Tâm sự game thủ: Vì quá vấn vương cô gái trong tưởng tượng mà bỏ cả người yêu ngoài đời thực

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/12/2016 05:30 PM

Có một game thủ, khi đã có bạn gái rồi thì lại bỏ...chỉ vì yêu một cô gái trong tưởng tượng, không có thật.

Như bạn đọc đã biết, khi nhắc tới game thủ, mọi người thường nghĩ ngay tới một thanh niên chỉ biết làm bạn với chiếc máy tính và bạn bè cùng giới mà không có người yêu. Sở dĩ, có định kiến như vậy là do các cô gái luôn cần một người con trai quan tâm chăm sóc mình, luôn ở bên cạnh mình dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, mà đó lại chính là những điều mà một game thủ không có. Chẳng có cô gái nào lại muốn người yêu mình san sẻ tình cảm với một chiếc máy tính cả, chính vì vậy nên 'có gấu' chính là khát khao lớn của đại đa số game thủ hiện nay.

Ấy vậy mà có một game thủ, khi đã có bạn gái rồi thì lại bỏ...chỉ vì yêu một cô gái trong tưởng tượng, không có thật. Thậm chí, game thủ này còn không dám kể với bố mẹ vì sợ bị nói là 'ảo game', chỉ dám đăng lên hỏi ý kiến những người khác.

Dưới đây là nguyên văn đoạn chia sẻ đó:

"Tâm sự đêm khuya.

Em không biết nó có nguy hiểm không nên nhờ anh em xem xét.

Từ hồi lớp 10, Em đã mắc chứng bệnh hoang tưởng. Em tự tưởng tượng ra là mình đã có gấu.

Tự tưởng tượng ra các cuộc nói chuyện, những mẩu tin nhắn hay những lần đi chơi, nắm tay,..., nói chung là một tình yêu đẹp như trong phim. Cứ đêm về là em lại tưởng tượng ra những điều đó. Mỗi lần nghĩ đến em còn mỉm cười một mình cơ. Thậm chí em còn không thích tán gái vì thấy mấy bạn ấy xấu hơn người bạn gái mà em tưởng tượng.

Thời gian trôi qua, em quên cô bạn gái tưởng tượng và có bạn gái thật ngoài đời. Cho đến tôi hôm thứ hai vừa rồi, em lại mơ thấy cô bạn gái tưởng tượng ấy hiện về. Cô ấy xinh lắm, hơn bất kì người con gái nào luôn. Em còn mơ 2 đứa gần gũi nhau mà nó thật lắm, hơi ấm, mùi hương, vòng tay, đôi môi. Dường như nó thật chứ không phải mơ. Đến sáng em nghĩ đến mà cười 1 mình.

Em mới chia tay người yêu xong. Em bỏ người yêu vì... giấc mơ đó.

Sau khi chia tay người yêu thì không còn mơ nữa.

Các bác có thể bày cách cho em thoát khỏi ảo ảnh này không ạ ? Em ngại nói với bố mẹ vì kiểu gì cũng đổ tại chơi game nên hoang tưởng."


Câu chuyện hết sức kỳ lạ của game thủ Việt

Câu chuyện hết sức kỳ lạ của game thủ Việt

Có thể thấy rằng, câu chuyện của game thủ này khá kì lạ. Đáng nói nhất chính là chi tiết bỏ người yêu ngoài đời vì giấc mơ được gần gũi với cô bạn gái tưởng tượng. Ngay lập tức, có rất nhiều bàn tán xung quanh câu chuyện kỳ lạ này. Dưới đây là một số ý kiến:


Rất có thể, game thủ nói trên bị tâm thần phân liệt...

Rất có thể, game thủ nói trên bị tâm thần phân liệt...


...hoặc chỉ là tưởng tượng ra những ước muốn mà mình không có

...hoặc chỉ là tưởng tượng ra những ước muốn mà mình không có