Sự thật đằng sau bức ảnh treo người chơi game từng gây sốt 15 năm trước

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/07/2017 05:35 PM

Nhân vật được treo lên trên trần nhà bằng băng đen có tên thật là Drew Purvis. Và theo như cuộc phỏng vấn, thì việc Drew Purvis bị treo lên như vậy hoàn toàn chỉ là một trò đùa của anh với đám bạn của mình. Bức ảnh này được thực hiện vào năm 2002, tức là cách đây đúng... 15 năm.

Nếu như bạn là người có thói quen thường xuyên lướt Web thì chắc chắc, bạn có thể sẽ biết đến bức ảnh ghi lại cảnh một anh chàng đang bị... treo lên bằng băng đen. Thế nhưng, mặc dù bị treo lên như vậy nhưng có vẻ như anh chàng này vẫn đang mải mê ngồi chơi game.


Bức ảnh treo người chơi game

Bức ảnh treo người chơi game

Vấn đề ở đây rằng nhiều người tỏ ra thắc mắc rằng tại sao anh chàng này lại phải treo mình bằng băng đen lên như vậy để chơi game. Và phải chăng là vì quán Net này không còn chỗ nữa nhưng vì quá mê chơi game nên anh ta mới treo mình lên như vậy? Mới đây, câu trả lời cho bức anh này đã được giải đáp, phần nào xóa đi nỗi nghi ngờ của nhiều người về hành động có phần bất thường này.

Cụ thể, nhân vật được treo lên trên trần nhà bằng băng đen có tên thật là Drew Purvis. Và theo như cuộc phỏng vấn, thì việc Drew Purvis bị treo lên như vậy hoàn toàn chỉ là một trò đùa của anh với đám bạn của mình. Bức ảnh này được thực hiện vào năm 2002, tức là cách đây đúng... 15 năm.

Theo đó, vào ngày nghỉ, Drew Purvis và nhóm bạn của mình, khoảng 10 người và thường xuyên chơi Counter-Strike với nhau. Điều đáng chú ý hơn rằng trong một lần họp Lan, cả nhóm đã đột ngột nảy ra ý tưởng treo Drew Purvis lên trần nhà.


Thực ra đây chỉ là một trò đùa của Drew Purvis và nhóm bạn

Thực ra đây chỉ là một trò đùa của Drew Purvis và nhóm bạn

Sau khi Drew Purvis chấp nhận việc bị treo lên trần nhà, cả nhóm đã đi mua băng đen về. Được biết, thức băng đen mà cả nhóm mua về có tên là duct tape, và đây là một loại băng dính cực chắc, đến nỗi thậm chí người ta còn từng dùng nó để đi... sửa máy bay.

Điều thú vị rằng trong lần đầu treo lên, chỉ sau khoảng 10 phút, thứ băng dính này dính sát vào da khiến Drew Purvis phải "kêu trời" và cả nhóm đã phải gỡ băng và đưa anh xuống. Sau đó, cả nhóm đã nảy ra ý tưởng là kê thêm 1 cái gối ở dưới bụng của Drew Purvis, sau đó mới treo anh lên.

Ý tưởng này nhanh chóng đã phát huy tác dụng và giúp cho Drew Purvis có thể chịu đựng được tới hơn 2 tiếng khi treo lên trên cao như vậy. Tất nhiên, trong lúc bị treo lên bằng băng đen thì Drew Purvis vẫn ngồi chơi Counter-Strike giải khuây với những người bạn của mình.

Có lẽ, bài viết trên đây sẽ phần nào giải thích cho các bạn về bức ảnh kỳ lạ trên, khi không phải thanh niên này quá nghiện game, chấp nhận bị treo lên trên trần nhà để chơi game vì quán Net hết chỗ, mà đơn giản đây chỉ là một trò đùa của một nhóm bạn trẻ thích chơi game mà thôi.