Thần tượng ơi, hãy cho tôi biết mặt một lần

Phạm Trung Hậu  - Theo Helino | 11/04/2018 10:00 AM

Bài dự thi của độc giả Phạm Trung Hậu.

Có ai tin rằng, có thứ tình cảm nào đó đến từ game không? Với bạn thì sao? Nhưng với tôi thì có – nó đã đến đột ngột với một đứa con trai học lớp 11 như tôi và cũng ra đi một cách vội vàng – tôi đã yêu, tôi yêu người đó, và người đó cũng chính là thần tượng của tôi.

Tôi biết “nó” từ diễn đàn VN-Zoom, khi mà tôi có vấn đề trong quá trình cài đặt game tên là Cossacks Back To War. Vấn đề đó chính là không chép crack cho game, khi ấy tôi thật sự rất mù mịt về tin học chứ nói chi về game. Và tôi đã đăng một bài (cũng mất một buổi chiều để tôi có thể đăng bài) lên diễn đàn để hỏi về lỗi ấy, “nó” đã hướng dẫn tôi tận tình thay vì như những thành viên khác chỉ biết trêu tôi là thằng mù tin học – khi cài game thì tôi cũng thấy folder là crack và cũng hướng dẫn kêu chép nhưng do tôi thấy các file trùng lặp nên đã không chép vào.


Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Nick của "nó" ở VN-Zoom có tên là “Snow.Fox”, và ngại vì sợ bị chọc do những bài tôi đăng với những câu hỏi rất đơn giản thì tôi đã chủ động xin nick yahoo của nó. Và nick Yahoo của nó cũng được đặt với cái tên Snow Fox.


Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Cho dù những câu hỏi của tôi có vớ vẩn, "nó" vẫn ân cần trả lời một cách vui vẻ mà không bực bội gì cả. Tần suất nói chuyện của chúng tôi ngày càng dài thêm, và tất nhiên câu chuyện đã được mở rộng ra hơn so với mục đích ban đầu của tôi – xem "nó" như là một tư vấn kỹ thuật cho mình.

Rồi "nó" bắt đầu rủ tôi chơi những game online cùng. "Nó" chơi rất nhiều game như CF, DOTA,… Thật sự thì tôi chơi không được tốt nhưng "nó" chưa bao giờ phàn nàn về điều đó – và "nó" với tôi luôn là một game thủ xuất sắc. Những lúc tôi bảo rằng tôi sợ phải để "nó" gánh mình nữa, "nó" lại cười và bảo “vui thôi mà”.


Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Và tôi bắt đầu có cảm giác về chuyện "nó" là một cô gái, dù chỉ là cảm giác – một thứ cảm giác mơ hồ thôi nhưng tôi vẫn luôn tin vào điều đó. Chuyện gì cũng đến, một hôm tôi đã lỡ nhắn cho nó một dòng tin rằng “Bạn là con gái hả Fox?”, và tất nhiên tin nhắn ấy không thể thu hồi – với một đứa mù tin học như tôi.

“Sao bạn biết?” Tin nhắn phản hồi từ "nó".

“Tôi chỉ cảm giác thôi!, nhưng đúng là vậy không?”

“Ừa!”

Lúc ấy lòng tôi nhẹ nhõm lắm, nhưng không hiểu sau tay của mình lại cứng rất cứng, dường như không thể đánh thêm từ nào nữa.

“Ding”

Nó “BUZZ” tôi.

“Bạn đâu rồi?”

“Mình đây, xin lỗi bạn mình vừa đi ra sau lấy nước” – một câu nói dối thật tệ của tôi.

Câu chuyện của hai chúng tôi vẫn vui vẻ như thường ngày – chuyện "nó" là con gái dường như chỉ làm tôi có một cảm xúc “không thể tả” một hai ngày rồi một chuyện vẫn đâu vào đó.

Và chúng tôi vẫn chơi game cùng nhau, tôi – một thằng chơi game không được tốt – luôn chơi vị trí hỗ trợ cho nó trong những game chơi cùng. Trong DOTA thì tôi luôn làm một thằng Support cho cô ấy – một carry chính hiệu. Rồi đến Kiếm thế, tôi sẵn sàng chơi Nga My buff để cô ấy chơi một Võ Đang dũng mãnh trên chiến trường Tống – Kim. Với tôi khi ấy, chơi game với cô ấy như một thứ gì đó khiên tâm trạng tôi luôn được vui vẻ mặc cho kết quả trong game là thắng hay thua.

Mọi chuyển sẽ chẳng có gì khi đến một hôm cô ấy bộc bạch trong cuộc nói chuyện thường ngày giữa hai chúng tôi “mình không thể đi như bao người khác, mình đã bị liệt hai chân từ bé, và mình tên là Vân”, dòng chat ấy đập vào mắt tôi, đôi mắt bỗng nhiên ửng đỏ lên và chảy nước, “tách tách” nhưng giọt nước đó cứ rơi đều xuống bàn phím và đôi tay đang tê cứng của mình.


Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

“Thật sự là vậy sao? Chuyện này thật sự thế sao? Mà sao quen bao lâu mà mình vẫn không hỏi tên của cô ấy mà để cô ấy tự giới thiệu? Thật sự mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình sao?” Tôi đang tự thú với lòng mình. Và tôi gõ, gõ thật nhiều dù tay tôi đang thật sự tê cứng và mắt tôi cũng nhòe đi vì những giọt nước ấy.

Tôi xin lỗi cô ấy vì sự vô tâm của mình, tôi xin lỗi cô ấy vì tất cả. Như thường lệ, cô ấy vẫn đáp lại bằng một giọng điềm đạm đến khó tin. Cô ấy bảo có một người nhắn tin cho cô ấy là cô ấy rất vui rồi, một người sẵn sàng bỏ thời gian để chơi game cùng cô ấy khi cô ấy không thể chạy nhảy như bao người bình thường là cô ấy thật sự hạnh phúc rồi.

Và ngày hôm ấy chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn mọi khi, tôi kể cho cô ấy nghe về những trò chơi ngày xưa tôi hay chơi cùng đám bạn với những lần quậy phá xóm làng. Cuộc nói chuyện xảy ra từ khoảng 3 giờ chiều ngày chủ nhật tháng 7 năm tôi học 12, kéo dàn cho đến tận 1 giờ đêm hôm đó. Và trước khi off tôi và cô ấy đã chơi một trận solo CF 1 vs 1, và tất nhiên tôi không thể thằng cô ấy. Tôi nhận được dòng tin khi hai đứa đã tạm biệt nhau “Cám ơn vì tất cả những thứ mà Hậu đã mang đến cho Vân” – và tôi mới ngỡ rằng nick yahoo của mình đặt là “Hau Pham” nên cô ấy chỉ giới thiệu tên mình chứ không hỏi tên tôi.

Đêm ấy tôi thật sự không ngủ được. Và hôm sau tôi vội vã bật Yahoo lên tìm cô ấy – Vân. Nhưng nick yahoo đã không sáng lên mà chỉ là một màu xám. Và sự thật là nó sẽ không bao giờ sáng nữa. Tôi vào VN-Zoom lục lại tìm nick trên diễn đàn của cô ấy, nhắn tin vào đó nhưng đó vẫn là những tin nhắn sẽ không bao giờ được hồi âm.

Thời gian trôi qua, một ngày Yahoo thông báo chính thức ngừng hoạt động, và khi ấy tôi đã nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với thần tượng – người con gái mà tôi yêu của mình thêm một lần nào nữa. Tôi đã từng có suy nghĩ tìm đến cô ấy, sẽ sẵn sàng là đôi chân của cô ấy để đưa cô ấy ra một thế giới mà cô ấy không thể ra – nhưng đó giờ đây chỉ là một suy nghĩ mà không bao giờ có thể thực hiện được.


Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Với tôi cô ấy là một game thủ hay nhất mà mình từng được chứng kiến, được may mắn chơi cùng. Và cô ấy luôn là thần tượng của tôi với những game mà tôi đã chơi cùng cô ấy, dù thần tượng ấy tôi không hề biết mặt. Dù sao đi nữa tôi vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy, và tôi cũng muốn nói cám ơn với cô ấy vì những cảm xúc mà cô ấy đã mang lại cho tôi – dù rằng lời cảm ơn đó sẽ không bao giờ được nói với cô ấy thêm một lần nào nữa.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.