Sự thật về Raijin - Thần Sấm Sét, vị tướng thứ 135 của LMHT sẽ được ra mắt vào đầu năm 2017

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/12/2016 01:26 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Liệu có hay không việc Liên Minh Huyền Thoại sắp sửa chào đón vị tướng thứ 135 của mình?

Sáng nay, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới rúng động với thông tin về 2 bức ảnh cực kỳ bí ẩn có liên quan đến Patheon và vị tướng thứ 135. Theo đó, bức ảnh thứ nhất được cho là Patheon Đoạt Hồn, skin sẽ chỉ có thể sở hữu được thông qua hệ thống Chế Tạo Hextech.


Pantheon Đoạt Hồn hay Pantheon Tổ Đội Quản Ngục đây

Pantheon Đoạt Hồn hay Pantheon Tổ Đội Quản Ngục đây

Bức ảnh thứ 2 thực sự khiến fan hâm mộ phát cuồng khi có thông tin cho rằng nó là hình ảnh của vị tướng thứ 135 của Liên Minh Huyền Thoại. Đó chính là Raijin, còn được biết với biệt danh Thần Sấm Sét. Thông tin này càng đươc xác thực hơn khi có 1 bức ảnh khác với nền máy chủ PBE. Theo đó, Riot có lời giới thiệu về Raijin là một pháp sư có độ khó không cao lắm, khoảng 3 sao.

Dòng chú thích của Raijin của thể như sau: "Sinh ra và được nuôi dưỡng trong chiến tranh, Raijin là một vị thần có sức mạnh còn hơn những người tiền nhiệm của mình. Nhanh như chớp giật…."

Việc này gây ra rất nhiều hoài nghi nhưng cũng có phần phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại khi Raijin có vẻ khác hẳn so với truyền thống thiết kế tướng mới của Riot, và vẫn còn quá sớm để lộ thông tin một vị tướng mới khi Camille còn chưa nóng chổ ở Đấu Trường Công Lý.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, thì những bức hình này chỉ là hình … fan art của một hoạ sĩ khéo tay có tên Jojo so, mặc dù mức độ chi tiết và phong cách giống hệt như những hình chính thức giới thiệu tướng của Riot nên gây rất nhiều nhầm lẫn cho mọi người. Theo đó Raijin thật ra là fan art của vị tướng Dota 2 là Zeus…


Đây là fan art của Jojo So trong năm 2016

Đây là fan art của Jojo So trong năm 2016

Thông tin này đã được chính tác giả của fan art xác nhận. Nó thực sự khiến không ít fan hâm mộ LMHT thất vọng.