Tác giả Naruto phải "giả vờ quên" một kỹ năng vì nó quá mạnh

Bảo Lâm  - Theo Đời sống Pháp luật | 10/12/2023 06:12 PM

Điều gì đã xảy ra với Kakashi khiến anh không dùng Sharingan sao chép thêm nhẫn thuật của kẻ thù và dùng "gậy ông đập lưng ông" khi câu chuyện Naruto tiến triển?

photo-1702200105971

Là một trong những nhãn thuật hùng mạnh nhất thế giới Naruto, Sharingan là đôi mắt tạo cho những fan ruột của bộ truyện tranh này rất nhiều cảm hứng tìm hiểu và thậm chí là khát khao được sở hữu. Xuất hiện từ các chap đầu tiên và xuyên suốt bộ truyện, chúng ta đã được chứng kiến những sức mạnh khủng khiếp của đôi mắt này.

photo-1702200112468

Tuy nhiên, đã bao giờ bạn chậm lại 1 chút và nghĩ rằng con mắt Sharingan gần như đã làm mất ổn định toàn bộ câu chuyện do Masashi Kishimoto tạo ra như thế nào chưa? Hãy tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này ở dưới đây nhé!

Đầu tiên, phải thừa nhận rằng Sharingan về cơ bản là một con dao 2 lưỡi dành cho bất kỳ ai may mắn (hoặc không may mắn, tùy theo quan điểm của bạn) sở hữu nó.

Một trong những khả năng hấp dẫn nhất của con mắt huyết kế giới hạn này là khả năng sao chép các nhẫn thuật . Đúng vậy, sao chép các kỹ thuật ninja như thể bạn đang thực hiện Ctrl+C và Ctrl+V ấy.

photo-1702200136258

Trong trường hợp này, Kakashi - người thậm chí không phải là một thành viên gia tộc Uchiha, lại có biệt danh là “ninja sao chép” nhờ khả năng copy cả nghìn nhẫn thuật rồi sử dụng nó.

Mặc dù là một người dùng "bất đắc dĩ" (con mắt Sharingan của Kakashi được Uchiha Obito tặng cho anh), Kakashi vẫn trở thành bậc thầy trong việc sử dụng con mắt Sharingan. Anh dùng Sharingan nắm bắt chuyển động của người khác, phối hợp với kỹ năng của bản thân tấn công đối thủ. Ví dụ như lần Kakashi đánh bại Zabuza bằng cách sử dụng chính kĩ thuật sao chép được từ hắn để chống lại hắn.

Mở đầu câu truyện của Naruto, chúng ta biết rằng nhờ con mắt Sharingan mà Kakashi trở thành một shinobi huyền thoại, nổi danh khắp thế giới nhẫn giả với biệt tài sao chép mọi loại nhẫn thuật nhìn thấy từ các đối thủ của mình.

Có điều, nếu khả năng này đáng kinh ngạc như vậy thì tại sao nó lại đột nhiên biến mất ở phần sau của bộ truyện, đặc biệt là trong “Naruto Shippuden”? Tất nhiên đó không phải là một lỗi hay do tác giả Kishimoto đã quên. Động thái "cố tình quên" này là một quyết định rất có tính toán và cần thiết khi câu chuyện của Naruto ngày càng tiến xa hơn.

Hãy tưởng tượng xem, nếu Kakashi, hoặc bất kỳ tộc nhân Uchiha nào khác, có thể đi khắp nơi sao chép mọi thuật mà anh ấy nhìn thấy thì sẽ thế nào? Anh ta sẽ trở thành một ninja gần như bất khả chiến bại và điều đó sẽ không tốt cho toàn bộ câu truyện. Nó sẽ khiến câu chuyện trở nên mất cân bằng.

Khán giả đang theo dõi một thế giới nơi chiến lược và kỹ năng cũng quan trọng như sức mạnh vật lý. Vì vậy, làm cho ai đó bất khả chiến bại sẽ đi ngược lại toàn bộ logic của vũ trụ “Naruto”. Đó là lý do tại sao Kishimoto và nhóm biên tập của ông đã đưa ra lựa chọn bỏ quên năng sao chép của đôi mắt Sharingan. Không phải ngẫu nhiên mà khả năng này ngày càng trở nên hiếm thấy khi bộ truyện tiến triển. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch nhằm duy trì sự cân bằng và phức tạp của câu chuyện.