SKT T1 đang thắng như 'chẻ tre', Faker sợ rằng cứ thế này thì đến cuối năm không còn gì gọi là 'thách thức' nữa

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/03/2017 09:00 PM

Trong tuần này, SKT T1 đã giành chiến thắng trước Jin Air Greenwings và Kongdoo Monsters đều với tỷ số 2-0 trong cả 2 trận đấu.

Telecom War, Derby viễn thông, Siêu kinh điển,…hàng loạt danh xưng mĩ miều đã được cộng động Liên Minh Huyền Thoại đặt cho cuộc đụng độ giữa 2 đối thủ truyền kiếp SKT T1 và KT Rolster trong khuôn khổ vòng bảng LCK Mùa Xuân 2017. Cả 2 đội tuyển được chỉ mặt điểm tên như là 2 đội mạnh nhất thế giới hiện nay đã không làm khán giả thất vọng với 2 loạt Bo3 trong 2 ngày gần như liên tiếp cực kỳ chất lượng.

Cả 6 ván đấu của cuộc đối đầu giữa SKT T1 và KT Rolster đều diễn ra với chất lượng kỹ năng lẫn chiến thuật được đánh giá cực cao từ cả 2 đội. Sau cùng, Faker và đồng đội đã chứng tỏ rằng họ là thế lực kinh khủng nhất của Liên Minh Huyền Thoại, đánh bại 2 lần liên tiếp KT Rolster - đối thủ trước đó được coi là xứng tầm với SKT T1, lập ra để hạ bệ đương kim vô địch thế giới.

Trong tuần này, SKT T1 đã giành chiến thắng trước Jin Air Greenwings và Kongdoo Monsters đều với tỷ số 2-0 trong cả 2 trận đấu. Dưới đây là những chia sẻ của Faker - Quỷ Vương Bất Tử, người chơi đường giữa của SKT T1 sau trận đấu với Jin Air Greenwings.

"Thông thường, chúng tôi rất hay tỏ ra kém ở giai đoạn giải đấu mùa Xuân, do đó thật thoải mái khi biết rằng chúng tôi đang ở vị trí nào so với các đội tuyển khác ở ngay thời điểm hiện tại. Tôi rất sợ, nếu chúng tôi thắng nhiều như thế này ngay chỉ trong giai đoạn đầu của mùa giải 2017, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn gì có thể thách thức tôi được nữa".

Về 2 chiến thắng liên tiếp trước chướng ngại vật lớn nhất của SKT T1 là KT Rolster trong tuần trước, Faker cho biết rằng mình rất hạnh phúc mặc dù không hài lòng với màn trình diễn của bản thân trong cả 2 trận đấu đó. Bên cạnh đó, Faker cũng cho biết rằng bản thân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thấy rằng SKT T1 đang vận hành rất tốt và sẽ hướng tới trận đấu thứ 3 với KT Rolster, có thể là ở vòng playoff.

Faker cũng thú nhận rằng mình có cảm giác mệt mỏi với lịch thi đấu dày đặc và phải tập luyện liên tục cả trong những thời gian nghỉ. Chỉ với một ngày nghỉ, Faker cho biết rằng cả đội bắt buộc phải phục hồi và lấy lại phong độ tốt nhất cho các trận đấu sắp tới.

Cách đây khá lâu, Faker đã từng nói rằng mình 'sợ hãi' trước Ambition - người đi rừng của Samsung Galaxy - á quân thế giới. Khi được hỏi về vấn đề này, Faker chia sẻ rằng đó chỉ là câu nói đùa trước khi chia sẻ cảm nhận về một trong những game thủ lớn tuổi nhất Liên Minh Huyền Thoại.

"Ambition là một người im lặng và hơi đáng sợ, nhưng từ những gì tôi nghe được từ bạn bè xung quanh thì anh ấy là một người rất tốt bụng. Tôi không sợ Ambition nhưng có cảm giác ngưỡng mộ anh ấy vì anh ấy đã được chơi chuyên nghiệp một thời gian vô cùng dài".