Thất bại ê chề ở CKTG mùa 6, Royal Never Give Up sa thải HLV người Hàn, Mata và Looper cũng sẽ ra đi?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/10/2016 01:26 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc ra đi của Looper và Mata chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc của RNG trong suốt 1 năm vừa qua đã chính thức bị sa thải. Kim Sang Cheol hiện đang tìm một bến đỗ cho mình vào năm sau.

Lâu lắm rồi, người Trung Quốc mới tự tin như vậy khi bước đến một kỳ CKTG. Hai niềm hi vọng lớn nhất của họ: Edward Gaming và Royal Never Give Up có một mùa hè thi đấu đầy thành công. EDG bước lên ngôi vương của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc với tư thế bất bại.

Xin nhắc lại, Scout và những người đồng đội không thua một trận nào trong mùa hè vừa qua. Cho dù đó là LPL Mùa Hè 2016 hay Demacia Cup. Edward Gaming đều hủy diệt tất cả. Tiếp theo là Royal Never Give Up, không có chiến tích huy hoàng như EDG. Thậm chí trong trận chung kết LPL Mùa Hè 2016, đội tuyển "hoàng gia" còn bị EDG vùi dập không thương tiếc. Thế nhưng với việc sở hữu những ngôi sao từng vô địch CKTG như Mata hay Looper. Royal Never Give Up vẫn nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc.

Thất bại ê chề ở Tứ Kết

Vòng bảng CKTG mùa 6 chứng kiến hàng loạt những bất ngờ không thể tin nổi. Những cái tên không hề được đánh giá cao trước giải đấu như ANX, INTZ, H2K bất ngờ làm nên chuyện. Người đầu tiên bị dội gáo nước lạnh là Edward Gaming. Nhà vô địch bất bại tại Trung Quốc lại thua sấp mặt trước đội tuyển đến từ Brazil "vô danh".

Ở bảng D, Royal Never Give Up đầy khó khăn khi phải đối đầu với Samsung Galaxy và Team SoloMid. Phải rất chật vật, đội tuyển này mới vượt qua vòng bảng sau trận chiến "sinh tử" với đại diện Bắc Mỹ. Đại diện cuối cùng của Trung Quốc rơi vào chung bảng với SKT T1, Flash Wolves và Cloud9. Việc bị loại là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thi đấu phập phù và chỉ xếp thứ 2 chung cuộc ở vòng bảng là nguyên nhân chính khiến RNG và EDG phải gặp các đội tuyển Hàn Quốc từ ngay Tứ Kết. Và rồi như mọi lần khác, người Hàn lại hủy diệt Trung Quốc trong loạt trận Bo5. Hơn nữa, cái cách mà Edward Gaming và Royal Never Give Up thua quá sức mất mặt. Người Trung bị áp đảo hoàn toàn, có cảm tưởng các đội Hàn Quốc đã "troll" để EDG và RNG có 1 ván thắng.

Fan hâm mộ Trung Quốc nổi giận!

Không giận sao được, Trung Quốc đươc coi là khu vực có trình độ mặt bằng cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hàn Quốc. Thế nhưng nhìn lại hai kỳ CKTG gần đây, các đại diện của Trung Quốc đều không qua nổi vòng Tứ Kết. Rõ ràng, LPL đang thụt lùi rất nhiều so với năm 2013 và 2014, khi mà các đội tuyển của họ đều giành được ngôi vị Á Quân.

Vào lúc này, Royal Never Give Up, Edward Gaming và I May đang bị chỉ trích rất nhiều tại Trung Quốc. Đặc biệt những ngoại binh người Hàn Quốc, người Trung cho rằng các tuyển thủ Hàn đã thi đấu không đúng với phong độ thật trong CKTG vừa qua. Những lời chỉ trích không chỉ xuất phát từ phía fan hâm mộ mà đến cả từ giới chuyên môn.

Chủ tịch I May - Wh13zz hi vọng LPL có thể được như các khu vực khác: sử dụng một số lượng ngoại binh Hàn vừa đủ. Cựu sao của Royal Club cũng cho rằng người Hàn có lối đánh rất hay, nhưng để chiến thắng một giải CKTG thì nhất thiết cần có lòng tự hào dân tộc. Và rằng chỉ có đội tuyển bao gồm 5 thành viên Trung Quốc thì mới có hy vọng vô địch được.

Người Trung bắt đầu "thanh trừng" tuyển thủ Hàn

Mới đây, xuất hiện những tin đồn xung quanh việc Royal Never Give Up sẽ để Mata và Looper ra đi. Họ sẽ xây lại một đội hình mới với toàn tuyển thủ Trung Quốc, có nhiều sự gắn kết hơn. Với tài năng của mình, Mata sẽ học tập để trở thành HLV. Còn Looper, một số thông tin cho rằng anh chàng này sẽ giải nghệ, trở về Hàn Quốc học Đại Học.

Việc ra đi của Looper và Mata chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc của RNG trong suốt 1 năm vừa qua đã chính thức bị sa thải. Kim Sang Cheol hiện đang tìm một bến đỗ cho mình vào năm sau.