Thất bại muối mặt trước GIGABYTE Marines, ngôi sao FFQ đăng đàn xin lỗi fan hâm mộ, hứa sẽ tốt hơn

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/02/2017 12:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng chờ xem ROG Friends đứng lên như thế nào sau thất bại ngày hôm qua trước GIGABYTE Marines.

Như các bạn đã biết, VCSA Mùa Xuân 2017 đã chính thức trở lại với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam vào ngày hôm qua. Trận đấu tâm điểm tối qua chính là cuộc đối đầu giữa ROG Friends và GIGABYTE Marines. Khán giả chờ xem những người đồng đội cũ của nhau sẽ thi đấu như thế nào khi trở thành đối thủ 2 bên chiến tuyến.

Rời khỏi Boba Marines, QTV tạo nên một "đế chế" mới với dàn hảo thủ chất lượng bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Đó là Minas, Warzone, Potm, Heaven,... những con người từng đứng trên đỉnh Đông Nam Á với chức vô địch GPL. Thế nhưng, dàn sao của FFQ bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh khi thi đấu tại vòng loại VCSA Mùa Xuân 2017 vừa qua.

ROG Friends không có một cơ hội nào khi đối đầu với đội tuyển trẻ ít tiếng tăm hơn rất nhiều - Saigon Ehub United. Thất bại trước Saigon Ehub khiến FFQ của QTV thậm chí không có cả quyền tự quyết. Phải rất may mắn, ROG Friends mới có mặt được ở VCSA Mùa Xuân 2017. Khi mà Saigon Jokers và Hanoi Fate lần lượt bỏ giải và bị tước suất thi đấu.

Vậy nên trước khi trận chiến ngày hôm qua diễn ra, giới chuyên môn vẫn nhận định ROG Friends yếu thế khá nhiều trước GIGABYTE Marines. Mặc dù vậy cái cách mà GAM kết liễu FFQ sau 2 ván đấu đầy chóng vánh vẫn khiến người xem không khỏi giật mình. Cụ thể, cả Game 1 và Game 2 đều kết thúc trước phút 27 và cách biệt hơn 10 nghìn vàng.

Trận đấu giống như giữa một đội VCSA đánh với 1 đội hạng dưới VCSB vậy. Không thể nói dàn tuyển thủ của ROG Friends không có chất lượng. Thế nhưng cái cách họ phối hợp với nhau như 1 team hoàn chỉnh đang có không ít vấn đề Sau trận thua tối qua, cựu tuyển thủ của Saigon Jokers - Heaven đã gửi lời xin lỗi đến những fan hâm mộ của mình.

"Chào mọi người, mình là Heaven, sau trận thua hôm qua mình cảm thấy bản thân thật yếu kém và đã phụ tấm lòng của các bạn ủng hộ và theo dõi FFQ. Mình cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa để theo kịp meta , những ai theo dõi mình đừng ngại góp ý và chê trách, để mình nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm cho bản thân".

Thất bại trong trận đầu ra quân không phải là điều gì đó quá thảm họa với FFQ. Thất bại này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những tuyển thủ của đội tuyển này. Họ có thể là những ngôi sao số 1 Việt Nam trước đây. Thế nhưng thời thế thay đổi rất nhanh, nếu không cố gắng bạn sẽ bị "đảo thải". Hi vọng rằng, ROG Friends sẽ sớm quay trở lại với 1 bộ mặt tốt hơn trước.