Sinh viên nghèo 10 năm phấn đấu làm net cuối cùng nhìn lại chẳng được gì ngoài đứa con 4 tuổi và một bà vợ suốt ngày cằn nhằn

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2017 07:15 PM

Hiện nay, những ngày tháng tươi đẹp của nghề làm net (kinh doanh quán net) tại Việt Nam có lẽ đã trôi qua và hiện tại các chủ phòng máy đang phải vật lộn để tồn tại giữa thương trường cạnh tranh khốc liệt.

Không khó hiểu khi trong những năm gần đây mà nghề mở quán net lại phổ biến tại Việt Nam, đó chính là khả năng thu hồi vốn nhanh, lãi cao nếu biết cách đầu tư khôn khéo và chịu khó mày mò chăm chỉ khi làm nghề. Tất nhiên, nếu có và áp dụng được những kinh nghiệm đi trước truyền lại thì sẽ dễ dàng thành công hơn rất nhiều trong thời buổi cạnh tranh mệt mỏi như hiện nay.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng ở vài năm về trước. Hiện nay, những ngày tháng tươi đẹp của nghề kinh doanh quán net tại Việt Nam có lẽ đã trôi qua và hiện tại các chủ phòng máy đang phải vật lộn để tồn tại giữa thế giới cạnh tranh khốc liệt. Không ít những chủ quán net đã phải chua chát nói lời chia tay ngành nghề mình đã gắn bó nhiều năm để làm giàu cũng như nuôi sống gia đình bởi ngày nay chẳng còn 'miếng ngon' nữa.

Mới đây, sau 10 năm kinh doanh dịch vụ internet, một chủ quán net đã chua chát chia sẻ câu chuyện dài của mình từ khi còn là một sinh viên nghèo đến khi có một đứa con 4 tuổi khiến chúng ta phải suy ngẫm về ngành nghề vốn tưởng "ngồi mát ăn bát vàng này".

"Từ 1 sinh viên nghèo, học giỏi phổ thông nhưng nhà nghèo nên hết 12 không thi đại học, đi làm linh tinh rồi sau đó, mình đi học lại và đậu vào cao đẳng công nghệ thông tin. Vừa học, vừa làm. Trong suốt quá trình đi học thì làm nhân viên tiệm net cho người khác. Ra trường, mình mở kinh doanh linh kiện máy tính rất thành công. Quen vợ và về quê dạy học (Tiểu học ở 1 huyện của tỉnh).

Nhìn lại 10 năm rồi! Ban đầu không có gì ngoài 10 máy thời ổ cứng, làm rất ngon ăn, chủ yếu là thuê người. Lúc đó ăn ngon, mặc ấm và tăng cân.

Sau đó, lấy tiền dư đầu tư lên 15, rồi 25, rồi 40 máy làm cũng ngon ăn, khách đông như kiến, không đủ chỗ ngồi. Thế là ăn và sống và để dành.

Rồi xây được cái nhà 400 triệu. Sướng.

Thời thế đảo điên, Bootrom ra đời, nhà nhà mở net, người người mở net.

Người ta thuê người làm, mình vừa làm chủ vừa làm nhân viên. Tiệm vắng dần. Tức quá, háo thắng quá, thế là lấy sổ đất nhà cầm đúng 400 triệu đầu tư lại mới hoàn toàn. Màn hình lớn, cấu hình cao, máy cực kì mạnh. Nhưng xung quanh mọc lên 3 tiệm giống mình, người ta hạ giá, cạnh tranh khốc liệt, tiệm vắng vẫn hoàn vắng. Thu nhập không bằng 10 máy cùi ngày xưa. Thế là chạy. Chạy đi đâu trong khi cầm 40 máy, mỗi tháng không đủ chi nhân viên, tiền nhà, điện nước. Thế là tách ra hai tiệm về xã vì ở đó không có người mở nhiều. Về xã cũng chẳng hơn gì, thu nhập bèo bọt vì thuê nhân viên. 40 máy mỗi tháng chưa cho thu nhập về 5 triệu đồng. Chán. Vợ bệnh, thanh lý 150 triệu cho hai tiệm. Chưa ai hỏi.

Giờ hơn năm xưa 10 tuổi, mập hơn 10 kg, có 1 thằng con 4 tuổi và một bà vợ suốt ngày cằn nhằn. Đó là cái dư cho 10 năm.

Nợ ngân hàng 400 triệu, có cái nhà cũng tầm 400 triệu coi như huề vốn.

Vậy, những năm làm net, nhìn lại anh em ta người được gì? Người mất gì? Nhìn người ta 10 năm đi làm, phấn đấu có sự nghiệp tốt mà ham."