này mang một điềm báo không lành đến cho cả bộ 3 trên và khán giả. Càng ngày, bầy xác sống ngày càng tụ tập đông hơn.

The Walking Dead S9 tập 8: Không còn khù khờ và ngu ngốc, xác sống giờ đã tiến hóa và biết... nói chuyện - Ảnh 1.

Nhưng đó chưa phải là điều ghê gớm nhất, chúng thậm chí còn đang đuổi theo bộ 3 Daryl, Jesus và Aaron. Mặc cho Daryl cũng đã rất cố gắng tìm cách để tách chúng ra thành từng bầy nhỏ và rẽ chúng sang một con đường khác. Nếu như mọi khi, bầy xác sống sẽ dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi những thứ ồn ào và phát sáng thì giờ đây chúng cho thấy rằng mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Cách di chuyển của chúng khiến Daryl khá bất ngờ và có một ít lo lắng.

Thêm nữa, khi trốn ở một căn nhà hoang, Eugene nhận ra rằng bầy xác sống đang đuổi theo anh không hề bình thường một chút nào. Chúng dường như đã thông minh hơn. Khi Daryl, Jesus và Aaron tìm thấy Eugene, anh ta đã nói trong một tâm trạng hoảng sợ:"Chúng ta phải chạy ngay thôi! Đám xác sống này, chúng không hề đơn giản!" Anh ta còn tiết lộ thêm rằng chúng dường như đang nói chuyện với nhau.

The Walking Dead S9 tập 8: Không còn khù khờ và ngu ngốc, xác sống giờ đã tiến hóa và biết... nói chuyện - Ảnh 2.

Hiển nhiên, không ai tin điều đó, và cả 3 người bạn của chúng ta đều cho rằng Eugene tinh thần không được bình thường nên nói nhảm. Nhưng chúng ta đều biết rất rõ sự thực là gì, những bầy xác sống đó, chúng thực sự đang nói chuyện với nhau, di chuyển một cách có chiến thuật. Nỗi sợ hãi đã được đẩy lên cao, thể hiện rõ trên gương mặt của từng nhân vật. Lại một lần nữa, mọi việc đang xảy ra dường như là một điềm báo cho một thứ kinh khủng sắp sửa kéo đến. Chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều rằng mỗi khi Daryl, Jesus, Aaron và Eugene xuất hiện thì sự căng thẳng và hồi hộp càng lúc càng nhiều hơn. Nó mang đến kho khán giả một cảm giác đáng sợ ngày càng lớn dần đều.

Sự căng thẳng không chỉ đến từ bộ ba trên, chúng còn đến từ những việc xảy ra ở Hilltop. Chúng ta thấy rõ mặc dù các cộng đồng vẫn giữ được mối quan hệ với nhau, nhưng điều đó dường như rất gượng ép. Căng thẳng đẩy lên cao trong cuộc hội thoại giữa Carol và Michonne, khi "The Queen" tha thiết khẩn xin việc trợ từ Alexandria thì Michonne ngay lập tức thẳng thừng từ chối. Rõ ràng chúng ta thấy được sự bất ổn trong mối quan hệ giữa những người từng gọi nhau là "bạn", là "chiến hữu" này.

The Walking Dead S9 tập 8: Không còn khù khờ và ngu ngốc, xác sống giờ đã tiến hóa và biết... nói chuyện - Ảnh 3.

Ngay cả những khung cảnh của Henry cũng làm cho chúng ta bất an. Lúc Henry trốn ra ngoài và chứng kiến đám thanh niên tiêu khiển bằng những trò hết sức điên rồ và nguy hiểm, cậu đã nổi điên. Cậu tự nhảy xuống hố và kết liễu con "zombie" ở dưới đó một cách nhanh chóng trong sự hụt hẫng của đám thanh niên kia. Dường như đạo diễn đang nhắc chúng ta một thông điệp, xác sống vẫn còn đó những mối nguy hiểm kho lường, đừng bao giờ xem thường chúng.

Bối cảnh tập này cũng khá rung rợn và rất "căng". Nhóm người của Daryl tiến đến một nghĩa địa hoang trong một màn đêm đầy sương bao phủ. Một cảnh tượng thường thấy trong những bộ phim kinh dị khác, nhưng TWD thì không! Nếu là fan cứng của TWD thì hẳn các bạn cũng biết rằng những cảnh ma mị như thế này không thường xuất hiện vì đây là một bộ phim kinh dị máu me. Nhưng ở riêng tập này, mọi khung cảnh dường như rất ma mị và căng thẳng.

The Walking Dead S9 tập 8: Không còn khù khờ và ngu ngốc, xác sống giờ đã tiến hóa và biết... nói chuyện - Ảnh 4.

Khi nhóm của Daryl bị bầy xác sống "lùa" vào nghĩa địa, chúng ta mới thấy được sự đáng sợ và căng thẳng được đẩy lên đoạn cao trào. Có lẽ cảnh hay nhất chính là lúc Jesus một mình chống lại đám xác sống kỳ lạ kia. Vài khung cảnh cực kỳ nghệ thuật đã được vẽ ra, anh chiến đấu dưới màn sương mờ ảo, sử dụng những ngón võ đẹp nhất trong một khung cảnh ma mị như vậy. Một sự kết hợp tuyệt vời!

Nhưng không lâu sau đó, khi anh đang tiến đến và kết thúc con "zombie" cuối cùng thì bất ngờ thay, nó đã né đường kiếm đó, luồn ra sau và kết liễu Jesus dưới sự bang hoàng của các nhân vật và chính người xem. Lần đầu tiên trong TWD, chúng ta thấy một xác sống có thể chống trả và thậm chí còn lấy mạng một người. Cuối cùng, Daryl cũng đã phát hiện ra sự thật đằng sau những tên xác sống bí ẩn ấy. Tuy vậy, anh và mọi người vẫn còn đang bị bọn chúng bao vây. Và đâu đó là những lời thì thầm đáng sợ phát ra từ chúng:"Đừng để bọn chúng chạy! Bao vây lấy chúng!"

Đây quả là một tập phim đáng được đánh giá 5 sao của TWD. Nó đã khiến chúng ta căng thẳng và sợ hãi từng chút một. Để đến cuối cùng, chuyên gì đến cũng đã đến, cái chết của Jesus báo hiệu một điềm chẳng lành. Và thêm một lần nữa, sự bình yên của các nhân vật của chúng ta lại bị đe dọa bởi một điều gì đó kinh khủng và đáng sợ.