Tất tần tật thông tin về chiến thần God of War - Mars

Real Madrid  - Theo Helino | 27/08/2018 12:15 PM

Như vậy, sau Zeus và Monkey King, đại gia đình DOTA 2 sẽ tiếp tục chào đón Mars, một trong những vị thần có thật trong lịch sử văn hóa nhân loại.

Như chúng tôi giới thiệu trước đây, Dota 2 sẽ bổ sung hai tướng mới là Mars và Grimstroke. Xuất hiện thoáng qua ở đầu trailer về Grimstroke, chiến tướng thứ hai trong năm nay của Dota vẫn chưa hé lộ ngày ra mắt cụ thể và hình ảnh chi tiết. Vậy Mars là ai mà khiến các cộng đồng Dota thế giới đứng ngồi không yên và lót dé hóng từng ngày.

Bắt nguồn từ thần thoại

Mars chính là tên tiếng La Mã của thần Ares trong thần thoại Hy Lạp, đây mới chính là God of War hàng thật, giá thật. Vì các nhà sản xuất Dota đã chọn tên Mars thì chắc chắn chiến tướng này sẽ xuất hiện dưới hình dạng chiến binh La Mã. Đây là một vị thần kiêu ngạo và cực kỳ đam mê chém giết. Xét về nguồn gốc, Mars là con trai duy nhất của Zeus và Hera, gốc quá to, cho nên thần nhanh chóng có chân trong danh sách 12 vị thần quyền năng nhất đỉnh Olympus.

Tất tần tật thông tin về chiến thần God of War - Mars - Ảnh 1.

Mars là thần của chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt. Ông được xem là vị thần có khả năng quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến, nhưng thực tế thì Mars bại nhiều hơn thắng. Trong thần thoại, thần thường được miêu tả cầm một ngọn giáo dính máu đỏ tươi. Thần Mars có diện mạo khôi ngô nhưng bản tính rất tàn bạo. Tương truyền chiếc ngai của thần trên Đỉnh Olympus được bọc kín bằng da người. Dù là con dứt ruột đẻ ra nhưng Zeus và Hera chẳng thương mến gì Mars vì bản tính hiếu chiến và ngông cuồng. Chính sự thiếu vắng tình thương của hai đấng thân sinh đã khiến Mars giải khuây bằng việc tạo ra vô vàn các cuộc chiến cả ở hạ giới lẫn trên cõi thần linh.

Tuy mang tiếng là bất tử, nhưng Mars thường xuyên bị ăn hành. Heracles từng đánh bại Mars trong một trận đánh và có lần còn suýt bị hai tên khổng lồ Otus và Ephialtes giết chết. Khi bị thương trong cuộc chiến thành Troia, thần đã không được Zeus đoái hoài gì đến.

Tất tần tật thông tin về chiến thần God of War - Mars - Ảnh 2.

Khi xông trận, Mars đem theo một lô lốc những vị thần hung dữ khác, trong đó có: Eris (Thần Xung Đột), Deimos (Thần Khủng Khiếp), và Phobos (Thần Sợ Hãi). Mars cũng được các nhà thơ tả là thích thấy cảnh đầu rơi, máu chảy; còn tiếng la hét gầm rú của chiến tranh thì giống như nhạc giao hưởng đối với Mars. Bởi vậy nên chỉ mỗi Mars mới ưa nổi Eris, người lắm trò và thích gây hấn để chiến tranh nổ ra. Eris cũng chính là vị thần khai mào cho trận chiến thành Troy. Trong khi Athena cũng đánh nhau nhưng biết suy nghĩ, chú trọng mưu mẹo, và chiến thuật,còn Mars theo phong cách “chặt chém”, nên mấy lần ông bị sập bẫy và bị giam cầm. Ngay cả Zeus cũng yêu Apollo hơn, vì cậu này biết đàn, biết thổi sáo, lại có vẻ đẹp khá thư sinh chứ không bắp thịt như Mars. Bởi vậy mà Hera từng nhất quyết không cho Leto (mẹ Apollo và Artemis) đẻ con, vì theo lời tiên tri thì Mars sẽ bị ra rìa khi Apollo chào đời.

Thần… nhưng không ai thờ

Xuất thân từ Hy Lạp, nhưng tại Hy Lạp không ai thờ Mars cả. Nỗi sợ hãi của người Hy Lạp không phải là điện, nước hay xăng mà chính là chiến tranh. Các cuộc chiến thường bất ngờ nổ ra bất ngờ, quân đội Ba Tư và Sparta thường quét ngang qua, tàn phá cướp bốc. Người dân tất nhiên cho rằng chính Mars đã bày trò tạo ra chiến tranh, vậy nên thần không được ai yêu mến cả. À trừ người Spartan và người La Mã, hai quốc gia vô cùng hiếu chiến.

Người Spartan theo sử sách là một chủng tộc vô cùng khát máu, vậy nên thờ Mars là chính xác. Tuy nhiên thần nào thì dân đấy, người Spartan cũng chú trọng vào chặt chém nhiều hơn là chiến thuật. Những người bị thương đôi khi tự sát để giảm gánh nặng, vậy nên quân đoàn Spartan nếu so với những quốc gia khác thì vừa yếu vừa ít, nên thất bại là chuyện khó tránh khỏi.

Tất tần tật thông tin về chiến thần God of War - Mars - Ảnh 3.

Còn nếu xét về khía cạnh La Mã. Mars là một trong ba vị thần quan trọng nhất. Xếp ngang hàng với Venus và Quirinus tạo nên bộ ba tam thần Archaic Triad. Người dân thành Rome xem Mars vừa l à thần chiến tranh và cũng là thần giám hộ nông nghiệp. Mars đứng thứ hai về tầm quan trọng và là người đứng đầu trong số các vị thần quân sự trong tôn giáo của quân đội La mã . Hầu hết các lễ hội của ông đã được tổ chức vào tháng Ba, tháng được đặt theo tên của ông ( Latin Martius ), và vào tháng Mười, tháng bắt đầu mùa vận động quân sự và kết thúc mùa canh tác hoa màu.

Mặc dù tại Hy Lạp, Mars được xem như một kẻ phá hoại và gây mất ổn định, thì ngược lại, người La Mã cho rằng Mars đại diện cho việc dùng quyền lực quân sự để bảo đảm hòa bình , và là cha của người La Mã. Trong phả hệ thần thoại và những huyền thoại sáng lập của Rome , Mars là cha của Romulus, Remus và Rhea Silvia . Tình yêu của ông với nữ thần Venus tượng trưng cho sự hòa hợp truyền thống và đa văn hóa của thành Rome.

Bước chân vào thế giới DOTA 2

Tất tần tật thông tin về chiến thần God of War - Mars - Ảnh 4.

Quay trở lại với Dota 2, Mars chắn chắn sẽ là một Tanker khủng bố, một God Of War thật sự đủ sức quét ngang bất kỳ chiến trường nào và khiến mọi đối thủ e dè. Tuy nhiên phải còn vài tháng nữa, game thủ mới được gặp gỡ vị chiến thần này. Hy vọng bộ đôi Mars và GrimStroke đủ sức thổi một làn gió mới vào một tựa Dota 2 đang cần nhiều sinh khí.

Như vậy, sau Zeus và Monkey King, đại gia đình DOTA 2 sẽ tiếp tục chào đón Mars, một trong những vị thần có thật trong lịch sử văn hóa nhân loại. Theo dự kiến, Mars sẽ chính thức xuất hiện trong bản cập nhật mùa đông năm 2018.