Spoil full One Piece chap 1018: Jinbe áp đảo Who's Who, sức mạnh của Thất Vũ Hải được thể hiện

Haku  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2021 04:29 PM

Sức mạnh của một cựu Thất Vũ Hải quả không phải là tầm thường.

Trang bìa One Piece tuần này là tranh theo yêu cầu của độc giả với nội dung Ulti và Page One đang ở trong một căn phòng với đầy mô hình đồ chơi đại diện cho các năng lực trái ác quỷ trong băng Bách Thú như rồng, khủng long, voi ma mút. Page One đang đọc sách về khủng long trong khi bị Ulti cởi mũ ra.

Tại sảnh Ca Múa Nhạc thì hiện khoảng 300 Gifters lẫn Shinuchi đã đổi phe và đang tấn công quân Kaido. Quân Kaido phát hiện ra mọi sự là do năng lực của Tama nên lập tức truy sát vào em ấy.

Nami và Usopp bế Tama chạy đi thì bị địch chặn đường và tên SMILE Bọ Cạp Daifugo lao ra cứu giá. Speed cũng có mặt kịp thời và đưa Nami với Tama đi, Usopp chạy với theo bảo là cho đi cùng với.

SMILE Linh Dương Gazelleman chạy tới bảo với Tama là Komachiyo cứ để cho họ lo.

Usopp thốt lên năng lực của Tama tuyệt thật, chứ theo lẽ thường trên chiến trường thì sao mà có thể khiến địch thành bạn như này được. Zeus lên tiếng hỏi Nami là có thể cho nó làm người hầu lần nữa được không, Nami đáp là sẽ coi nó là "chiến hữu".

Spoil full One Piece chap 1018: Jinbe áp đảo Whos Who, sức mạnh của Thất Vũ Hải được thể hiện - Ảnh 1.

Zeus rất đỗi vui mừng và tấn công bọn lính lác dọc đường. Usopp thốt lên là Nami cũng có một sức mạnh đáng nể thật.

Chuyển cảnh sang bên CP-0. Tương quan lực lượng hai bên lúc này là 16 nghìn quân Kaido đánh với 9 nghìn quân Samurai. Bên CP-0 phát biểu là ai thắng ai thua không quan trọng, chỉ cần "tên đó" (Who's Who) chết trận là được rồi.

Bên CP-0 nói rằng thông tin mật mà Who's Who nắm được cũng là cũ rích rồi, nó có bị lộ ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Chính Phủ. Nhưng CP-0 cũng nhận định là việc để một tên tù nhân Chính Phủ sống sót như vậy thì cũng sẽ là tạo tiền lệ xấu. CP-0 chốt lại vụ đó với câu để xem Who’s Who có sống sót được hay không vì địch thủ của hắn là Jinbe kia mà.

Chuyển cảnh sang bên tầng 4. Who's Who vẫn đang giao tranh với Jinbe. Who's Who dùng "Geppou" di chuyển lên không trung. Jinbe hỏi là có phải do Luffy đã ăn trái Gomu Gomu nên Who mới thù thế không.

Who's Who đáp rằng lý do hắn thù là vì "Shanks Tóc Đỏ đã cướp trái ác quỷ cao su đó khỏi tay hắn". Who's Who tung chiêu "Gagan" vào Jinbe. Dù Jinbe đã đỡ bằng Haki vũ trang nhưng vẫn bị thương.

Who's Who nói tiếp là Luffy không chỉ kế thừa trái cao su từ tay Shanks mà còn là cả cái Mũ Rơm nữa, nên càng khiến hắn muốn Luffy phải chết. Who's Who làm một quả mưa "Gagan" giã xuống Jinbe. Jinbe tránh được đòn của Who's Who và chưởng đâm xuống tầng 3.

Who's Who nhận xét là Jinbe khôn đấy khi chọn cách né đòn này vì dùng Haki vũ trang là không ăn thua rồi. Who's Who cũng khen đểu là Jinbe dù là một Người Cá đang ở trên cạn mà di chuyển cũng nhanh nhẹn ra phết đấy.

Spoil full One Piece chap 1018: Jinbe áp đảo Whos Who, sức mạnh của Thất Vũ Hải được thể hiện - Ảnh 2.

Jinbe phát biểu là vớ vẩn, ở thời đại này rồi thì dẹp cái chuyện phân biệt đối xử với Người Cá đi. Who's Who dùng "Tekkai" và tấn công bằng chiêu "Kibasen". Jinbe tay dùng Haki vũ trang đỡ đòn. Who's Who khá là mạnh và làm Jinbe bị đẩy lui.

Nhưng Jinbe tung ra chiêu mới tên "Gyojin Juujutsu: Hikishio Ipponzeoi" đánh ngã Who’s Who xuống sàn và khiến hắn đổ máu. Jinbe tiếp tục dùng chiêu "Uchimizu" nhưng Who's Who kịp thời dùng "Soru" leo lên một cái cột.

Tạm thời đình chiến vì Who's Who có chuyện muốn hỏi Jinbe. Hồi còn ở trong tù và bị tra tấn thì một gác ngục đã bảo với Who’s Who hãy khẩn cầu "Thần mặt trời Nika". "Nika" là chiến binh huyền thoại khiến mọi người có thể cười để quên đi đau đớn, là người sẽ một ngày nào đó đem sự tự do đến cho tất cả nô lệ trên toàn thế giới.

Who's Who vừa tấn công Jinbe vừa nói tiếp là khi hắn bị tra tấn thì hắn đã khẩn cầu "Thần Mặt Trời Nika", bởi hắn chỉ mong có người giải thoát cho mình khỏi cảnh khổ cực này. Who’s Who chỉ cầu khấn vậy dù hắn cũng chẳng biết "Nika"có thật không nữa hay chỉ có trong truyền thuyết thôi.

Jinbe hỏi Who's Who là tại sao lại cho ổng nghe về cái chuyện này. Who's Who đáp rằng vì nhóm của Jinbe là "Băng hải tặc Mặt Trời" của những cựu nô lệ, và với lịch sử là Người Cá bị nô dịch thì ắt sẽ biết gì đó về "Thần Mặt Trời Nika" đó.

Who's Who tấn công Jinbe với chiêu "Shigan: Madara". Tuy Jinbe đã bật Haki vũ trang lên toàn người để đỡ đòn nhưng vẫn bị đẩy lui.

Lúc này thì đám thuộc hạ của Who's Who ở ngoài cổ vũ là "Tobiroppo" của chúng còn mạnh hơn cả một cựu Thất Vũ Hải. Who's Who nói tiếp là vào ngày tiếp theo thì cái tên gác ngục đã kể cho hắn nghe về "Thần Mặt Trời Nika" đã bị xử tử.

Who's Who biết rằng kẻ tiếp theo bị bay màu sẽ là hắn nên Who’s Who quyết định vượt ngục. Who thắc mắc rằng tại sao việc biết về "Thần Mặt Trời Nika" lại là cấm kỵ. Nghe Who's Who nói xong thì Jinbe nộ khí xung thiên. Ngón tay Who's Who gãy khi chạm vào người Jinbe.

Who's Who đang thét lên trong đau đớn thì lại bị Jinbe nắm lấy hai bàn tay và bẻ tiếp với chiêu "Gyojin Karate: Soshaku".

Who's Who tung chiêu "Rankyaku" vào mặt Jinbe nhưng ông ấy nhận lấy và vẫn đứng vững như bàn thạch.

Spoil full One Piece chap 1018: Jinbe áp đảo Whos Who, sức mạnh của Thất Vũ Hải được thể hiện - Ảnh 3.

Who's Who tiếp tục dùng chiêu "Gagan" nhưng Jinbe vẫn đứng vững như bàn thạch. Who's Who quá đỗi bất ngờ và toan bỏ chạy thì nhận ra là đuôi mình đã bị Jinbe tóm.

Jinbe nói rằng nếu Who’s Who muốn nói về chuyện lịch sử của người ta thì hãy đến với một sự tử tế chứ không phải là kiểu ba trợn như thế này rồi tung chiêu "Gyojin Karate Ougi: Oni Gawara Sei Ken".

Quyền của Jinbe táng thẳng vào mặt mặt Who's Who, các cột nhà sụp xuống do chấn động từ đòn của Jinbe. Có lẽ Who’s Who đã thất thủ, chính xác như nào lại hồi sau sẽ rõ.

Hết chương này. Tuần sau nghỉ không có truyện.

Cre: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece