Tâm sự của Đại Gia 3 lần bị vợ bỏ chỉ vì game online

Tiểu Lạc Anh  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/01/2017 06:00 PM

Soái Ca Truyền Thuyết
10/03/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Vì chơi game nên tôi mới cưới được vợ, nhưng cũng vì nó mà tôi bị “đá” đến 3 lần...

Là game thủ trung thành của game online từ ngày đầu du nhập vào Việt Nam, trải qua nhiều thăng trầm cùng nó, từ thời hoàng kim trên game client cho tới webgame và hiện tại là game mobile, chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng về chuyện tình yêu trong thế giới ảo và mất niềm tin vào game online đến thế.

Tôi đã được nghe và chứng kiến rất nhiều mối tình lãng mạn giữa các cặp đôi nhờ chơi game nên quen biết nhau và phát triển mối quan hệ từ ảo thành thực, thậm chí đi đến hôn nhân ngoài đời. Quả thật, có bạn gái là game thủ giống như cá gặp nước, giữa vạn người lướt qua như thế thế, tìm thấy một người cùng chung sở thích chơi game với mình, nào phải dễ dàng gì?

Vậy nên, giống như mấy anh em game thủ khác, tôi hy vọng có thể gặp được một nửa qua game, cùng nàng “phá đảo thế giới ảo” ở trò chơi đó. Và rồi, như được sắp đặt sẵn, định mệnh đã cho tôi gặp được ba người con gái ở ba tựa game khác nhau.


Kết hôn là tính năng rất được game thủ ưa chuộng trong game online

Kết hôn là tính năng rất được game thủ ưa chuộng trong game online

Tuy nhiên, cuộc đời nhiều lúc thật trái ngang. Sau quãng thời gian mặn nồng, sớm tối đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, hoạt động ingame, cả ba người vợ đều lần lượt rời bỏ tôi mà đi. Tất cả chỉ vì một lý do vô cùng “trời ơi đất hỡi” - game ngày nay chán quá, max cấp quá nhanh, chỉ sau 2 – 3 tháng là hết tính năng, hoạt động để chơi. Ít ra cũng phải cho vợ chồng người ta thời gian 1 năm để còn bồi đắp, “hâm nóng” tình cảm. Đằng này mới vài tháng, game đã chẳng còn gì khám phá, những thú vui của cặp vợ chồng chưa kịp tận hưởng đã tắt ngấm.


Vô game cứ đánh đấm, làm nhiệm vụ hoài cũng có lúc phải chán chứ?

Vô game cứ đánh đấm, làm nhiệm vụ hoài cũng có lúc phải chán chứ?

Vậy là, chẳng nói chẳng rằng, những cô vợ của tôi âm thầm rao bán acc mà tôi đã đập rất nhiều tiền vào đó giúp build đồ. Chán nản, tôi bèn gửi tin nhắn đến đám anh em chiến hữu thì bọn nó bảo là “Game này giờ nát rồi, mày còn chơi làm gì nữa. Game gì mà mới chơi có vài tháng là max cấp, chẳng còn tí nào gọi là thử thách. Mấy đứa TOP như mình chơi nát game rồi, mấy đứa ở dưới sao còn ý chí ganh đua khi biết chắc chắn không lại. Server bây giờ vắng như chùa bà Đanh, chả ai buồn chơi nữa”.


Cô độc khi chơi game là cảm giác mà chúng tôi đang phải trải qua từng ngày, liệu rằng các NPH có thấu?

Cô độc khi chơi game là cảm giác mà chúng tôi đang phải trải qua từng ngày, liệu rằng các NPH có thấu?

Nhìn lại một vòng những game online đang hoạt động tại Việt Nam, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Số lượng game MMORPG đáng để game thủ bỏ thời gian chơi cùng bạn bè rốt cuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại đều là những game sản xuất theo kiểu “mỳ ăn liền”, dễ chơi, dễ tiếp cận nhưng cũng dễ chán vì quá lạm dụng và những công cụ hỗ trợ. Từ game nhập vai dành cho game thủ hardcore nay bị đẩy xuống đến mức casual. Thử hỏi, ai mà chấp nhận được? Chưa kể đến việc cộng đồng ngày càng nhạt, người chơi không còn tâm huyết với game như trước, thay vào đó là cả thèm chóng chán.


Còn đâu ngày tháng đông vui, cùng “chặt chém” nhau như thế?

Còn đâu ngày tháng đông vui, cùng “chặt chém” nhau như thế?

Sau ba lần bị vợ “đá thẳng cẳng” như vậy, tôi đã rút ra bài học xương máu, cần phải lựa các game mobile có gameplay sâu và sở hữu độ khó nhất định giống như Soái Ca Truyền Thuyết – game tiên hiệp có 2000 cấp độ đang làm cộng đồng game thủ “rần rần” mấy ngày qua. Điều khiến tôi chú ý đến nó không chỉ vì đồ họa đẹp mà còn do hình thức “click and click” không tồn tại ở trò chơi này. Nếu không, sớm muộn gì game cũng chết yểu. Lúc đó, tình chưa kịp nở thì đã vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng.