SKT Peanut nhận định về bảng A CKTG mùa 7: Năm nay còn khó hơn năm ngoái nữa cơ

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/10/2017 06:08 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tinh thần của người đi rừng SKT T1 có vẻ khá thoải mái trước thềm CKTG mùa 7.

Vào ngày 2/10 vừa qua thì các đội tuyển LCK đã ra sân bay để chuẩn bị đi tới Vũ Hán tham dự vòng bảng của giải đấu CKTG mùa 7. Các phóng viên đã có cơ hội phỏng vấn một số tuyển thủ trước khi lên máy bay. Sau đây là phần phỏng vấn của người đi rừng Peanut (SKT T1) cùng với phóng viên Inven.

Hôm nay là ngày các bạn lên đường tới tham dự CKTG ở Vũ Hán nhỉ? Hiện giờ bạn thấy thế nào?

Tôi hơi thiếu ngủ nên là đang trong tình trạng không tốt lắm. Cơ mà tôi vẫn thấy rất vui vì đã được tham dự.

Bạn nghĩ sao về bảng A? Bạn có hài lòng với kết quả chia bảng không?

Tôi luôn nghĩ rằng bảng đấu nào cũng khó cả. Năm ngoái cũng như thế. Có khi năm nay còn khó hơn năm ngoái nữa cơ. Nhưng mà thú thật tôi không nghĩ nhiều về chuyện chia bảng đấu cho lắm.

Bạn đã có nhiều kinh nghiệm ra nước ngoài thi đấu rồi đúng không? Chắc chắn là công tác chuẩn bị sẽ rất nhanh gọn nhỉ?

Hiện giờ tôi gói gém quần áo rất là nhanh. Lần này tôi cũng đem thêm một cái bàn phím để dự bị nữa. Năm ngoái vali của tôi nặng ơi là nặng, chính vì thế nên là tôi đã rút ra được khá là nhiều kinh nghiệm bổ ích.

Tôi đã nghe nói rằng trước khi lên đường thì bạn đã rủ KurO đi mùa đồ đúng không?

Tôi cùng KurO đi mua vài cái quần ấy mà, thật ra tôi đi một mình cũng được. Ngoài ra tôi còn mua thêm vài cái kính áp tròng nữa. Chẳng hiểu sao trước đây tôi lại không dùng kính áp tròng. Cảm giác như một thế giới mới vậy, cực kỳ tuyệt vời.

Vậy là giờ bạn đang đeo kính áp tròng sao?

Không, hiện giờ thì không đâu.

Đây cũng là lần đầu tiên bạn dùng kính áp tròng nhỉ? Việc tháo với đeo kính ý, nó có khó không?

Tôi mới nhuộm tóc nên đã phải tháo kính ra. Trong vòng 10 -15 phút thì mắt tôi đỏ quạch luôn.

Bạn có thích đồ ăn của Trung Quốc không?

Tôi chỉ mới ăn lẩu, cơm rang với mấy thứ khác thôi. Tính ra thì chưa có cơ hội thử nhiều nên lần này tôi phải tận dụng cơ hội mới được.

Sắp tới kỳ nghỉ lễ Chuseok (kiểu như Tết Trung thu cổ truyền của người Hàn Quốc) rồi, bạn có thể gửi một vài lời tới các fan hâm mộ được không?

Hi vọng là các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Các trận đấu của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thời gian này nên mong là mọi người sẽ theo dõi và cổ vũ. Sự ủng hộ của mọi người có ý nghĩa rất là lớn với các tuyển thủ đó!