Tên cướp lịch sự xin lỗi nạn nhân trước khi cướp ôtô tại Canada

DS  - Theo Helino | 25/01/2019 04:02 PM

Trước họng súng của người đàn ông, nữ tài xế đành giao chiếc xe của mình nhưng hắn không đi ngay mà hỏi có cần lấy đồ trong xe không.

Ngày 22/1, trên đường lái xe đi làm, Jennifer bắt gặp hiện trường va chạm giữa một chiếc bán tải và xe buýt chuyên chở học sinh tại địa điểm cách thành phố Calgary, tỉnh Alberta, Canada khoảng 130 km về phía bắc. Cô xuống xem còn ai ở đây không để mình có thể giúp đỡ.

Tên cướp lịch sự xin lỗi nạn nhân trước khi cướp ôtô tại Canada - Ảnh 1.

Chiếc bán tải do tên cướp điều khiển va chạm với xe bus chở học sinh.

Cảm giác chuyện chẳng lành, Jennifer toan chạy về xe liền bị người đàn ông rút súng uy hiếp. Cô gái lập tức giơ tay đầu hàng và giao ôtô. Người đàn ông không vội lên xe mà hỏi Jennifer có đi cùng trẻ con hoặc có cần đồ đạc gì trong tiết trời lạnh -20 độ C không. Cuối cùng, tên cướp trao trả cho cô điện thoại, túi xách và hộp cơm trưa.

Thấy một người đàn ông đứng bên đường, Jennifer tiếp cận hỏi tình hình nhưng không nhận được câu trả lời. Phải đến lần hỏi thứ hai, người đàn ông mới quay người lại, để lộ đang đeo khăn che mặt. Người đàn ông không lên tiếng, lẳng lặng bước về phía Jennifer.

Nhận lại đồ, Jennifer cất tiếng cảm ơn và được nhận lại lời xin lỗi từ người đàn ông. Theo phản xạ, cô gái đáp "không sao" rồi nhìn tên cướp lái chiếc Mitsubishi Outlander màu bạc đời 2012 rời đi. Nypost nhận định vụ cướp xe mang đậm dấu ấn tính cách thân thiện của người Canada.

Theo thông tin từ cảnh sát, tên cướp nhiều khả năng là nghi phạm đang chạy trốn sau khi trộm xe bán tải từ một đại lý kinh doanh lốp tại tỉnh Alberta vào 15/1. Đồng phạm của kẻ này đã bị bắt nhưng không chịu hợp tác.

Xem thêm:

Canada

cướp