Siêu sao đường giữa của Longzhu tiết lộ "quân bài bí mật", dành riêng để đối đầu với Faker

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/08/2017 01:55 PM

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bdd - người chơi đường giữa của Longzhu Gaming trước khi bước vào trận chung kết với SKT T1.

Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với cuộc phỏng vấn dài với Bdd - người chơi đường giữa xuất sắc của Longzhu Gaming trước khi trận chung kết với SKT T1 diễn ra. Bạn đọc có thể xem lại nội dung trước đó của cuộc phỏng vấn tại đây:

- Siêu sao đi mid của Longzhu bật mí bí quyết có KDA đẹp mà vẫn gây nhiều sát thương

- Khan từng khóc vì thua SSG, nhưng ngay sau đó PraY đã nói một câu khiến cả Longzhu phải suy ngẫm

Hãy nói về Playoffs. Hiện tại SKT T1 đã trở lại phong độ của đội hàng đầu. Cho đến nay, mọi người đều thấy rằng họ không mắc lại bất kỳ sai lầm nào đã bị hồi chuỗi thua.

Tôi luôn biết rằng họ sẽ chơi tốt trong các trận Playoffs.Tôi luôn nghĩ về khả năng SKT T1 leo lên tới trận chung kết. Sau đó, tôi đã đi đến một kết luận rằng việc có được kinh nghiệm thi đấu ở các giai đoạn chủ chốt là rất quan trọng. SKT T1 là một mối đe dọa nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại họ ở trận chung kết.

Bạn nghĩ rằng mình sẽ đối đầu với Faker như thế nào?

Tôi đã xem rất nhiều trận đấu và khi quan sát chúng, tôi phát hiện ra rằng Faker sử dụng rất nhiều biện pháp tâm lý để vượt qua đối thủ của cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đấu lại với Faker về vấn đề đó, và cuối cùng mục tiêu của tôi là đánh bại cậu ấy.

Bạn có tự tin với đồng đội sẽ đối đầu được với SKT T1 không?

Chúng tôi chắc chắn có thể giành chiến thắng, miễn là chúng tôi giữ được niềm đam mê của các "tân binh" như hiện tại. Trong quá khứ, SKT T1 đã để thua nhiều đội sở hữu tân binh. Tôi sẽ tận dụng điều đó và không hề sợ hãi.

Cái tên Bdd nhắc nhở mọi người về Galio và Taliyah. Có vị tướng nào mà bạn đang luyện tập trong trận chung kết không?

Ngày nay, tôi nghĩ rằng các vị tướng sát thương vật lý một lần nữa rất mạnh ở đường giữa. Và thế là tôi bắt đầu chơi Zed và Kayn. Về khía cạnh cá nhân, tôi nghĩ Kayn đường giữa là một lựa chọn rất mạnh. Bản thân tướng đó rất mạnh, đã vậy còn tung hoành được trong rừng. Tỷ lệ thắng với Kayn của tôi không quá cao, nhưng tôi vẫn có thể tự tin đưa con bài này tới trận chung kết.

Bạn đã không thi đấu một khoảng thời gian dài (suốt từ khi vòng bảng kết thúc đến trận chung kết). Bạn có lo lắng rằng mình sẽ thua vì quãng thời gian nghỉ dài này không?

Lúc đầu tôi có nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu tránh né những suy nghĩ đó bằng cách luôn tưởng tượng rằng mình chưa nghỉ ngơi chút nào cả.

Bạn đã liên lạc và trò chuyện với Madlife rất nhiều. Đối với bạn thì anh ấy là người như thế nào?

Tôi đã học được rất nhiều từ Madlife, và tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học. Anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc dù là một người nhút nhát nhưng tôi rất cởi mở với Madlife, thật thoải mái khi nói chuyện với anh ấy. Đó là khi tôi bắt đầu thấy thực sự thích anh ấy. Chúng tôi vẫn tiếp xúc và tôi vẫn xem tất cả các trận đấu của anh ấy tại Bắc Mỹ.

Mục tiêu cá nhân của bạn là gì?

Ban đầu, tôi muốn trở thành một tuyển thủ như Faker. Nhưng bây giờ, tôi muốn tạo ra một con đường của riêng mình và trở thành một tuyển thủ duy nhất, xứng đáng với cái tên của mình. Tôi muốn mọi người kêu tên tôi khi tôi thi đấu.

Mục tiêu của bạn trong giai đoạn hiện tại là gì?

Mục tiêu đầu tiên của tôi là cùng với Longzhu có mặt tại CKTG 2017 sau khi giành cúp LCK. Sau đó, tôi muốn vô địch thế giới. Đồng đội của tôi cũng cùng chung chí hướng với tôi.

Hãy nói lời cuối cùng trước khi kết thúc phỏng vấn đi.

Chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ của mình ở trận chung kết. Xin hãy cổ vũ cho chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người!