Sử dụng 2 vị tướng làm nên tên tuổi Faker, Piglet "bán hành" cho đối thủ trong lần đầu tiên thi đấu Đường Giữa

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/03/2017 10:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với sự xuất sắc của Piglet, Team Liquid đã vượt qua Immortals với tỷ số 2-1. Sau những gì đã thể hiện, ít ai ngờ đây là lần đầu tiên Piglet thi đấu ở vị trí người chơi đường giữa.

Như chúng tôi đã đưa tin, xạ thủ huyền thoại của SKT T1 - Chae "Piglet" Gwang-jin đã chính thức chuyển từ vị trí ADC ra đường giữa. Đây là kết quả sau 1 tuần tập luyện và thử nghiệm của Team Liquid.

"Sau một tuần thử nghiệm, chúng tôi quyết định có sự thay đổi trong đội hình chính. Theo đó,Chae "Piglet" Gwang-jin sẽ thi đấu ở đường giữa. Young-bin "Youngbin" Chung sẽ thay thế và thi đấu ở vị trí xạ thủ. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời trong đấu tập. Chúng tôi vui mừng và chờ đợi những tiến bộ tích cực của cả đội trong thời gian tới".

Trong lần "debut" thứ 2 trong sự nghiệp, đối thủ của Piglet và những người đồng đội chính là Immortals, một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại khá mạnh. Hiện tại, Immortals đang có 5 chiến thắng và 5 thất bại. Trong khi đó Team Liquid chỉ có 2 chiến thắng sau 10 trận đã đấu. Chính vì thế, Immortals được đánh giá nhỉnh hơn Team Liquid.

Game 1

Cả 2 bên đều lựa chọn đội hình giao tranh tổng tốt, nhưng Liquid thiên về cuối trận hơn. Nhưng họ lại mắc sai lầm ở phút thứ 5, khi Ashe đã mất tốc biến, Reignover tổ chức một pha gank ở đường dưới. Và một người đi rừng xuất sắc như Dardoch hoàn toàn đọc được điều này, đã ngay lập tức có mặt và phản gank thành công. Với những con bài đầu trận mạnh như Elise, Ashe và Miss Fortune, Dardoch có được 3 mạng hạ gục liên tiếp.

Với những bất lợi đó, trụ 1 đường dưới của Liquid bị lấy đi nhanh chóng, khoảng cách giữa 2 xạ thủ là 30-40 chỉ số lính và ngày càng dãn cách theo thời gian. Lỗ hổng ở đường dưới là quá lớn, dù Piglet thi đấu khá tốt ở đường giữa nhưng cũng không cứu vãn được gì. IMT có được 4 Rồng và 1 bùa lợi Baron, họ vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0.

Game 1

Game 2

Immortals có vẻ hơi sai lầm khi bỏ qua Camille, khiến đội hình Liquid có khả năng ép giao tranh rất tốt. Dù sở hữu 2 con bài khá mạnh và dồn sát thương tốt là Graves và Jayce, nhưng khi Poppy được khóa lại, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đội hình IMT rất thiếu sát thương phép.

Dù IMT là đội có được lợi thế đầu trận, nhưng họ lại không tận dụng được lợi thế đó khi Dardoch và Pobelter mắc lỗi cá nhân khá nhiều, từ bị bắt lẻ đến đẩy cao mà không có tầm nhìn, tạo điều kiện cho đội hình “đánh úp” của Liquid phát huy được sức mạnh.

Dù phong độ của Youngbin bất ổn nhưng với Jhin, anh vẫn có thể tạo sức ép trong giao tranh với chiêu cuối của mình. Với đội hình giao tranh đẹp như mơ, cộng thêm những sai lầm từ chính bản thân IMT, tỉ số được cân bằng 1-1 sau 34 phút thi đấu.

Game 2

Game 3

Ở trận quyết định này, đội hình cả 2 bên khá tương đồng: Đều là chống chịu ở đường trên, đi rừng là Rengar và Kha’zix, phép ở đường giữa, Matt và Olleh đều mang ra con bài tủ của mình là Thresh và Morgana. Vì vậy, đội nào thi đấu và kêu gọi tốt hơn sẽ là đội có lợi thế.

Cần phải có một lời khen cho Piglet khi anh đã chơi rất tốt trong series này với vai trò mới. IMT thi đấu rất khát máu, thường xuyên ép giao tranh và đôi khi không những băng trụ 1 mà còn lao vào cả trụ 2. Chính sự hổ báo đó khiến họ không kiểm soát được đội hình của mình, tạo điều kiện cho Liquid phản công và chiếm lấy cục diện trận đấu.

Team Liquid giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Immortals. Dù không có nhiều thời gian để tập luyện với đội hình mới (khoảng 1-2 tuần nghỉ IEM), đặc biệt là xạ thủ mới Youngbin còn phải học hỏi nhiều, nhưng họ thể hiện được như vậy đã là rất tốt rồi. Mong rằng đây sẽ là tiền đề để Liquid trở lại, ít nhất là có mặt trong vòng playoffs LCS Mùa Xuân này.

Game 3

Trong cả 3 ván đấu, kể cả game đấu thứ nhất khi Team Liquid thua, Piglet vẫn có được những chỉ số KDA rất ấn tượng. Ryze, Cassiopeia, Ahri đều là những vị tướng làm nên tên tuổi của Faker. Đặc biệt với Ahri và Ryze, Thánh Nerf đã có màn trình diễn không thể nào tuyệt vời hơn ở CKTG mùa 3 và 5.

Giờ đây, khi Piglet đang "hồi xuân" trong vai trò mới đường giữa. Ở quê nhà, Faker chắc chắn rất vui mừng cho người đồng đội cũ mình của mình.