Thanh niên "cứng" nhất năm: Cố tình phạm luật giao thông để được ngồi tù với mục đích không phải về nhà với vợ

Mirikatoji  - Theo Helino | 20/05/2019 05:30 PM

Liệu câu chuyện tưởng như đùa này có xảy ra nhiều trong cuộc sống hay không? Các ông chồng "sợ vợ" mình đến mức khủng hoảng tinh thần như vậy hay sao?

Mới đây tờ Oddity Central cho biết câu chuyện hy hữu này diễn ra tại Mỹ khi một người đàn ông đến từ bang Florida bị bắt giam vì lý do "trời ơi đất hỡi".

Cụ thể người đàn ông có tên Leonard Olsen, 70 tuổi, hiện sinh sống tại bang Florida, Mỹ đã bị giam giữ vào sau khi bị một cảnh sát phát hiện đang đứng ở cửa sổ trời trong khi chiếc xe ô tô vẫn đang chạy trên xa lộ đông đúc.

Nhân viên cảnh sát bắt giữ Olsen cho biết, khi phát hiện hành vi kỳ quái của người đàn ông này, ông đã ngay lập tức gọi điện cho đồng nghiệp của mình để có hành động can thiệp.

Sau khi bị bắt giữ thì người đàn ông này ngay lập tức cúi đầu nhận tội với lý do khó đỡ: "Tôi thà bị bỏ tù chứ không muốn phải quay trở về nhà với vợ. Bà ta luôn đối xử với tôi như một kẻ hầu. Tôi mệt mỏi vì chuyện này nên mới quyết định làm liều".

Thanh niên cứng nhất năm: Cố tình phạm luật giao thông để được ngồi tù với mục đích không phải về nhà với vợ - Ảnh 1.

Và người đàn ông này đã được thỏa mãn ước nguyện khi đối mặt với cáo buộc vi phạm giao thông do hành động liều lĩnh của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó ông cũng biện minh cho hành động này rằng chiếc xe của mình đã được thiết lập chế độ không người lái.

Không biết rằng trong cuộc sống gia đình có chuyện gì mà ông lão này quyết tâm đến mức thà ngồi tù còn hơn phải sống với vợ của mình nhỉ. Và không biết rằng câu chuyện tưởng như đùa này có xảy ra nhiều trong cuộc sống hay không? Các ông chồng "sợ vợ" mình đến mức khủng hoảng tinh thần như vậy hay sao?

Theo: Oddity Central