Thần tượng ơi! Cho em nói cảm ơn anh lần nữa

Nguyễn Thị Quế  - Theo Helino | 08/04/2018 12:44 PM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Thị Quế.

Những định kiến sai lầm của xã hội đã gần như làm em mất đi một phương pháp giải trí tuyệt vời sau những giờ học căng thẳng, thậm chí khiến em trở lên bơ vơ, lạc lõng giữa dòng chảy công nghệ. Lúc này, em cảm thấy thật buồn cười vì một con bé đã từng rất “sợ” game như mình lại có lúc muốn tham gia cuộc thi viết về game để chia sẻ với mọi người những cảm xúc thực sự mà nó đã và đang nghĩ về việc chơi game.

Còn nhớ hồi ấy, vì gia đình em rất nghiêm khắc nên bất kể điện thoại hay máy tính em cũng chưa hề được chơi thử. Chỉ có một dịp gần Tết thì em cùng lũ bạn mới có một trải nghiệm lần đầu chơi game. Nhưng rồi kết quả lại vô cùng chán nản. Cái chán nản này không phải do game, hay do lần đầu bỡ ngỡ. Em không thể quên được cái cảm giác thú vị của lần đó, một thế giới tươi sáng và đầy mới lạ đang mở ra trước mặt em. Nhưng hỡi ôi, sau khi về nhà là một chuỗi trận mắng chửi tơi bời. Bố mẹ áp đặt cho em là đổ đốn, là hư hỏng. Rồi gia đình đã suy diễn ra rằng khi em dùng cái thứ “ma túy số” ấy thì sớm muộn cũng nghiện, rồi bỏ bê học hành, trộm cắp ….

Những lời nói ấy như cứa vào tim làm em cảm thấy tủi thân vô cùng, em không hiểu nổi tại sao gia đình mình lại có cái định kiến và sự suy diễn kinh khủng như vậy. Từ đó, em rất tò mò về game nhưng lại cực kỳ “sợ” nó. Nhiều khi thấy bạn bè trò chuyện chơi trò chơi, học online … lại khiến em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng như mình đang sống ở một thế giới khác.

Cuộc đời vốn tưởng sẽ buồn tẻ như vậy. Cho đến những ngày tết, khi gia đình em gặp được anh rể Lương Mạnh Quý (của chị họ ) – một game thủ tài năng. Thực quá may mắn khi em có được một người anh rể như anh, sự xuất hiện của anh đã làm biến đổi những suy nghĩ tiêu cực của gia đình em. Nhà anh không khá giả gì nhưng anh có nghị lực phi thường lắm. Anh rất chăm chỉ làm ăn, có hiếu với bố mẹ. Cuộc sống anh rất vất vả khi từ 4 giờ sáng đã thức dậy đi đưa bún cho nhà hàng, siêu thị tới tận 7h sáng.

Có khi được về nhà ăn vội bữa sáng thì cũng sẽ lại phải tất bật đi chạy taxi tới hết buổi chiều, chỉ có thời gian chờ khách hoặc buổi tối là thời gian rảnh để anh giải trí với game. Dù ít thời gian như vậy nhưng anh chơi game cực giỏi và từng giành được rất nhiều giải nhất – nhì tại các giải đấu game, đó cũng là một cách để anh kiếm thêm thu nhập. Thì ra những người chơi game, kể cả game thủ chuyên nghiệp không cứ phải là những người hư hỏng, suốt ngày dán mặt vào cái màn hình không chịu làm ăn gì …. mà họ vẫn là những con người bình thường, thậm chí đáng để chúng ta kính trọng về nghị lực và sự cần cù.

Anh đã phân tích cho gia đình em hiểu thêm về game, về cách sử dụng nó đúng như một công cụ giải trí tuyệt vời, một cỗ máy giúp ta thông minh hơn, một giải pháp học tập trực tuyến, một cầu nối tới tương lai công nghệ. Anh đã nói một câu đầy triết lý mà chắc chắn em sẽ nhớ mãi: “Công cụ thì không chia tốt xấu, nó chỉ tốt hay xấu do người sử dụng. Game không phải ma túy số, và kể cả ma túy trong tay bác sĩ cũng sẽ là một loại thuốc cứu người” .


Đừng nghĩ cứ chơi game là nghiện, là xấu xa

Đừng nghĩ cứ chơi game là nghiện, là xấu xa

Từ ấy, gia đình em đã có nhận thức đúng đắn hơn về games về máy tính hay điện thoại thông minh và cho phép em được sử dụng chúng. Đến nay, khi đã lớn khôn hơn nhiều thì em mới càng hiểu được lợi ích mà game mang lại. Nó đã vừa giúp em giải trí, vừa giúp em quen thuộc với công nghệ hiện đại để phục vụ cho công việc hiện tại. Thử nghĩ nếu em vẫn là con “gà mờ” chẳng biết tí gì về công nghệ thì em phải mất bao nhiêu thời gian với các công cụ hỗ trợ giảng dạy, liệu em có làm nổi “giáo án điện tử” như yêu cầu của nhà trường? Em là một cô giáo dạy văn – một công việc tưởng chừng không liên quan tới công nghệ nhưng với xu thế phát triển ngày nay thì ngành nghề nào cũng có thể áp dụng công nghệ.

Cảm ơn anh Quý – thần tượng của em. Em vẫn luôn nhớ tới lời nhắc “chơi game điều độ” của anh. Hy vọng xã hội sẽ càng ngày càng có cái nhìn đúng đắn hơn về những lợi ích game mang lại. Chúc mọi người có những phút giây giải trí tuyệt vời với game.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.