Thanh niên Nhật hẹn hò với con gián suốt 1 năm rồi ăn luôn "nàng" để được bên nhau mãi mãi

DS  - Theo Helino | 28/01/2019 06:49 PM

Tình yêu đôi khi thật khó hiểu.

Chẳng ai ngờ, mối lương duyên giữa con người và côn trùng lại có thể chớm nở, chưa nói gì đến việc duy trì dài lâu suốt 1 năm như cuộc tình của anh Yuta Shinohara với... một con gián.

Thanh niên Nhật hẹn hò với con gián suốt 1 năm rồi ăn luôn nàng để được bên nhau mãi mãi - Ảnh 1.

Chàng Yuta Shinohara cùng mối tình đầu là một... con gián tên Lisa.

Từ khi còn nhỏ, Yuta đã sớm hình thành một niềm đam mê vô bờ bến với các loài côn trùng. Tuy nhiên, anh chỉ thực sự bộc lộ sở thích này vào năm 19 tuổi, khi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc cho rằng việc tiêu thụ loại thực phẩm này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cũng như cho tình trạng quá tải dân số trên thế giới. Lúc này, chàng thiếu niên Yuta mới quyết tâm theo đuổi đam mê "entomophagy" (ăn các sản phẩm từ côn trùng).

Thanh niên Nhật hẹn hò với con gián suốt 1 năm rồi ăn luôn nàng để được bên nhau mãi mãi - Ảnh 2.

Chưa hết, bạn gái đầu tiên và duy nhất của Yuta cũng từ đây mà ra. Sau khi mua thành công một con gián từ châu Phi, Yuta bắt đầu thấy có mối liên hệ cực thân mật giữa anh và con côn trùng 6 chân ấy. Anh công khai hẹn hò với Lisa (tên con gián) suốt 1 năm. Khi Lisa dấu yêu qua đời, Yuta cho biết anh đã ăn luôn Lisa để "anh được ở cạnh người yêu mãi mãi". 

Giờ đây, khi đã vượt qua được nỗi đau mất đi người mình yêu, Yuta trở thành một đầu bếp nức tiếng. Anh chuyên nấu các món ăn liên quan đến côn trùng, nổi bật nhất là "mì ramen dế" - chứa khoảng 100 con dế nấu chín trong mỗi tô mỳ. Khi không ở trong gian bếp, Yuta lại hòa mình vào thiên nhiên, thi thoảng lại ngủ cùng cái cây yêu thích - khoảng thời gian được anh miêu tả là "như ở trên thiên đàng."

Thanh niên Nhật hẹn hò với con gián suốt 1 năm rồi ăn luôn nàng để được bên nhau mãi mãi - Ảnh 3.

Yuta có một niềm đam mê mãnh liệt với thiên nhiên cây cỏ.