SKT sau khi đặt chân tới MSI 2017 đang bán hành cho người Brazil, chỉ có Bang chắc vẫn chăm chỉ cày Pokemon

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/05/2017 09:41 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay khi đặt chân đến Rio de Janero, đoàn quân của HLV Kkoma đã được cung cấp một số tài khoản để bắt đầu tập luyện cho chiến dịch giành lấy chức vô địch MSI lần thứ 2 của đội.

Như bạn đọc đã biết, nhà vô địch LCK Mùa Xuân 2017 – SKT T1, đã có mặt tại Brazil để chuẩn bị tham gia giải đấu MSI 2017 sẽ khởi tranh vòng bảng vào ngày 11/5 tới đây. Ngay khi đặt chân đến Rio de Janero, đoàn quân của HLV Kkoma đã được cung cấp một số tài khoản để bắt đầu tập luyện cho chiến dịch giành lấy chức vô địch MSI lần thứ 2 của đội. Dưới đây là tình hình "bán hành" tại máy chủ Brazil của SKT.

Bắt đầu với Đường Trên Heo “Huni” Seung-hoon, thanh niên này đang sở hữu tài khoản Carb is my life. Hiện tại thì Huni vẫn chưa đánh Xếp Hạng quá nhiều, mới chỉ 4 trận (thắng cả 4) và vẫn còn đang trong trạng thái Unranked. Vị tướng mà Heo sử dụng nhiều nhất là Galio với 2 trận, nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến trận đấu với vị tướng làm nên thương hiệu của anh: Riven, với một KDA cực kì yolo 21/12/9

Tiếp theo là người đi rừng dự bị Kang “Blank” Sun-gu với tài khoản kangcandy (Kang kẹo ngọt). Blank có vẻ siêng năng hơn thanh niên mập mạp phía trên một tí, khi đánh được hẳn… 9 trận (tỉ lệ thắng thì không ghê lắm, chỉ có 75%). Tuy nhiên Blank vẫn còn thiếu đúng 1 trận nữa để có bậc xếp hạng cho mình.

Đến lượt Faker. Dù hôm nay là sinh nhật của mình như Faker vẫn không quên việc luyện tập chăm chỉ. Hiện tại thì tài khoản của Lầy là 19960507 (ngày sinh của Faker, đọc ngược lại) và đã chơi được 11 trận và thắng 10, hiện đang ở Bạch Kim 1. ‘Người chơi Liên Minh Huyền Thoại giỏi nhất hệ mặt trời” có vẻ như vẫn đang khá thoải mái với những lựa chọn khá đa đạng và vui vui như Lucian, Kassadin Đường Giữa, không những thế thanh niên còn thử sức với những vị trí khác như Đi Rừng hay Xạ Thủ.

Sau đó là “Xạ Thủ hay nhất thế giới (ở thời điểm hiện tại)” Bae “Bang” Jun-sik với tài khoản SK Telecom T1 Bang. Tuy nhiên, dường như Bang đang ăn mừng sinh nhật “hộ” Faker hay quá chăm chỉ cày Pokemon khi gần như chưa đánh đấm gì nhiều cả. Siêu xạ thủ của SKT chỉ mới “test máy’ một trận với Jayce Đường Trên mà thôi.

Hỗ Trợ Lee “Wolf” Jae-wan cũng đã bắt đầu cày bừa Xếp Hạng cho riêng mình ở Brazil với tài khoản DoYouKnowPsy (Biết PSY không?). Không mấy ngạc nhiên khi Sói mập lại toàn đi đường khác mà không đánh Hỗ Trợ, y hệt như những gì anh làm ở máy chủ Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói là Sói “chẳng phải dạng vừa” gì khi đạt được tỉ lệ thắng khá ghê 88% (7 thắng 1 thua) với toàn những vị tướng đường giữa đang nổi trong meta như LeBlanc, Ekko và Syndra.

Và cuối cùng là người đi rừng Han “Peanut” Wang-ho với tài khoản Wang Ho Han. Thật ra thì Peanut đang là người tập luyện chăm chỉ nhất cả đội khi đánh được tận 18 trận chỉ trong ngày đầu tiên và leo lên được Kim Cương 5 với tỉ lệ thắng 89% (thắng 16 thua 2). Có lẽ “Hạt Đậu Nhỏ” đang rất quyết tâm để có được danh hiệu MSI đầu tiên trong sự nghiệp của mình.