SSG Crown:"Tôi cảm giác phong độ của mình ngày càng thê thảm..."

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/10/2017 01:35 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Crown - người đi đường giữa của Samsung Galaxy sau khi đánh bại G2 Esports chỉ sau 27 phút.

Trong trận thi đấu thứ 2 của ngày khai mạc vòng bảng CKTG LMHT mùa 7, Samsung Galaxy đã chứng minh được tại sao họ được coi là một trong những đội tuyển giỏi nhất khu vực LCK. Tương tự đối với G2, sau khi vô địch LCS Châu Âu, đội tuyển này cũng được đánh giá là một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực. Mặc dù là á quân của CKTG mùa 6, SSG đến với CKTG năm nay với tư cách là hạt giống số 3.

Trận đấu diễn ra khá giống với dự đoán, cả hai đội đều có đội hình yếu ở giai đoạn đầu và mạnh về giữa và cuối ván đấu, thế nhưng SSG đã không bỏ lỡ một cơ hội nhỏ nào để giành chiến thắng. Khi ván đấu vừa qua giai đoạn đi đường, Samsung đã nhìn thấy điểm yếu ở đội hình đối phương và ngay lập tức giành lấy lợi thế. Kết quả, SSG giành chiến thắng ở phút thứ 27.

Sau trận đấu, Crown – người chơi đường giữa của Samsung đã được mời phỏng vấn với Sjokz, hãy cùng xem anh chàng này có suy nghĩ thế nào về CKTG năm nay nhé.

Các bạn đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên của mình, có thể thấy các bạn đã tập luyện điên cuồng để có được kết quả khả quan như vậy. Theo bạn, SSG có thể đem lại những gì và chúng tôi có thể mong chờ điều gì ở các bạn trong mùa CKTG năm nay?

Năm ngoái, nhìn chung thì chúng tôi đã thi đấu khá tốt, nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy khá thất vọng về bản thân mình. Vì vậy tôi đã chú ý nhiều hơn đến lối chơi cá nhân nhưng những màn thể hiện của tôi ở giải LCK mùa xuân vẫn tầm thường đến thất vọng. Tôi cảm giác phong độ của mình ngày càng thê thảm, do đó lại càng trở nên thất vọng về chính mình. Nhưng tôi biết rằng tôi có thể tiến bộ hơn thế, sự xuống dốc của bản thân là do tôi đặt sự chú tâm của mình ở sai hướng. Và tôi bắt đầu lấy lại sự tập trung để trau dồi kĩ năng cũng như lối chơi cá nhân. Nói tóm lại, tôi đặt ra cho mình một ý chí quyết tâm rằng sẽ cố gắng hết sức có thể để không phải hối hận gì hết.

Ở mùa CKTG trước, SSG được đánh giá là đội lép vế hơn trong cuộc đua tranh ngôi vị vô địch, nhưng các bạn đã thi đấu xuất sắc, vượt qua vòng bảng thậm chí gần như đoạt được chiến thắng trong trận chung kết. Bạn nghĩ đội tuyển của mình sẽ tiến được bao xa tại mùa CKTG năm nay?

Hiện tại chúng tôi mới chỉ kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của mình, và vòng bảng vẫn chưa kết thúc vậy nên rất khó để đánh giá được tình hình. Phía trước chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu và không ai biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. SSG đã tiến bộ hơn rất nhiều so với năm trước nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn có những sai lầm, thiếu sót và khi chúng tôi đang hoàn thiện mình thì tất cả các đội khác cũng đang từng ngày luyện tập chăm chỉ để tiến xa hơn. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta cứ chờ xem rồi sẽ biết được kết quả thôi.