The Walking Dead - Để Glenn chết dù là đau thương nhưng vẫn xứng đáng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/10/2016 12:00 PM

Mặc dù các fan hâm mộ đang vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của các nhân vật chính trong The Walking Dead nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì cái chết của những nhân vật này là thực sự cần thiết.

(Trong bài có nhắc đến một vài tình tiết trong phim, độc giả cân nhắc trước khi đọc)

Sau biết bao chờ đợi thì cuối cùng, TV Series The Walking Dead đã trở lại với một tập phim mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng đa phần đều sẽ là sự tiếc thương cho các nhân vật chính khi họ phải chết một cách tức tưởi còn những người sống sót còn lại thì phải trải qua sự sợ hãi tột độ cùng những tổn thương tâm lý có thể kéo dài mãi về sau.

Cụ thể thì sau rất nhiều giả thiết, những lời đồn đoán của các fan hâm mộ về việc Negan sẽ chọn ai trong nhóm Rick làm nạn nhân thì cuối cùng, người đó đã được tiết lộ chính là Abraham chứ không phải Glenn như trong nguyên tác truyện tranh.

Thế nhưng sau đó, Daryl vì quá tức giận đã lao vào đấm Negan khiến cho gã ta quyết định sẽ đập chết thêm một người nữa trong nhóm Rick để làm gương và người đó lại chính là Glenn. Phân cảnh này được làm theo đúng như truyện tranh từ cả phần hình ảnh kinh dị cho tới câu thoại của các nhân vật khiến cho các fan phải gào thét lên bởi cuối cùng thì Negan đã xử không chỉ 1 mà tận tới 2 người của nhóm Rick.

Nhiều fan hâm mộ anh chàng Glenn thì cho rằng đoàn làm phim làm như vậy là thực sự không cần thiết bởi dù sao thì đã có Abraham là người bị Negan xử tử rồi, tại sao lại phải cho một nhân vật được yêu thích nữa là Glenn trở thành nạn nhân tiếp cơ chứ?

Câu trả lời rất đơn giản, đó là nếu chỉ để 1 nhân vật chết thôi thì phim sẽ trở nên vô cùng bất hợp lý và gần như tình tiết này sẽ chẳng gây được mấy bất ngờ cho người xem.

Để biết được tại sao nó lại bất hợp lý thì chúng ta phải lật lại lý do khiến cho Negan quyết định giết một người trong nhóm Rick đó là hắn muốn tạo ra sự sợ hãi khiến cho tất cả không dám đứng lên chống lại hắn và đúng như hắn đã tuyên bố, hắn muốn những người còn lại phải sống trong sợ hãi, sống mà còn làm việc cho hắn.

Đối với nhóm người của Rick trong truyện tranh thì chỉ cần giết một người theo cách thức man rợ nhất của Negan là đủ để đe dọa họ rồi bởi trong truyện thì nhóm của Rick cũng chỉ bình thường chứ không quá mạnh mẽ. Còn ở trong phiên bản phim mà chúng ta đang xem thì nhóm của Rick đã được xây dựng hình tượng như một nhóm người cực kì tinh nhuệ, ai cũng mạnh mẽ và cứng rắn như một lính thủy quân lục chiến vậy.

Chúng ta có Daryl, chúng ta có Rick, có Carol, rồi lại còn cả Michone nữa, gần như tất cả mọi người trong nhóm của Rick ai cũng là một chiến binh bất khả chiến bại suốt trong mấy mùa phim gần đây. Và với những con người gan dạ như vậy thì việc chỉ để 1 người chết mà đã đủ để làm gương cho họ thì quá đơn giản. Phải có thêm 1 cái chết nữa, một nạn nhân nữa bị mất mạng do chính sự thiếu suy nghĩ khi chiến đấu của họ mới đủ để bẻ gãy ý chí của những con người đã trải qua biết bao nguy hiểm như thế này. Người đó đã được lựa chọn là Glenn, một nhân vật được khán giả yêu mến, đủ để khiến các fan phải gào thét khi thấy anh đổ gục xuống trước những cú nện của Negan và tất nhiên là họ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được tập phim đầy cảm xúc (đa phần là tiêu cực) như thế này.

Sau sự kiện trên thì nhiều người tỏ ra thắc mắc rằng tại sao các nhà làm phim lại còn phải để Negan bắt Daryl đi khiến cho nhóm Rick đã chết 2 người nay còn mất đi 1 người nữa. Thực tế thì tình tiết này được thêm vào để tránh những rắc rối nảy sinh trong phim sau này. Bởi như đã biết thì việc Glenn chết cũng có một phần là do sự nóng nảy của Daryl khi lao vào đấm Negan. Như vậy, nếu để Daryl ở lại thì phim lại phải tốn thêm một vài tập để giải quyết sự hối hận của Daryl rồi giải quyết mâu thuẫn giữa Daryl cùng vợ của Glenn là Maggie. Chắc chắn bạn không muốn The Walking Dead phải có những tập phim mang đậm chất tâm lý kiểu như vậy phải không nào.

Vậy thì xét cho cùng, tập đầu tiên của The Walking Dead mùa thứ 07 này dù mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng thực sự thì đây lại có thể coi là tập phim chặt chẽ, logic và tuyệt vời nhất từ trước đến nay.