Siêu sao hỗ trợ của Misfits tiết lộ bí quyết để có thể thắng được Faker và đồng bọn

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2017 03:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với IgNar - siêu sao hỗ trợ của Misfits sau khi để thua đầy đáng tiếc trước SKT T1.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 20-10, trận tứ kết 2 CKTG LMHT mùa 7 giữa đương kim vô địch SKT T1 và Misfits Gaming đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Những tưởng, đội tuyển đến từ châu Âu không thể làm khó được SKT T1 thế nhưng, Hans Sama và đồng đội đã đem đến cho khán giả rất nhiều cung bậc cảm xúc khi dẫn trước SKT T1 2-1 nhưng rồi phải kéo dài đến ván 5 và thất bại trước Faker.

Trong trận đấu này, đáng chú ý nhất chính là IgNar - người chơi hỗ trợ của Misfits khi trình diễn những vị tướng phá meta như Blitzcrank, Leona và Thresh. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn IgNar sau trận đấu.

Thật là đáng tiếc, suýt chút nữa thì….Đầu tiên, IgNar, hãy nói bất cứ điều gì mình muốn về trận đấu ngày hôm nay đi.

Mặc dù chúng tôi đã thua trước SKT nhưng đây là một trận đấu rất cân và tôi đang rất vui. Đội của chúng tôi từng là một đội Thách Đấu, cơ mà chúng tôi đã tham dự được Chung Kết Thế Giới và suýt thì đánh bại đương kim vô địch. Tôi muốn cảm ơn mọi thành viên cùng nhân viên của Misfits Gaming.

Bạn đã chọn Leona và mang Nhiệt Huyết Chiến Đấu! Hôm nay bạn đã có rất nhiều quyết định táo bạo với những con bài hỗ trợ. Làm sao mà bạn lại có thể tự tin như thế?

Khi mà xem SKT thi đấu, tôi đã nghĩ rằng “Có lẽ nếu đánh như thông thường thì chẳng cách nào thắng được họ“.

Vậy nên tôi muốn thử những tướng mà mình cực kỳ tự tin – Tướng mở giao tranh. HLV của chúng tôi, Hiiva đã nói với tôi về con bài Leona cùng Nhiệt Huyết Chiến Đấu nên tôi đã sử dụng nó. Trước đó tôi đã thử vài lần và nó rất là tuyệt vời. Hôm nay tôi cũng đem ra sử dụng, nó rất hiệu quả.

Nhìn lại cả năm nay, kỷ niệm tuyệt vời nhất của bạn là gì? Đâu là điều tuyệt vời nhất khi nghĩ tới chuyện sẽ đi tiếp cùng đội tuyển? Các bạn mới chỉ bắt đầu thôi mà!

Với đội tuyển này, ký ức tuyệt vời nhất của tôi liên tục được đổi mới. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẽ là lúc chúng tôi vượt qua giải Thách Đấu. Sau đó giành hạng bốn ở LCS Châu Âu, một thành tựu đáng nể và cuối cùng là hạng hai mùa Hè rồi tới tham dự CKTG. Nó luôn luôn thay đổi từng ngày.