Thanh niên dựa hơi Top đi hành người, đến lúc bị PK sấp mặt lại lên group khóc lóc

Nipp  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/10/2017 05:30 PM

Ngự Kiếm Phi Thiên
18/08/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Đây quả là một cái kết “đắng lòng” cho nam game thủ “Gió Vô Tình” này…

Những vụ việc “bám váy” kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu chẳng còn gì xa lạ trong những tựa game online. Xu hướng tìm kiếm chỗ dựa vững chắc để được “ngông” là thứ mà ngày nay chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều. Có rất đông game thủ khi bước vào một tựa game mới, việc đầu tiên mà họ làm là truy tìm những gã “khổng lồ” để tránh bị các thế lực khác đè bẹp. Rõ ràng, việc gia nhập một quân đoàn, một bang hội và chinh chiến cùng anh em là trải nghiệm thú vị mà game online mang lại. Thế nhưng, việc “bợ đít” Top rồi lại có thái độ ngông nghênh, thách thức cả server trong khi mình chỉ là con kiến nhỏ bé lại là hành động rất đáng lên án.


Việc dựa hơi kẻ mạnh trong game online cũng chẳng còn xa lạ gì (ảnh minh họa)

Việc dựa hơi kẻ mạnh trong game online cũng chẳng còn xa lạ gì (ảnh minh họa)

Điển hình cho vấn đề này chính là sự việc của game thủ Khoai Lang (tên nhân vật game là Gió Vô Tình) trong cộng đồng người chơi Ngự Kiếm Phi Thiên. Với những lời lẽ bức xúc, Khoai Lang ban đầu còn khiến vô số người đọc hiểu nhầm về sự áp bức mà thanh niên này đang phải chịu đựng. Cụ thể, trong bài viết của mình, Khoai Lang có đề cập đến vấn đề BỊ phân biệt giàu, nghèo trong game. Theo thanh niên này, một số game thủ liên quan đã lên tiếng “cậy nhà giàu” và chê bai, chửi rủa Khoai Lang chỉ vì anh chàng này… “nhà nghèo”.


Cận cảnh bài viết đầy bức xúc của Khoai Lang

Cận cảnh bài viết đầy bức xúc của Khoai Lang

Nếu chỉ là như vậy, rõ ràng Khoai Lang đang là nạn nhân của nạn kỳ thị trong game online và dĩ nhiên, thanh niên này phải được bảo vệ và hỗ trợ từ cộng đồng. Thế nhưng, sự việc lại không đơn giản như thế. Cứ tưởng các game thủ khác sẽ đồng tình và ủng hộ Khoai Lang nhưng KHÔNG, điều mà họ tiết lộ lại bất ngờ hơn thế rất nhiều.

Theo game thủ T.N.T, khoảng thời gian trước đây, Khoai Lang từng dựa hơi Top 1 server là Quỷ để “bán hành” cho anh em trong server. Khi ấy, rất nhiều người chơi khó chịu trước hành động “củ chuối” này. Nếu mạnh thật thì không sao, đằng này lại chỉ là cáo mượn oai hùm mà cũng ra oai làm như ta đây giỏi lắm.


Đáng tiếc, thanh niên này nhanh chóng bị “bóc phốt”

Đáng tiếc, thanh niên này nhanh chóng bị “bóc phốt”

Đáng tiếc cho Khoai Lang, cũng theo T.N.T, hiện tại Top 1 server đã không còn là Quỷ mà là Wind. Không còn ai để bám víu, thanh niên này nhanh chóng bị “ăn hành” sấp mặt. Đây có thể coi là hành động trả đũa của những đồng đạo khác từng cay cú trước hành động của Khoai Lang. Các cụ có câu gieo nhân nào gặt quả nấy cấm có sai mà!


Trong game online, việc tìm kiếm đồng đội là rất bình thường, nhưng đừng cậy thế mà ăn hiếp kẻ yếu (ảnh minh họa)

Trong game online, việc tìm kiếm đồng đội là rất bình thường, nhưng đừng cậy thế mà ăn hiếp kẻ yếu (ảnh minh họa)

Chưa nhắc đến việc vấn đề kỳ thị mà Khoai Lang trình bày có thật sự xảy ra hay không, thế nhưng riêng việc đi “hành” người ta, đến lúc bị “hành” lại thì lên group khóc lóc là đã rất nhảm nhí rồi. Trước khi lên án hay đả kích người khác, hãy nên tự nhìn nhận lại mình trước để tránh những trường hợp bị “bóc phốt” ngược như thế này. Cho đến bây giờ, số lượng người chơi vào cười chê Khoai Lang vẫn đang liên tục gia tăng. Không nói ra thì thôi, mà đến lúc nói lại “ăn cả tấn gạch”. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, đừng như Khoai Lang các bạn nhé!

Bạn đọc có thể tìm hiểu về Ngự Kiếm Phi Thiên tại ĐÂY.