Thanh niên Nhật "điển hình": mê Anime, nạp 1,5 tỷ chỉ để thỏa mãn thú vui chơi game di động

Best Ziggs  - Theo Helino | 23/04/2018 03:50 PM

Thanh niên “cuồng” Fate/Grand Order này đã giấu diếm gia đình và dồn hết tiền tiết kiệm chỉ để nâng cấp cho nhân vật game của mình.

Daigo, 31 tuổi, là một thanh niên Nhật điển hình. Đam mê duy nhất của xoay quanh hai việc, một là thu thập các mô hình nhân vật trò chơi anime (figure) và hai là chơi game mobile Fate/Frand Order.


Với Daigo, một ngày của anh xoay quanh việc chơi game và sưu tầm các mô hình Anime.

Với Daigo, một ngày của anh xoay quanh việc chơi game và sưu tầm các mô hình Anime.

Đây là phiên bản di động, kỷ niệm 10 năm của dòng game Fate/Stay Night dành cho hệ máy Android và iOS, ra mắt năm 2015.


Chiếc tủ của anh đầy kín các mô hình (figure). Để sưu tầm, những người chơi như Diago phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.

Chiếc tủ của anh đầy kín các mô hình (figure). Để sưu tầm, những người chơi như Diago phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.


Daigo chơi game gần như là mọi lúc rảnh rỗi có thể, ngay cả khi ăn.

Daigo chơi game gần như là mọi lúc rảnh rỗi có thể, ngay cả khi ăn.


Game thủ này chỉ đặt điện thoại xuống khi đang ngủ, lái xe hoặc tắm.

Game thủ này chỉ đặt điện thoại xuống khi đang ngủ, lái xe hoặc tắm.


Theo tính toán của Daigo, anh đã chi khoảng 70.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho trò chơi này.

Theo tính toán của Daigo, anh đã chi khoảng 70.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho trò chơi này.

Tuy nhiên, quan điểm của game thủ này với việc tiêu tiền lại là: Tôi không muốn nghĩ nhiều đến số tiền này.

Số tiền anh nạp vào trò chơi là tiền tiết kiệm được từ các công việc trước đó.

Đây là trò chơi miễn phí, do đó số tiền nạp được đổ vào việc mua trang bị để nhân vật thêm mạnh mẽ, hoặc tham gia các sự kiện. Ban đầu, anh chỉ định chi 500 USD để mua vài vật phẩm, sau đó số tiền lên thành 2.500 và rồi tăng đến con số hiện nay một cách nhanh chóng.
Đây là trò chơi miễn phí, do đó số tiền nạp được đổ vào việc mua trang bị để nhân vật thêm mạnh mẽ, hoặc tham gia các sự kiện. Ban đầu, anh chỉ định chi 500 USD để mua vài vật phẩm, sau đó số tiền lên thành 2.500 và rồi tăng đến con số hiện nay một cách nhanh chóng.

"Một số người đã bỏ ra 18 USD để đi xem một bộ phim mà họ thích. Còn tôi dành 70.000USD trong trò chơi khiến tôi cảm thấy hứng thú”, anh nói.

Game thủ này cho biết anh vẫn sống với bố mẹ, nhưng họ hoàn toàn không biết gì về việc anh đã chi bao nhiêu tiền cho game di động này. Và anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó, cũng như sẵn sàng nạp thêm tiền vào game.
Game thủ này cho biết anh vẫn sống với bố mẹ, nhưng họ hoàn toàn không biết gì về việc anh đã chi bao nhiêu tiền cho game di động này. Và anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó, cũng như sẵn sàng nạp thêm tiền vào game.


Tôi nghĩ nó ổn, vì tôi thấy vui.

Tôi nghĩ nó ổn, vì tôi thấy vui.

“Mọi người đôi khi sẽ sẵn sàng chi tiêu vào một cái gì đó mà người khác không thể hiểu được. Mọi chuyện chỉ nghiêm trọng khi họ bắt đầu nghiện, đó là khi nó can thiệp và ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của bạn”, anh chia sẻ.