Siêu sao xạ thủ của LongZhu bị chấn thương lưng, đã thế còn bị đồng đội cũ buông lời cay đắng

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/08/2017 06:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với PraY - người chơi xạ thủ của LongZhu Gaming sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Samsung Galaxy.

Vào ngày chủ nhật, 6/8 vừa qua, Longzhu Gaming đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành vị trí đầu bảng xếp hạng trong vòng loại của LCK mùa hè 2017 và được vào thẳng trận chung kết. Họ đã đánh bại Samsung Galaxy một cách áp đảo với tỷ số 2-0. Kim “PraY” Jong-in là một trong những người có vai trò quan trọng trong chiến thắng này đã đóng góp rất nhiều công sức.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn với PraY sau khi trận đấu kết thúc.

Chúc mừng các bạn vì đã giành được cơ hội đến thẳng chung kết. Bạn thấy sao sau trận đấu với SSG?

Cảm giác thật tuyệt vời khi đánh bại SSG để đảm bảo vị trí của mình nhưng tôi cũng có lòng tin rằng mình cũng sẽ đánh bại được KT Rolster. Sau trận thua trước KT, cả đội đã có quyết tâm rằng bằng mọi giá phải thi đấu tốt hơn nữa. Chúng tôi đã đoán trước rằng mình sẽ đánh bại SSG 2-0 rồi. Cá nhân tôi cho rằng hôm nay chúng tôi thi đấu chưa đủ tốt. Hơi bị buồn vì đã không thể kết thúc ván thứ hai sớm hơn, nhưng mà cũng vui khi chúng tôi đã tới được chung kết.

Các bạn đã nói gì trong buồng thi đấu sau khi giành được suất vào thẳng trận chung kết?

Hình như là chúng tôi gào lên mấy cái như là “Tuyệt vời!”, “Hay lắm!”, “Quẩy lên!”,…Thì phải.

Kèo đấu với CoreJJ và Ruler thế nào?

Tôi nghĩ rất nhiều về giai đoạn đi đường và luôn muốn biết rằng đối thủ thi đấu ra sao. Khi nhìn kèo đấu ở đường dưới, tôi đã có linh cảm là chúng tôi sẽ chiến thắng. Thật vui khi mọi thứ diễn ra đúng như dự tính.

Có điều gì bạn muốn tránh khi quay video quảng bá cho trận chung kết không?

Hình như hồi ở ROX, họ toàn bắt tôi làm mấy trò mất mặt trong video đó. Đối với SKT T1 và KT Rolster thì mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng mà dù sao đi nữa, tôi mong là không liên quan tới chuyện mình phải hát hò.

Bạn nghĩ rằng mình sẽ gặp đội nào trong trận chung kết?

Tôi đã nhận ra rằng mọi đồng đội cũ ở ROX đều đã giành được cơ hội vào Play-offs. Tôi từng nói với KurO rằng tôi muốn gặp cậu ấy trong trận chung kết nhưng cậu ấy lại bảo rằng “Samsung cố lên!”. Vậy nên là tôi muốn toàn bộ các đồng đội cũ ở ROX bị loại và gặp Samsung Galaxy ở trận chung kết.

Chắc là cũng phải có người đồng đội cũ nào đó ở ROX mà bạn đặc biệt muốn cổ vũ chứ?

Chắc chắn là không có ai cụ thể đâu.

Bạn có sẵn sàng cho trận tái đấu trò Mundo né dao với EDG Meiko cùng một thanh niên vàng đoàn nào đó ở kênh stream của bạn không?

Tuyển thủ trẻ thì có lợi thế hơn mà. Tôi sẵn sàng đấu với bất kỳ ai, suy cho cùng thì tất cả đều là cho vui thôi.

Tôi có nghe rằng bạn đã bị chấn thương lưng. Tình hình thế nào rồi?

Tôi chưa từng nghĩ rằng lưng mình sẽ bị đau tới vậy. Tôi cũng hiểu rằng Pawn đã gặp bao nhiêu khó khăn vì tình trạng của cậu ấy còn tệ hơn tôi nữa. Tuy nhiên giờ thì nó không thành vấn đề nữa rồi vì tình hình đã khá hơn.

GorillA đã nói rằng mình kiểu như hình mẫu “má” của đội tuyển. Vậy còn bạn thì sao?

Tôi thấy đi đâu thì cậu ta cũng là “má” cả. Còn tôi thì giống hình mẫu ông bố ở Longzhu hơn, mặc dù là ở các đội tuyển khác thì tôi chưa bao giờ làm vậy cả. Bạn biết mấy ông bố mà ít khi nói chuyện với con mình chứ. Tôi là kiểu mấy ông bố đó đấy, ít chia sẻ cảm xúc với con cái và chỉ làm việc kiếm tiền nuôi chúng thôi.

Bạn có nghĩ là các tuyển thủ khác sợ mình không?

Chắc là ở gần tôi thì họ không thoải mái. Rascal ít khi dùng kính ngữ lắm nhưng mà gặp tôi thì cậu ấy lại dùng.

Nói cho tôi nghe về tâm lý của bạn khi bước vào trận chung kết sắp tới đi.

Tôi rất vui vì đã vào thẳng được chung kết sau khi giành vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng ở vòng loại. Tâm trí tôi đang đặt vào việc tới CKTG sau giải mùa hè lần này. Tôi sẽ giành chức vô địch mùa giải LCK lần này bất kể đối thủ trận chung kết của chúng tôi là ai vì mục tiêu của tôi là tới CKTG.