The Rock thách thức luôn cả định luật vật lý lẫn điện ảnh Ấn Độ trong phim mới!

Ngọc King - Trí Thức Trẻ  - Theo Helino | 10/02/2018 10:42 AM

Poster mới của "Skyscrapper" mà The Rock tham gia đã lôi cả cộng đồng mạng vào một cuộc tranh cãi nảy lửa vì tính bí ẩn của nó.

Cư dân mạng gần đây đã đặt biệt danh cho The Rock là The Rock-et sau khi anh chàng chia sẻ poster mới cho bộ phim của mình Skyscraper . Trong đó, The Rock vào vai một anh bảo vệ tại tòa nhà cao nhất thế giới The Pearl.

Ở đâu có Dwayne Johnson ở đó tất có cháy nổ bạo loạn, còn tấm poster bắt lấy hình ảnh nhân vật chính tung người từ máy trục xuống một ô cửa sổ của tòa nhà.

Vấn đề nằm ở chỗ, khoảng cách từ The Rock cho tới ô cửa sổ cần nhảy vào lại quá xa đến mức vô lý. Sau khi ai đó phát hiện ra lỗi này thì tất cả bắt đầu sôi sùng sục trong việc tìm ra câu trả lời.

"Đường màu đỏ là nhảy kiểu nhảy cầu. Đường màu xanh là kiểu chạy tòn tòn lấy đà. Đường màu vàng ấy à, là kiểu nhảy bừa. Nhảy kiểu gì thì nhảy, The Rock à, yên nghỉ nhé"

Cũng chẳng lâu la gì trước khi các nhà vật lý chân chính vào cuộc.

Giả dụ sẽ không có vụ nhảy hụt nào (mà khá chắc cú là sẽ có), thì theo tính toán, The Rock sẽ phải cần chạy với tốc độ 12,7 m/s để có thể trúng điểm. Nên nhớ tốc độ nhanh nhất của Usain Bolt đo được là 12,25 m/s.

Những bộ óc vĩ đại nhất của internet sau khi chán với làm tính, họ quyết định tin vào việc có một thế lực ảnh hưởng tới vị trí rơi The Rock.

"Các người cứ mải cãi nhau mà quên mất vụ nổ to đùng ở dưới The Rock đấy à. Lực đẩy ở đấy chứ còn đâu nữa."

"Tôi đọc kịch bản nháp của cái phim này rồi. Nửa đầu phim cha nội The Rock ngồi ăn đậu thôi chứ chả làm gì đâu. Sau đó khi phải nhảy từ cái cần trục xuống, gã sẽ hóp bụng xì hơi cho bằng hết để đẩy cả người bay lên. Vấn đề được giải quyết. Cám ơn. Hashtag #RockHard #RockFarts"

Đây, đây này. Cổng dịch chuyển sẽ được giải thích ở phần cuối phim nhé.
"Đây, đây này. Cổng dịch chuyển sẽ được giải thích ở phần cuối phim nhé."

Khi trí tưởng tượng của cư dân mạng vượt qua biên giới theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Haha ăn quả lừa hết rồi! Có hẳn một cái nòng pháo để bắn tung mông The Rock sang bên kia nhé! Chẳng qua người ta quên không vẽ vào thôi.
"Haha ăn quả lừa hết rồi! Có hẳn một cái nòng pháo để bắn tung mông The Rock sang bên kia nhé! Chẳng qua người ta quên không vẽ vào thôi."

Khi toán học, vật lý học, lý luận học và chém gió học đã thất bại trong việc lí giải tấm poster, các nhà photoshop học đã vào cuộc.

Thế quái nào các người quên Olympics nhanh thế
"Thế quái nào các người quên Olympics nhanh thế"
Cập nhật mới nhất từ các nhà sản xuất phim
"Cập nhật mới nhất từ các nhà sản xuất phim"
Ủa cái này sửa nhanh không à
"Ủa cái này sửa nhanh không à"
Plot twist: The Rock là Mary Poppins
"Plot twist: The Rock là Mary Poppins"
Đây là phiên bản xì poi giải thích các câu hỏi về vật lý đối với nhân vật.
"Đây là phiên bản xì poi giải thích các câu hỏi về vật lý đối với nhân vật."
Bên thiết kế họ quên vẽ thêm một chi tiết nhỏ thôi mà. Làm lố
"Bên thiết kế họ quên vẽ thêm một chi tiết nhỏ thôi mà. Làm lố"

Tuy nhiên đến cuối cùng thì rất có thể kết cục sẽ giống kiểu thế này: