SKT Peanut: Trước khi tôi đi ngủ, Faker nói với tôi rằng "Ngày mai đánh với Samsung, anh sẽ gánh team"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/08/2017 11:25 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker và tôi đều ở chung một nhà, trong ngày hôm qua tôi có ra ngoài cùng với Faker. Trước khi tôi đi ngủ, anh ấy đã nói rằng “Ngày mai! Anh sẽ ‘gank tem’!”. Lúc đó tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng mà giờ thì tôi rất biết ơn vì điều anh ấy đã làm khi thi đấu.

Với chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Samsung Galaxy vừa qua, SKT T1 thực sự đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Faker và những người đồng đội của mình một lần nữa bước lên bục nhận chức vô địch LCK Mùa Hè 2017. Sau trận đấu này, Peanut đã có một bài phỏng vấn cực kỳ thú vị với trang Inven.

Chúc mừng các bạn vì đã giành chiến thắng. Bạn hãy nói vài lời với người hâm mộ đi!

Thật vui khi được gửi lời chào tới các bạn, tôi đã có thể thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay với tâm trạng vui vẻ nhờ giành chiến thắng!

Ván đấu hôm nay rất tuyệt vời. Bạn nghĩ sao về nó?

Faker và tôi đều ở chung một nhà, trong ngày hôm qua tôi có ra ngoài cùng với Faker. Trước khi tôi đi ngủ, anh ấy đã nói rằng “Ngày mai! Anh sẽ ‘gank tem’!”. Lúc đó tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, nhưng mà giờ thì tôi rất biết ơn vì điều anh ấy đã làm khi thi đấu.

Đội của bạn đã thua SSG 0-2 trong vòng loại, điều này có tạo ra gánh nặng khi phải thi đấu với họ không?

Tôi có cảm thấy một chút áp lực nhưng mà kết quả lúc đấu tập tốt lắm nên tôi đã loại bỏ được áp lực nhờ tập luyện. Tôi đã nghĩ rằng không có đội nào mà chúng tôi không thể đánh bại. Với suy nghĩ như vậy thì tôi đã có thể xử lý áp lực này!

Các bạn có chuẩn bị chiến thuật đặc biệt nào để đối phó với Samsung Galaxy không?

Chuẩn bị sao? Thay vì chuẩn bị thứ gì đó cụ thể, chúng tôi đã tập trung cải thiện bản thân và giảm bớt lỗi. Chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân mình thôi.

Bạn nghĩ sao về chuyện SSG thay đổi người đi rừng và bộ đôi đường dưới của mình trong ván thứ ba?

Tôi đã nghĩ rằng “mình sẽ thắng 3-0” khi mà thấy họ đổi người. Tôi không ngờ là họ lại đổi hết thành viên trừ đường giữa và đường trên.

Bạn nổi tiếng với tư cách là một người đi rừng giỏi thích dùng các tướng hổ báo như Lee Sin. Bạn có thấy buồn không khi meta hiện giờ không còn phù hợp với những tướng như vậy nữa?

Meta năm nay khá giống với năm ngoái. Còn nữa, một tuyển thủ chuyên nghiệp nên sử dụng được mọi tướng. Hi vọng mọi người sẽ nghĩ là “Cậu ấy chơi tướng đi rừng đỡ đòn rất giỏi nhưng cậu ấy còn có thể thi đấu tốt hơn nữa nếu meta là tướng đi rừng hổ báo”.

Bạn thấy sao khi giai đoạn Play-offs năm nay được gọi là “Cuộc phiêu lưu diệu kỳ của Peanut”? Bạn đã gặp một nửa các đồng đội cũ ở ROX Tigers của mình rồi!

Như tôi đã nói trước đây, tôi cho rằng đây là một yếu tố thú vị. Mục tiêu duy nhất của một tuyển thủ là giành chiến thắng. Còn điều kia chỉ là một điều thú vị nho nhỏ trong quá trình tôi thực hiện mục tiêu đó thôi. Tuy vậy, tôi đã gửi cho Smeb một tin nhắn sau trận đấu là “Em sẽ xử anh”. Anh ấy đã đáp lại rằng “Anh bảo rồi, chú không cần làm vậy đâu!”.

Vậy bạn còn điều gì muốn nói với Smeb không?

Anh à! Em nhớ anh lắm. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nên em đã cố hết sức để được gặp anh. Hãy có một trận đấu thật vui vẻ một lần nữa nhé!

Bạn nghĩ sao về trận đấu sắp tới của mình với KT Rolster?

Tôi tin rằng chúng tôi đang có động lực rất tốt. Chúng tôi có phong độ rất tốt kể cả lúc luyện tập lẫn khi thi đấu. Hiện giờ mọi người rất tự tin, ngoài ra các đồng đội của tôi khó đánh bại lắm đó nhé. Vậy nên tôi muốn nói rằng kết quả trận đấu sẽ rất tốt.